Chuỗi sự kiện 'Như trăng trong đêm' bàn về điện ảnh Việt Nam
(CLO) Chuỗi sự kiện "Như trăng trong đêm" năm 2025 năm nay lấy chủ đề "Điện ảnh Việt Nam qua một góc nhìn".
Theo dõi báo trên:
Lần đầu tiên kinh qua một giải đấu tầm cỡ của thế giới, Hoàng Trí Công đã nhớ lại hành trình tác nghiệp mà anh cho là “để đời” với Báo Nhà báo & Công luận.
Tôi nhận được quyết định sang Qatar tác nghiệp World Cup 2022 từ BBT Tạp chí Bóng đá vào thời điểm tháng 6/2022, tức là trước khi World Cup 2022 diễn ra nửa năm về trước. Đó là một cơ hội mà có nằm mơ xuyên suốt 12 năm làm nghề trước đó, tôi cũng không thể hình dung nổi. Khoảng không gian tác nghiệp ngót cả chục năm trời với tôi là những ngày tháng rong ruổi ở Việt Nam hay rộng hơn là Đông Nam Á.
Cuốn hộ chiếu được làm lại từ năm 2019 của tôi cũng chỉ là những con dấu đến từ Lào, Campuchia, Indonesia, Singapore hay Thái Lan. Vậy nên, khi đứng trước cơ hội tới Qatar, một quốc gia nằm ngoài ranh giới Đông Nam Á và lại là World Cup - giải đấu lớn hơn rất nhiều so với SEA Games, AFF Cup hay V.League, tôi vừa hào hứng lại lo sợ.
Hào hứng bởi cả Việt Nam, giới phóng viên được cấp thẻ tác nghiệp từ FIFA chỉ đếm trên đầu ngón tay. Việc được tác nghiệp tại World Cup là vinh dự, là đỉnh cao và là niềm tự hào của nghề phóng viên thể thao. Nhưng tôi cũng lo sợ. Văn hóa ở Qatar đương nhiên khác xa so với tại Đông Nam Á. Hơn thế nữa, những quy định đến từ một giải đấu tầm cỡ thế giới đương nhiên khắt khe và chặt chẽ hơn nhiều so với tầm khu vực.
Và tôi thừa nhận về một nỗi hoang mang, xoay quanh câu hỏi thường trực luôn hiện diện trong đầu: Tôi sẽ làm được gì ở World Cup? Nỗi niềm ấy đã kéo theo tôi cả nửa năm trời, khi tôi quyết định mạo hiểm và đồng ý trước lời đề nghị từ phía BBT Tạp chí Bóng đá.
Trong suốt nửa năm ấy, tôi từng chùn chân trước một số biến cố. Việc làm giấy tờ sang Qatar thay đổi chóng mặt khiến tôi lo lắng về việc nhập cảnh quốc gia này. Và quả thực, khi rời khỏi sân bay quốc tế Hamad tại Doha, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, như trút đi một gánh nặng đã bám riết lấy mình tới căng thẳng tột cùng trong giai đoạn sát World Cup.
Một sự cố lớn xảy ra trong hành trình tác nghiệp tại Qatar khi người bạn đồng hành tại Tạp chí Bóng đá là nhà báo Trần Thành đã không thể cùng tôi sang Qatar vì lý do cá nhân. Với tôi, anh ấy không chỉ là một chuyên gia bóng đá quốc tế, mà còn là một “máy dịch”. Vốn tiếng Anh quá tốt của anh ấy không chỉ xử lý trôi chảy câu chuyện sinh hoạt tại Qatar mà còn hứa hẹn sẽ có những bài phỏng vấn với những nhân vật đình đám, như cách chúng tôi hình dung ra ban đầu với Santi Cazorla, Xavi hay Arsene Wenger.
Nhà báo Trí Công gặp gỡ HLV Louis van Gaal trong một buổi tập của ĐTQG Hà Lan tại VCK World Cup 2022.
Vậy nên, tôi không chỉ buồn mà có phần lo lắng. Liệu mình có thể đơn thương độc mã ở nơi xứ người? Liệu mình có thể tạo nên một cú hích lớn ở World Cup? Nhiều phóng viên nội ở một số tờ báo khác cũng chia sẻ thật lòng rằng: Họ cũng không thể quá kỳ vọng vào những phóng viên quốc tế sang World Cup. Bởi đó là một giải đấu quá lớn đủ sức khiến cho những phóng viên ít kinh nghiệm “trận mạc” có thể bị ngợp.
Câu chuyện các phóng viên tới World Cup nhưng không tạo được dấu ấn cũng đã xảy ra nhiều kỳ trước đó. Phải thừa nhận, càng sát đến ngày tới Qatar, nỗi lo trong tôi lại càng lớn dần. Đấy là chưa kể chi phi đặt phòng, đi lại, ăn ở cũng ngốn tới cả trăm triệu đồng. “Nếu mình làm chẳng ra gì thì thật xấu hổ với tòa soạn”, tôi thở dài khi nghĩ đến viễn cảnh thất bại ấy.
