(Congluan.vn) - Ngoài việc nhận chăm sóc dịch vụ, chủ yếu cơ sở Bình Mỹ nhận nuôi dưỡng và chăm sóc miễn phí cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi, cơ nhỡ, người già yếu không nơi nương tựa…
Bà Nguyễn Thị Nguyên, người thành lập Mái ấm tình thương Bình Mỹ chia sẻ tại ngày khánh thành.
Vừa qua, ngày 28/12, Mái ấm tình thương Bình Mỹ đã được khánh thành tại địa chỉ 623A Nguyễn An Ninh, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM. Mái ấm tình thương Bình Mỹ có diện tích hơn 3.000m2, bao gồm 18 phòng chức năng như phòng ở, phòng y tế và nhà nấu ăn. Trong đó, trước mắt mỗi phòng ở bố trí 3 giường nằm.
Phòng ở mái ấm tình thương thoáng mát, sạch sẽ.
Bà Nguyễn Thị Nguyên, người thành lập Mái ấm tình thương Bình Mỹ chia sẻ: “Do nhu cầu phát triển của xã hội, số lượng người lao động công nghiệp càng nhiều, người già, người bệnh, người mất khả năng tự chăm sóc ngày một tăng. Đó không những là vấn đề nan giải của các gia đình mà còn là gánh nặng cho xã hội, thế nên chúng tôi đã mạnh dạn đầu tư mái ấm tình thương với tấm lòng và trách nhiệm để mong sẻ chia những khó khăn, xoa dịu bớt nỗi đau của những mảnh đời không được may mắn đó…”.
Bà Nguyên nhấn mạnh, ngoài việc nhận chăm sóc dịch vụ, chủ yếu cơ sở nhận nuôi dưỡng và chăm sóc miễn phí cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi, cơ nhỡ, người già yếu không nơi nương tựa… Theo bà Nguyên, nguồn kinh phí do gia đình bà tự bỏ ra, ngoài ra còn từ nguồn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm tài trợ, tất cả khoản phí được công khai minh bạch.
Những cụ già đang được nuôi dưỡng và chăm sóc tại Mái ấm tình thương Bình Mỹ.
Được biết, dù mới thành lập nhưng Mái ấm tình thương Bình Mỹ đã tiếp nhận nuôi dưỡng và chăm sóc miễn phí cho 9 cụ già neo đơn, sức khỏe yếu, có độ tuổi hơn 70 trở lên.
Nguyên Pháp