Uẩn khúc vụ bố Việt kiều giết con trai 3 tuổi rồi tự sát

Thứ sáu, 03/04/2015 13:45 PM - 0 Trả lời

Uẩn khúc vụ bố Việt kiều giết con trai 3 tuổi rồi tự sát

“Hổ dữ không ăn thịt con”, thế nhưng người đàn ông đã ngoài ngũ tuần này lại đang tâm ra tay sát hại đứa con trai nhỏ mới gần 3 tuổi của mình, sau đó, ông ta dùng dao tự vẫn nhưng bất thành.

Hành động dã man của người đàn ông nói trên, đã khiến dư luận phẫn nộ, lên án đồng thời, không ít người đặt ra câu hỏi đâu là nguyên nhân khiến người đàn ông này hành động đầy uẩn khúc như vậy?

Báo Công luận 
Bệnh viện nơi ông Khanh nằm điều trị 

Cuộc điện thoại nhắn vợ đến nhận xác con

Khoảng 8h sáng 5/1, như thường lệ, các nhân viên khách sạn H.L. trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình, TP.HCM) đang dọn dẹp phòng ốc thì bỗng thấy một người phụ nữ hớt hải chạy lên lầu 3. Thấy có vấn đề bất thường, mọi người liền chạy theo người phụ nữ này đến kiểm tra phòng thì kinh hãi phát hiện cảnh tượng rùng rợn diễn ra trước mắt. Trong phòng, một bé trai hơn 3 tuổi đã tắt thở từ lâu, bên cạnh bé là người đàn ông đang thoi thóp nằm trong vũng máu. Trên bụng của người đàn ông này là con dao Thái Lan đẫm máu. Bên cạnh ông ta có một lá thư tuyệt mệnh với nội dung dặn dò người thân từ Hải Phòng vào an táng cho hai cha con.

Ngay lập tức, người đàn ông này được xác định danh tính là Nguyễn Ái Khanh (SN 1959, ngụ Thông Tây Hội, phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM). Em bé bị sát hại tên Nguyễn H.P. (3 tuổi), là con trai nhỏ của ông Khanh. Chủ khách sạn H.L., người chứng kiến toàn bộ vụ việc cho hay: “Trước đó, khoảng 9h tối 4/1, ông Khanh có dẫn cháu P. đến thuê phòng qua đêm. Lúc làm thủ tục đăng ký nhận phòng, ông Khanh còn trò chuyện rất vui vẻ và có thái độ quan tâm, chăm sóc cháu P.. Thậm chí, ông Khanh đã dắt cháu P. ra ngoài mua đồ chơi và rất nhiều bánh kẹo cho cháu. Biểu hiện của ông Khanh lúc đó hoàn toàn tỉnh táo, bình thường nên không ai nghi ngờ gì. Từ lúc ông Khanh vào phòng đến lúc xảy ra chuyện, nhân viên khách sạn không hề phát hiện tiếng động bất thường nào phát ra từ phòng hai cha con ông. Mãi cho đến sáng hôm sau, người phụ nữ được xem là vợ ông Khanh chạy đến mở cửa phòng chúng tôi mới phát giác sự việc xảy ra”.

Chị T.T.H.X. (SN 1980, ngụ phường 12, quận Tân Bình), người đã có thời gian dài chung sống với ông Khanh như vợ chồng cho biết: “Khoảng 8h sáng, tôi nhận được điện thoại của ông Khanh thông báo ông ấy đã giết chết cháu P. và đã tự sát, nhắn tôi đến khách sạn để nhận xác hai cha con về. Quá kinh hãi trước những gì được nghe, tôi chạy nhanh đến địa chỉ ông Khanh cung cấp để kiểm tra thực hư thế nào, không ngờ ông ấy dám thực hiện hành vi mất hết nhân tính như vậy. Tuy tôi và ông Khanh không sống chung nhà trong khoảng hơn 2 năm gần đây, nhưng ông ấy vẫn thường xuyên đến thăm và mua quà cho cháu P.. Do đó, chiều 4/1, ông Khanh đến tìm tôi yêu cầu dắt cháu P. đi chơi, tôi không hề phản đối mà vẫn vui vẻ cho ông ấy đem cháu P. đi như mọi lần, nào ngờ...”.

