(congluan.vn) - Tình hình an ninh trật tự trong thánh cuối năm xảy ra hết sức phức tạp, các đối tượng cướp giật ra sức hoạt động gây ra nỗi ám ảnh cho không ít người dân tại khu vực Phường 8, Quận 10, Tp.HCM.
Vừa bước chân ra khỏi nhà, chưa kịp quay lại đóng cánh cổng thì một đối tượng cướp giật đã nhanh như cắt lao tới giật phăng chiếc điện thoại trên tay chị Hiền rồi nhanh chóng rồ ga xe máy tẩu thoát. Đau đớn hơn ở nhiều trường hợp trước đó, các đối tượng còn hung hãn, liều lĩnh chặn xe của người đi đường để cướp giật túi xách, chủ phương tiện bị té ngã chúng còn "tẩn" cho một trận vì cái tội giám chống đối.
Cảnh tượng này cứ diễn ra liên tục tại con hẻm 301 Nguyễn Tiểu La thuộc Phường 8, Quận 10, nhiều người dân sinh sống tại đây cho biết, cứ bước chân ra khỏi nhà là lo sợ có kẻ bất thình lình từ phía sau lao tới để cướp giật.
Chị Hiền nạn nhân của vụ cướp giật chiều ngày 20/12 đang trình bày sự việc tại công an phường.
Để tự phòng chống, nhiều người đã lắp đặt hệ thống camera, chuông báo động, song những đối tượng này vẫn liều lĩnh xuất hiện cứ lượn lờ trong các con hẻm nhó có địa hình bàn cờ để tìm “con mồi”. Dường như các đối tượng cướp giật đã quá “miễn dịch” với các thiết bị điện tử vô tri vô giác này.
Hung thần trong con hẻm nhỏ
Các đối tượng cướp giật hoạt động công khai, cứ sáng sớm, chiều tối là các đối tượng này lượn lờ trên chiếc xe máy, đảo quanh các con hẻm để nhìn thấy có ai sơ ý lập tức ra tay. Qúa khiếp sợ, nhiều người đã chủ động ghi lại biển số xe máy, đặc điểm nhận dạng của một đối tượng được coi là “ác thần” trong con hẻm dán ngay trước nhà nhắc nhở người thân để phòng tránh vì cứ hễ bước ra nhà là sợ bị cướp.
Chị Thu một người trông giữ trẻ cho biết: “Cứ chiều chiều khi tôi đưa cháu đi dạo là thấy đối tượng cưỡi xe gắn máy nhãn hiệu Luvias biển kiểm soát 59M1 – 46048 lượn lờ. Đối tượng này tôi nhìn đã quen mặt vì trước đây Y đã từng gây án bị người dân phát hiện tri hô nhưng đã nhanh chóng tẩu thoát”.
“Cũng chính chiều hôm nay, khi “ác thần” xuất hiện thì ngay lập tức chị Hiền (số nhà 301/22) bị cướp mất chiếc điện thoại trị giá hàng chục triệu đồng” khi vừa bước chân ra khỏi nhà, chị Thu cho biết thêm.
Trao đổi với PV NB&CL Trung tá Nguyễn Hồng Phong Phó trưởng công an (phường 8, quận 10) cho biết: “Đây là đối tượng đang nằm trong diện nghi vấn, thường xuyên hoạt động trên địa bàn, gây ra sự bức xúc cho người dân, trách nhiệm của công an phường là… nắm tình hình sự việc sau đó báo cáo lên cho quận để xử lý”.
Khi được hỏi thêm liệu rằng khi người dân cung cấp hình ảnh, đặc điểm nhận dạng của đối tượng thì hướng xử lý sẽ như thế nào? Trung tá Nguyễn Hồng Phong cho biết thêm: “ Khi các đối tượng xuất hiện có thấy… người dân nào báo đâu mà biết để đến”. Theo như những gì người dân phản ánh thì các đối tượng cướp giật này ngày nào cũng vật vờ ở trong các con hẻm nhỏ.
Một dấu hỏi đặt ra là trong khi tình hình an ninh trật tự xảy ra hết sức phức tạp, đối tượng cướp giật ngang nhiên lộng hành mà người trực tiếp nắm địa bàn lại không có những biện pháp cụ thể để giải quyết, và thậm chí có thì cũng chỉ là những ghi nhận ban đầu để … chờ cơ quan có thẩm quyền xử lý, thì thực trang này vẫn còn tiếp tục và số người bị hại vẫn cứ… tăng dần theo thời gian.
Hiếu Đức