Vì sao Khánh Loan quyến rũ được nhạc sĩ Phạm Duy?

Thứ sáu, 03/04/2015 09:53 AM - 0 Trả lời

Vì sao Khánh Loan quyến rũ được nhạc sĩ Phạm Duy?

Sự kiện: Nhạc sĩ

(Congluan.vn) Với nhiều người có lẽ cái tên Khánh Loan vẫn còn xa lạ. Nhưng những ai đã từng nghe tiếng hát ấy sẽ cộng thêm một. Có nghĩa trong tâm tưởng đã có tần số, có tiếng hát của một loài phù dung. Phù dung là tên một loài hoa nhưng cũng tên một loài thiêu thân. Hát. Tận hiến. Và đam mê đến cùng. Tuy cũng chẳng đi đến đâu. Như một tiếng thở dài nửa đêm về sáng…

Những bài viết cùng tác giả:
 
 
Báo Công luận
Khánh Loan, một tiếng hát phù dung 
(Hình cung cấp của ca sĩ) 
 

Và không phải sao, tất cả những con đường Nghệ thuật đỉnh cao đều đột ngột tắt phụt hay bất ngờ dở dang. Cái chết hay những vấn nạn đột ngột xuyên qua. Cắt đứt và chấm dứt tất cả. Dở dang cũng chính là một kết cục đẹp đẽ đúng mực cho cuộc tìm kiếm của những người nghệ sĩ. Nghệ thuật đích thực không có biên giới. Hay cột mốc của nó luôn mở toang những giới hạn tiếp triển những biên thùy tương lai.

Tôi biết Khánh Loan khá lâu, cũng đã hơn bảy năm. Quê cha ở Đà Nẵng, quê me Hải Dương nhưng̣ Khánh Loan sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn.Và nếu không nói ra thì không ai có thể biết trong giọng hát đam mê và trữ tình ấy có lắng phù sa của những dòng sông ba miền...

Báo Công luận 
Con đường sự nghiệp ca hát của Khánh Loan cũng nhiều thử thách nếu không muốn nói là truân chuyên. Nhưng hình như người làm nghệ thuật nào cũng vậy nếu muốn tìm một chỗ đứng thật thụ trong lòng người hâm mộ. Và hơn ai hết, khi đến với nghệ thuật phù dung, tiếng hát này ý thức được mình cũng là một cánh hoa phù dung. Loài hoa chỉ khoe sắc, dù sớm nở tối tàn. Cái đẹp như một định mệnh giữa thiên nhiên. Cũng như tiếng hát như bung hết tinh túy và nhựa sống của chính mình. Gửi cho nhân thế một tâm tình.
 
Báo Công luận
 
 
Để rồi cánh hoa phù dung này đã chịu khó thử rất nhiều lĩnh vực để tìm ra chính làn hương của mình trong âm sắc. Từ các dòng nhạc sến chuyển qua nhạc sang. Từ những ca khúc thị trường đến những bài hát vượt thời gian. Khánh Loan đi trong ánh chớp của số phận. Nhiều truân chuyên tưởng đã làm Loan gục ngã. Nhưng tình yêu nghệ thuật và ánh đèn sân khấu đã giúp trái tim bé bỏng đam mê tiếng hát đứng dậy. Từ trong bóng tối và thế giới đen của sàn diễn, giúp Loan rút ra nhiều kinh nghiệm không ít cho thanh sắc và nghị lực của mình. Bảy năm, kể từ ngày tôi biết tiếng hát em là chũng chứng kiến thăng trầm của một tiếng hát ước vọng không tắt đi mà mỗi lúc càng cháy bỏng hơn. Sau rất nhiều CD chung và riêng, tôi thích nhất là dĩa Khánh Loan vừa ra mắt có nhan đề "Bắt đầu lại thôi – Niềm mơ ước trong đời".
 
Báo Công luận
Nhạc sĩ Phạm Duy và Ca sĩ Khánh Loan
(Ảnh: Đông Dương)
 
