Tình người xích lại gần hơn khi bị phong toả!

Thứ bảy, 03/07/2021 13:04 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong giai đoạn phong toả đã đưa tình người xích lại gần nhau, sống nhân ái hơn. Những vụn vặt cuộc sống thường ngày không còn chỗ đứng, nhường chỗ cho thương yêu đùm bọc, tương trợ lẫn nhau.

dbf12e735449a017f958

Sau gần 2 tuần bị phong tỏa do liên quan đến ca mắc Covid-19, các cư dân sống tại chung cư Mỹ Phước (quận Bình Thạnh, TP. HCM) như đã quen dần với cuộc sống quẩn quanh trong căn hộ của mình. 

Chị Nguyễn Thị Hạnh, thành viên Ban quản trị đồng thời là tổ trưởng tổ dân phố chia sẻ, phong toả như đã đưa cư dân xích lại gần nhau, sống nhân ái hơn. Và qua đó, những vụn vặt cuộc sống thường ngày không còn chỗ đứng, nhường chỗ cho thương yêu đùm bọc, tương trợ lẫn nhau.

"Lúc mới bị phong toả, ngoài lo lắng nhiễm bệnh thì sinh hoạt của cư dân chung cư có phần đảo lộn, thay đổi... từ chuyện vệ sinh, xử lý rác... những vấn đề ngày thường tuy nhỏ nhưng nay lại đau đầu khi đột ngột thay đổi. Tuy nhiên, mọi việc nhanh chóng được sắp xếp ổn định", chị Hạnh nói. 

Cư dân tự lau dọn vệ sinh.

Cư dân tự lau dọn vệ sinh.

Theo quy định của chung cư trước khi bị phong toả, việc lau dọn vệ sinh chung... hàng ngày đều có nhân viên vệ sinh thuộc Ban Quản lý thực hiện. Tuy nhiên, kể từ ngày chung cư bị phong toả thì việc này do cư dân tự cắt cử nhau làm. 

Chị Nguyễn Thị Loan, một người sống trong chung cư cho biết, từ ngày chung cư bị phong toả thì việc dọn dẹp vệ sinh chung mỗi gia đình đầu góp sức tự làm. Không ai bảo ai, người xịt khuẩn cầu thang, người lau dọn hành lang, người đưa thùng rác đi đổ...  

Hai cư dân đang khử khuẩn và lau cầu thang máy.

Hai cư dân đang khử khuẩn và lau cầu thang máy.

Gia đình chị Uyên Phương sống trong một căn hộ, ngày nào cũng có tiếng vui cười của trẻ con lẫn người lớn. Chị Phương cho biết, từ khi bị phong toả, cả nhà phải ở trong căn hộ, không được đi ra ngoài. Vợ chồng, con cái luôn ở bên nhau, nên phải nghĩ ra những trò chơi, sinh hoạt chung cho cả gia đình tham gia đỡ nhàm chán. 

San sẻ yêu thương  

Sau khi sắp xếp, ổn định nếp sống sinh hoạt hàng ngày cho phù hợp với hoàn cảnh cách ly thì một số cư dân tranh thủ thành lập gian hàng 0 đồng tại tầng trệt của chung cư, với tinh thần "san sẻ yêu thương, cùng nhau vượt qua dịch bệnh".

Chị Nguyễn Thị Hạnh phụ trách gian hàng 0 đồng cho biết, hàng ngày trên trên group online liên tục với có những thông báo hết sức dễ thương từ các cư dân.

Như, "cả nhà ơi, ai muốn ăn bánh mì trứng thì xuống sảnh lấy nha"; "có bắp cải, bí đỏ, rau cải ngọt, rau muống, hành lá, dưa chuột, chuối, khoai lang tím ạ. Mời cả nhà mình xuống lấy về nấu ăn ạ!"; "cả nhà ơi, có bánh chưng bánh giò, rau đồ nấu canh chua, thịt gà"; "bún xào, xôi khúc, xôi đậu phộng, đậu hủ, đậu que, thịt heo các loại..."; "cơm nắm, sandwich, bánh bao..., dưa mắm cà, bắp cải..."; ... kể cả khẩu trang, nước rửa tay, nước xịt khuẩn, kính chắn tia bắn được các mạnh thường quân gửi từ ngoài vào... 

Các thành viên gian hàng 0 đồng chuẩn bị hàng hoá cho cư dân.

Các thành viên gian hàng 0 đồng chuẩn bị hàng hoá cho cư dân.