Báo Công luận 
Khách sạn nơi xảy ra án mạng 

Hiện, ông Khanh đã được cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Chiều 6/1, tiến sỹ, bác sỹ Phạm Hữu Chí, phó khoa Gan- Mật- Tụy bệnh viện Chợ Rẫy cho hay, ông Khanh được nhập viện trong tình trạng nhiều vết thương sâu ở cổ, bụng, ngực gây mất máu. Tuy nhiên, tình hình sức khỏe của ông Khanh đã được cải thiện, ông Khanh có thể nói chuyện và không có dấu hiệu bất thường về tâm lý. Theo thông tin điều tra ban đầu, chính ông Khanh đã dùng gối chèn mặt khiến cháu P. tử vong do nghẹt thở. Đồng thời, ông Khanh cũng sử dụng con dao Thái Lan chuẩn bị từ trước đó để tự sát. Trước mắt, ông Khanh đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của phòng bệnh và không có bất cứ người thân nào của ông Khanh có mặt.

Đời sống cá nhân phức tạp

Để tìm hiểu rõ hơn về động cơ của những động thái tiêu cực do ông Khanh gây ra, PV báo Đời sống và Pháp luật tìm đến địa chỉ thường trú của ông Khanh tại đường Thông Tây Hội. Theo thông tin những người dân sống gần đó cung cấp, ông Khanh là người quen của chủ đăng ký hộ khẩu, nên đã nhờ gia đình anh này nhập khẩu để tiện sinh sống và làm việc. Bình thường, ông Khanh rất ít khi có mặt tại đây. Bởi thế, hầu như không ai biết gì về cuộc sống riêng của ông Khanh. Theo những người gặp ông Khanh trong lần gần đây nhất, ông này có biểu hiện rất buồn rầu, chán nản. Dường như ông Khanh đang có tâm sự nặng nề nhưng do không thân nên không ai dám hỏi rõ.

Theo tìm hiểu của PV báo Đời sống và Pháp luật, ông Khanh là Việt kiều Anh, về nước từ năm 2007. Trong thời gian mới về nước, ông Khanh đã kết hôn với một người phụ nữ tại Hải Phòng. Sau đó, ông Khanh vào TP.HCM làm ăn và quen với chị X.. Hai người đã sống với nhau như vợ chồng từ nhiều năm nay. Tuy không đăng ký kết hôn, nhưng hai người đã có với nhau 2 mặt con. Bé trai 3 tuổi bị thiệt mạng chính là con nhỏ của ông Khanh và người phụ nữ này. Trong khoảng hơn 2 năm trở lại đây, do “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, ông Khanh và chị X. cũng đã chuyển ra sống riêng. Bé P. sống với mẹ để tiện chăm sóc, thỉnh thoảng, ông Khanh vẫn đến nhà chị X. thăm con. Trong thời gian tình cảm hai người còn tốt đẹp, ông Khanh đã làm bảo vệ tại nơi chị X. làm việc.

Khi được hỏi về nguyên nhân cho hành động của ông Khanh, chính chị X. cũng cảm thấy khó hiểu: “Tôi và ông Khanh tuy không hợp và không chung sống với nhau nữa, nhưng giữa chúng tôi không hề có mâu thuẫn gì. Bình thường, chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau như những người bạn. Giữa đôi bên cũng không có khúc mắc về vấn đề tài sản, tiền bạc. Tôi vẫn đồng ý cho ông Khanh đến thăm con bất cứ khi nào ông ấy có thời gian. Từ trước đến nay, ông Khanh luôn tỏ ra là một người cha hết mực thương con. Ông ấy khá quan tâm và yêu thương hai đứa con của chúng tôi. Nói thật, tôi không tài nào hiểu được vì sao ông ấy có thể nhẫn tâm giết hại bé P. như vậy”.