Thật tình cờ, một lần nhạc sĩ Phạm Duy gọi điện nhắn tôi xuống ông nhờ một việc, tôi  đã mang theo dĩa CD "Bắt đầu lại thôi - Niềm mơ ước trong đời"  của Khánh Loan. Và cũng thật may mắn, CD này đã được người nhạc sĩ tài ba dành thời gian để nghe. Ông có nói với tôi nếu nhạc của ông được hát lại bằng những giọng ca trẻ và "nhiều đam mê như thế này" thì ông rất hạnh phúc. Tôi có hỏi Phạm Duy về việc liệu các giọng hát trẻ hôm nay có đủ sự chuẩn bị về không gian, văn hóa cảm thụ để đảm đương, xử lý những vấn đề thuộc về thời đại của ông chất chứa, gửi gắm trong ca từ và giai điệu? Ông cười mà bảo: -"Các bạn sẽ vẫn còn quá nhiều thời gian để tiếp tục tìm hiểu. Như tôi, đến tuổi này vẫn luôn thấy cuộc sống tươi mới vì những khám phá. Người nhạc sĩ sáng tác nào cũng mong muốn tác phẩm mình được "tái sinh" trong lòng thế hệ khác. Được họ yêu quý tác phẩm mình là điều hạnh phúc...".
Khánh Loan đã hát và thu hai ca khúc của ông trong Album nhạc Phạm Duy của Bến Thành Audio. Còn nhiều dự định khác để được làm việc và được hát nhạc của người nghệ sĩ tài danh nhưng tất cả như cánh hoa phù dung một chiều đã tắt. Nhạc sĩ Phạm Duy đã mất để lại nhiều nỗi hoài vọng, tiếc nuối với bao dự định của một ca sĩ trẻ. 
 
 
Báo Công luận
 
Vẫn tìm kiếm và chưa bao giờ dừng lại. Tiếng hát phù dung ấy càng thăng trầm hơn. Khánh Loan vẫn đi tiếp và chọn lựa cho mình một con đường xa thẳm hơn. Đó là âm vực chênh vênh của tâm hồn mình. Hình như tiếng hát hay nhất cũng chính là tiếng đời tuyệt vọng nhất. Không phải văn sĩ nổi tiếng Colleen Mc Cullough trong tác phẩm diễm tuyệt "Những Con Chim Ẩn Mình Chờ Chết" đã kể, trên thảo nguyên xa có một loại chim trước khi hót đã bay vút tận trời xanh. Sau đó chim tự khép cánh để buông mình rơi xuống từ đỉnh cao. Cổ chim sẽ bị xuyên qua những ống cỏ khô trên miệng vực. Và khi máu ướt đẫm, chim cũng sẽ cất lên những tiếng kêu cuối cùng. Và ai nghe cũng nhận thấy đó là tiếng hót hay nhất của nó. Tiếng của ước mơ và niềm tuyệt vọng. 
 
 
Báo Công luận
Nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh & ca sĩ Khánh Loan trong chương trình
"Thế giới thiếu vắng tình yêu sẽ về đâu?".Hi-end caffee Nghêu Ngao
(Số 3 Đặng Dung - Q.1 - Sài Gòn) 11.2013. Ảnh: Huỳnh Nghĩa 
 
Khánh Loan lại đang tiếp tục với rất nhiều dự định mới. Bên cạnh đi hát, cánh hoa phù dung này tham gia nhiều hoạt động từ thiện, đến với những mảnh đời bất hạnh, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ. -"Âm nhạc luôn giúp em nhìn lại chính bản thân mình. Em thấy cuộc sống mình may mắn hơn rất nhiều số phận. Âm nhạc hay nghệ thuật chẳng phải là cứu cánh cho con người khi gặp khó khăn, hoạn nạn đó sao?...". Tiếng hát nhiều khi không là sự giải cứu sự bế tắc mà chỉ nương theo sự chia sẻ đồng cảm. "Sống trong đời cần một tấm lòng. Để gió cuốn đi". Đó cũng chính là triết lý của nhạc Trịnh Công Sơn. Ước mơ của tiếng hát Khánh Loan sẽ thu một dĩa nhạc hát Trịnh khi đi qua ngày tháng, thâu lượm được nhiều cánh hoa về lòng nhân từ trong cuộc sống mong manh nhưng đáng yêu vô bờ bến này...
 
  • NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Tin khác

Việt Nam - Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới

Việt Nam - Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới

(CLO) Triển lãm ảnh “Việt Nam - Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới” trưng bày 70 hình ảnh, tư liệu quý hiếm về 2 sự kiện lịch sử nổi bật của dân tộc ta trong thế kỷ XX.

Đời sống văn hóa
Hơn 300 hiện vật về Chiến thắng Điện Biên Phủ trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Hơn 300 hiện vật về Chiến thắng Điện Biên Phủ trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

(CLO) Chiều 26/4, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội đã diễn ra triển lãm "Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bản hùng ca bất diệt", với hơn 300 ảnh, tài liệu, hiện vật được trưng bày giúp công chúng hiểu rõ hơn về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của của cuộc chiến 56 ngày đêm của ông cha ta.

Đời sống văn hóa
Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa