(congluan.vn) - Thấy Cương cầm mã tấu trên tay, Đ/c Hùng yêu cầu bỏ hung khí nhưng đối tượng vẫn lao vào “quyết chiến”… 3 tiếng súng chát chúa vang lên, đối tượng bị khống chế ngay tại chỗ.
Do có mâu thuẫn từ trước trong việc làm ăn tại chợ Đầu Mối Thủ Đức, TPHCM nên khoảng 14 giờ 30 ngày 18/12/2013, sau cuộc “chán tạt, chén thù”, Cương cầm một cây mã tấu, rủ theo bạn tên Bườm đến số 50, đường 2, KP.2, P.Bình chiểu, Q.Thủ Đức, TPHCM tìm anh Nguyễn Văn Khang để “nói chuyện”.
Biết chuyện chẳng lành, Khang nhanh chóng điện thoại trình báo cảnh sát khu vực để cầu cứu. Thấy sự xuất hiện của Công an phường Bình Chiểu, Cương và Bườm lập tức tẩu thoát.
Ít phút sau, khi anh Khang có mặt tại trụ sở P.Bình Chiểu để tường trình lại sự việc thì nhận được được tin báo 2 đối tượng trên đang quay lại nhà mình để tiếp tục “truy sát”.
Trước tình hình trên, Đ/c Đặng Văn Thành Em - Phó trưởng Công an P.Bình Chiểu- lập tức chỉ đạo một tổ công tác đến ngay địa bàn để xử lý vụ việc.
Bị sự vây ráp bất ngờ, Bờm nhanh chân điều khiển xe máy bỏ chạy, còn lại mình Cương. Lúc này, Cương liều lĩnh lao vào đ/c Phạm Tiến Hùng “mở đường máu”.
Trong hoàn cảnh này, mặc dù đ/c Hùng đã bắn 2 phát súng chỉ thiên để cảnh báo nhưng Cương vẫn lạnh lùng “quyết chiến”. Chỉ đến khhi Đ/c Hùng bắn thêm một phát xuống nền xi măng thì đối tượng mới hoảng sợ và buông vũ khí.
Đối tượng Nguyễn Mạnh Cương tại cơ quan điều tra
Tại Cơ quan CSĐT quận thủ Đức, sau quá trình đấu tranh, đối tượng khai tên thật là Nguyễn Mạnh Cương, sinh năm 1989, ngụ xã Thuận Thành, Cần Giuộc, Long An.
Qua khai thác, Cơ quan điều tra cũng đã xác minh đối tượng còn lại tên thật là Trương Minh Hoàng, sinh năm 1991, đang tạm trú tại P.Tam Bình, quận Thủ Đức.
Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ đối tượng trên.