“Tuy sống với nhau nhiều năm, nhưng tôi không hề gặp gỡ hay quen biết bất cứ ai trong gia đình ông Khanh. Tôi chỉ biết ông Khanh là người gốc miền Bắc. Ông ấy không nói gì thêm về gia đình của mình. Hình như, ông ấy không có bất cứ người quen nào tại đây. Nhiều ngày nay, tôi đang bận làm đám tang cho bé P., mong cháu sớm siêu thoát. Nghĩ đến đứa con nhỏ bị oan mạng dưới tay chính người cha vẫn thường thương yêu cháu, tôi đau đớn và ray rứt khôn nguôi. Tôi không thể nào tha thứ cho ông Khanh được. Tuy vậy, mong rằng những người thân của ông Khanh có mặt để chăm sóc cho ông ấy... Cũng mong rằng, cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ vụ việc”, chị X. cho biết thêm.

Trao đổi với PV báo Đời sống và Pháp luật, một cán bộ điều tra cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình cho hay: “Hiện ông Khanh đã tỉnh và có thể cung cấp lời khai sơ bộ. Tuy nhiên, trước mắt tình hình sức khỏe ông Khanh vẫn còn khá yếu. Xoay quanh vụ việc này, còn khá nhiều nghi vấn cần làm rõ. Hành động của ông Khanh gây ảnh hưởng lớn đến dư luận và tình hình an ninh trật tự xã hội. Cơ quan CSĐT sẽ tích cực điều tra để làm rõ thông tin vụ việc”.

Theo ĐSPL

Tin khác

Ninh Bình: Cần kiểm tra dấu hiệu đổ chất thải trái phép tại dự án hơn 1.000 tỷ đồng

Ninh Bình: Cần kiểm tra dấu hiệu đổ chất thải trái phép tại dự án hơn 1.000 tỷ đồng

(CLO) Một lượng lớn bùn đất, rác thải xây dựng tại các dự án trên khúc sông dài 1km đi qua trung tâm thành phố Ninh Bình có dấu hiệu đổ thải không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Đời sống
Hà Nội: Dân quân tự vệ chốt, trực ngày đêm ngăn chặn đổ trộm rác thải

Hà Nội: Dân quân tự vệ chốt, trực ngày đêm ngăn chặn đổ trộm rác thải

(CLO) Dân quân tự vệ chốt, túc trực ngày đêm tại các con ngõ, theo dõi khu vực để tránh tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng và đốt rác trái phép ở phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Đời sống
Bình Phước: Chính quyền, Công an vào cuộc vụ khai thác đất lậu ở TP Đồng Xoài

Bình Phước: Chính quyền, Công an vào cuộc vụ khai thác đất lậu ở TP Đồng Xoài

(CLO) Lãnh đạo chính quyền địa phương đã lập biên bản vụ khai thác đất lậu, có tờ trình đề nghị xử phạt và thành lập tổ kiểm tra, xử lý vi phạm về khoáng sản với sự tham gia của cơ quan công an.

Đời sống
Lào Cai: Vùng cao xuất hiện mưa đá, giông lốc và rét sâu

Lào Cai: Vùng cao xuất hiện mưa đá, giông lốc và rét sâu

(CLO) Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường nên đêm về sáng ngày 28/3 vùng cao tỉnh Lào Cai xuất hiện mưa đá, giông lốc và rét sâu hơn các ngày trước.

Đời sống
Bạc Liêu: Đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho người dân

Bạc Liêu: Đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho người dân

(NB&CL) Để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân, tỉnh Bạc Liêu đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn trong mùa khô 2024.

Đời sống