(CLO) Quân đội Israel cho biết, thêm 4 con tin Israel bị Hamas bắt cóc vào ngày 7/10 đã chết trong khi bị giam cầm và thi thể của họ đang bị giữ lại bởi nhóm chiến binh Hồi giáo Palestine.
Bốn người đàn ông được xác định là Chaim Peri, 80 tuổi, Yoram Metzger, 80 tuổi, Amiram Cooper, 84 tuổi và Nadav Popplewell, 51 tuổi.
Cả 4 con tin từng đều được trông thấy còn sống trong video do Hamas đăng tải trước đây. Tuy nhiên, Hamas nói rằng Popplewell đã chết vì vết thương trong cuộc không kích của Israel khi đăng video của anh vào tháng trước.
Người phát ngôn quân đội Israel, Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari nói rằng thông tin tình báo mới đã dẫn đến việc xác nhận cái chết của các con tin nói trên. Họ tin rằng 4 người này đã thiệt mạng ở thành phố Khan Younis phía nam Gaza cách đây "vài tháng" khi lực lượng Israel đang hoạt động ở đó.
Ông Hagari nói: “Chúng tôi đang xem xét kỹ lưỡng hoàn cảnh cái chết của họ và kiểm tra mọi khả năng. Chúng tôi sẽ sớm công bố những phát hiện này, trước tiên là cho gia đình họ và sau đó là cho công chúng".
Theo thống kê của Israel, trong số hơn 250 người đã bị bắt cóc trong cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7/10, khoảng 120 con tin vẫn còn ở Gaza. Trong số các con tin này, Israel hiện tin rằng 41 người đã chết.
Ông Peri đã ở nhà mình ở vùng Nir Oz trong cuộc tấn công của Hamas. Ông cố gắng đẩy lùi các tay súng trong khi giấu vợ sau ghế sofa, theo con trai ông kể lại với Reuters. Con trai ông cho biết cuối cùng ông đã đầu hàng để cứu vợ mình, người lúc đó vẫn đang ẩn náu.
Cooper và Metzger, cũng đến từ Nir Oz, bị bắt cùng với vợ của họ, cả hai người vợ của họ đều được đưa về Israel trong một thỏa thuận ngừng bắn ngắn ngủi vào tháng 11.
Theo một nhóm hỗ trợ con tin, Popplewell đã bị bắt cùng mẹ anh tại nhà của bà ở vùng Nirim. Anh trai của Popplewell đã thiệt mạng trong cuộc tấn công. Mẹ anh đã được trả tự do trong thời gian đình chiến hồi tháng 11.
(CLO) Mỹ cho biết hôm thứ Ba (17/9) rằng họ "không biết trước" và "không liên quan" đến các vụ nổ máy nhắn tin hàng loạt ở Lebanon, khiến nhiều thường dân và các chiến binh Hezbollah thương vong.
(CLO) Ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đã trở lại chiến dịch tranh cử vào thứ Ba (17/9) và đi đến Michigan, hai ngày sau khi một nỗ lực ám sát rõ ràng khác nhằm vào ông đã bị ngăn chặn.
(CLO) Máy nhắn tin do hàng trăm chiến binh Hezbollah mang theo bất ngờ đồng loạt phát nổ trên khắp Lebanon vào chiều thứ Ba, khiến nhiều người thương vong.
(CLO) Một ngày sau vụ ám sát lần thứ hai trong vòng hai tháng, chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ giữ nguyên lịch trình kế hoạch tuần này, và có thể sẽ tiếp tục chơi golf.
(CLO) Lãnh đạo của Hamas, Yahya Sinwar, đã tuyên bố rằng nhóm này có đủ nguồn lực để duy trì cuộc chiến chống lại Israel ở Gaza, nhờ sự hỗ trợ từ các đồng minh trong khu vực.