(Congluan.vn) - Điều đáng buồn cho văn học TP.HCM, một thành phố công nghiệp lớn, một trung tâm văn hóa lớn, có hơn 500 nhà văn đang hoạt động và sáng tác, lại không có một tác phẩm nào lọt vào vòng chung khảo giải thưởng Văn học 2013.
Ngày 30 và 31/12/2013, các Hội đồng chuyên môn và Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã họp để thảo luận và bầu chọn tác phẩm cho giải thưởng văn học năm 2013 và bỏ phiếu kết nạp hội viên mới.
Có 83 tập văn xuôi, 78 tập thơ và văn học dịch, lý luận phê bình của các nhà thơ, nhà văn trong cả nước gửi về dự giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam. Riêng TP.HCM có trên 30 tác phẩm tham dự. Năm nay, Hội Nhà văn Việt Nam thực hiện quy chế mới là không trao tặng bằng khen và tặng thưởng, chỉ trao giải thưởng chính thức cho các tác phẩm đạt đủ tiêu chí. Tuy nhiên, không có tác phẩm nào của các nhà văn ở TP.HCM được đề cử vào chung khảo chứ chưa nói đến giải thưởng. Phải chăng nền văn học TP.HCM đang đi xuống?
Lễ trao giải thưởng
Về giải thưởng, có 4 tác phẩm được trao giải chính thức: Tập tiểu luận và bút ký về nghề văn Phút giây huyền diệu của Ma Văn Kháng, tập truyện ngắn Bãi vàng, đá quý, trầm hương của Nguyễn Trí, tập thơ Những lớp sóng ngôn từ của Mã Giang Lân và tiểu thuyết Nông dân của tác giả Wladyslaw St. Reymont người Ba Lan từng đoạt giải Nobel văn học năm 1924 do dịch giả Nguyễn Văn Thái chuyển ngữ.
Riêng tác giả Nguyễn Trí ở Đồng Nai được xem là một phát hiện của giải. Trong vài năm gần đây, Nguyễn Trí nổi lên như là một “hiện tượng”. Với những trang viết đúc kết từ chính cuộc sống gian nan vật vã của mình và từ cái nhìn thực tế, ông đã phản ánh đời sống hiện thực bằng ngòi bút sắc bén của mình thông qua ngôn ngữ văn chương sống động. Đồng thời, nhà phê bình kỳ cựu Mã Giang Lân ở Hà Nội đã mang lại ấn tượng với tập thơ chất chứa sự trải nghiệm của gần cả đời người.
Các tác giả nhận giải thưởng
Điều đáng buồn cho văn học TP.HCM, một thành phố công nghiệp lớn, một trung tâm văn hóa lớn, có hơn 500 nhà văn đang hoạt động và sáng tác lại không có một tác phẩm nào lọt vào vòng chung khảo. Phải chăng nền văn học TP.HCM đang “tuột dốc”? Giữa một thành phố hiện đại, giàu tiềm năng kinh tế, cũng như đời sống văn hóa luôn được cải thiện từng ngày. Các Hội VHNT đều được Nhà nước quan tâm và rót kinh phí hoạt động hằng năm, nhưng không hiểu sao, trong lĩnh vực văn học lại “dậm chân” tại chỗ? Phải chăng các nhà văn không còn khát khao cống hiến?
Bên cạnh giải thưởng, Hội Nhà văn Việt Nam cũng đã quyết định kết nạp 36 hội viên mới, trong đó ở TP.HCM có 4 nhà văn: Nhà văn Bùi Anh Tấn và các nhà thơ Ngô Thị Ý Nhi, Nguyễn Đông Nhật và Huệ Triệu.
Phùng Hiệu