Dưa cà, mắm muối, rau củ ... được xếp gọn gàng lên kệ hàng.

Dưa cà, mắm muối, rau củ ... được xếp gọn gàng lên kệ hàng.

Các thiết bị y tế cũng được chuẩn bị tại gian hàng.

Các thiết bị y tế cũng được chuẩn bị tại gian hàng.

Các nhu yếu phẩm do cư dân hoặc các nhà hảo tâm ủng hộ đều được gian hàng 0 đồng thông báo trên group để qua đó cư dân biết rồi cắt cử người nhà xuống lấy mang về. Có nhiều người chưa lấy kịp thì được hàng xóm mang về, treo trước cửa phòng.

Quà tài trợ của các mạnh thường quân.

Quà tài trợ của các mạnh thường quân.

Tất cả quà tài trợ được trao tận tay các cư dân.

Tất cả quà tài trợ được trao tận tay các cư dân.

Những hộ dân chưa kịp xuống lấy hàng thì được hộ dân kế cạnh mang lên để trước của phòng.

Những hộ dân chưa kịp xuống lấy hàng thì được hộ dân kế cạnh mang lên để trước của phòng.

Hàng tài trợ của các tổ chức, cá nhân được đặt ngoài hàng rao khu phong toả. Từ đây sẽ được lực lượng tình nguyện hỗ trợ đưa vào nội khu.

Hàng tài trợ của các tổ chức, cá nhân được đặt ngoài hàng rao khu phong toả. Từ đây sẽ được lực lượng tình nguyện hỗ trợ đưa vào nội khu.

"Khi mới phong tỏa, nhiều gia đình lo lắng vì chưa kịp chuẩn bị thực phẩm, đồ dùng thiết yếu cho sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là những gia đình có người già, trẻ nhỏ. Tuy nhiên, nỗi lo nhanh chóng vơi đi khi cư dân nhận được sự sẻ chia ấm lòng từ những người quen, bạn bè và những tấm lòng sẵn sàng tương trợ", chị Uyên Phương nói.

Nhiều tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ lương thực, thực phẩm… cho cư dân lẫn lực lượng làm nhiệm vụ chốt phong tỏa. Người góp công, người góp sức cùng  đóng gói thực phẩm, vận chuyển hàng hóa vào điểm tiếp nhận.

Báo Công luận

Người cho thì chu đáo, tận tình, người nhận xếp hàng giãn cách văn minh để nhận những món quà nồng ấm nghĩa tình. Dù là giỏ rau, túi trái cây hái vội trong vườn nhà hay những phần quà được đóng gói cẩn thận… đều chất chứa tình cảm chân thành, tiếp thêm động lực để mọi người cùng nhau vượt qua dịch bệnh.

Anh Nguyễn Anh Tài, người phụ trách chính “Nhà ăn 0 đồng Happy” cho biết, bình quân nhà ăn phục vụ khoảng 1.500 suất/ngày đến một số khu vực phong toả.

Anh Nguyễn Anh Tài, người phụ trách chính “Nhà ăn 0 đồng Happy” cho biết, bình quân nhà ăn phục vụ khoảng 1.500 suất/ngày đến một số khu vực phong toả.

a8

Chia sẻ về những niềm vui, tâm sự khi đã góp sức vào công việc hỗ trợ, phục vụ người dân ở một số khu phong toả, anh Nguyễn Anh Tài (người phụ trách chính “Nhà ăn 0 đồng Happy”, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. HCM) cho biết, sau mỗi lần phục vụ các suất ăn dành tặng bà con, bà con nhắn gửi “Cơm ngon lắm”, “Xôi ngon lắm” là mình cảm thấy vui và hạnh phúc rồi. Bao vất vả đều được xua tan hết!

Hoàng Tuấn

Bình Luận

Tin khác

Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

(CLO) Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.

Đời sống
5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

(CLO) Cơ quan khí tượng ghi nhận kiểu thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt phủ rộng khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, đây là dạng thời tiết hiếm có trong 10 năm qua.

Đời sống
Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

(CLO) Tối 25/4, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống
Nam Định: Tăng cường phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi năm 2024

Nam Định: Tăng cường phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi năm 2024

(CLO) UBND tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn công trình thuỷ lợi năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phạm Đình Nghị chủ trì hội nghị.

Đời sống
Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa

Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa

(CLO) Ngày 25/4/2024, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa; Trưởng Công an TP Thanh Hóa; Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ và môi trường Công an TP Thanh Hóa về thành tích triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe với quy mô lớn.

Đời sống