Sau cùng thì cũng đến ngày lên đường. Tất cả hành trang từ lương thực, đồ nghề đến những kinh nghiệm từng tác nghiệp ở SEA Games, AFF Cup, vòng loại World Cup… được tôi mang sang Qatar. Trận chiến World Cup với tôi khi ấy như một canh bạc mà phần thua hiện diện ở trước mắt. “Thôi thì cứ tự tin mà đi lên. Mình cũng chẳng thể ngoảnh về phía sau được nữa”, tôi hít một hơi dài, chia tay gia đình và đến sân bay.
Sau gần 1 ngày di chuyển từ Hà Nội, Manila (Philippines) rồi tới Doha (Qatar), tôi cũng bước đầu trút bỏ 1 gánh nặng liên quan đến thủ tục nhập cảnh. Điều đó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bước ngay ra cổng sân bay, tôi lập tức ghi lại những gì mình chứng kiến ở Qatar. Từ không gian được trang trí đúng chất World Cup, một bức tượng chừng 2m được đặt ở vị trí sang trọng của sân bay, người hâm mộ đến từ nhiều nước khác nhau trên thế giới… Mọi thứ đều được tôi quay lại, chụp hình bằng chiếc điện thoại, trước khi tự mình dẫn một đúp trôi chảy về khoảnh khắc đầu tiên đến Qatar.
Sự tự tin trong tôi lớn lên kể từ đó. Tôi gặp đội ngũ trong Ban huấn luyện Costa Rica. Và cũng như khi tiếp xúc với Thái Lan hay Malaysia, Indonesia tại AFF Cup 2022, bản năng nghề nghiệp với tôi cũng tự động diễn ra, tôi cầm điện thoại ghi video, dùng máy ảnh để chụp hình. Những câu hỏi được tôi đặt ra liên tiếp với những tình nguyện viên đón đoàn Costa Rica khi ấy.
Mọi chuyện diễn ra một cách tuần tự, như những gì tôi đã được trui rèn khi vẫn còn ở “đấu trường” Đông Nam Á. Anh phóng viên trong nước đã bắt đầu ở Qatar với những điều quen thuộc trong hoạt động tác nghiệp. Hay trong suy nghĩ của tôi, World Cup không quá ngợp với một phóng viên thực địa như tôi.
Điều may mắn và có lẽ cũng đã nằm trong dự liệu kế hoạch trước đó khi từ Việt Nam sang Qatar diễn ra sau đó. Tôi ở cùng 2 vlogger người Việt Nam vốn khá thân thiết với mình. Cũng nhờ vậy, tôi giảm thiểu được sự xa lạ, cái lo lắng về cách biệt văn hóa, ngôn ngữ trong không gian sinh sống của mình.
Các anh Vũ Mạnh Tuyền (Vlogger “Tuyền Văn Hóa”) và Nguyễn Ngọc Phát (“Phù thủy” bóng đá nghệ thuật) cũng đã đến Qatar trước tôi 10 ngày. Vì thế, tôi có thể hỏi han họ về đường đi lối lại, phương tiện di chuyển hay con người, văn hóa tại Qatar. Đó là cách để tôi không mất thời gian làm quen trong nhiệm vụ bắt nhịp Qatar khi đó.
Nhà báo Trí Công mang theo lá cờ Việt Nam đến một trận đấu tại VCK World Cup 2022.
Ngay ngày hôm sau, tôi đã bắt đầu hành trình lấy thẻ tác nghiệp và tham gia một buổi tập của đội tuyển Anh. Tất nhiên, đó cũng là khởi đầu trong chuỗi đi bộ cả chục cây số/ngày. Ban đầu, do không quen đi lại nhiều như vậy, bắp đùi tôi cứng lại. Lòng bàn chân tôi rộp nước. Đôi lúc, tôi bị chuột rút hoặc trẹo chân, không thể bám nổi hành trình cùng anh Tuyền và anh Phát đến những ga tàu hay điểm sân tập.
Cái nắng mùa đông ở Qatar nhưng oi ả chẳng khác ở Việt Nam vào giai đoạn cuối hè cũng khiến tôi mất sức tương đối nhiều. Tôi thừa nhận rằng mình đã có lúc nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, khi việc lấy thẻ tác nghiệp FIFA quá xa và quá nhiều ngóc ngánh. Nhưng nghĩ đến sự kỳ vọng xen lẫn cả áp lực từ tòa soạn, nghĩ về những gạch đầu dòng rằng mình sẽ đến cận cảnh đội tuyển Anh, Bồ Đào Nha, Argentina, tôi lại dặn lòng phải cố gắng hơn nữa.
Cảm giác phấn khích khi làm được một điều gì đó luôn rất khó tả. Sau khi có được tấm thẻ FIFA trên tay, tôi lập tức đặt chiếc uber hướng thẳng về Al Wakra, đại bản doanh của đội tuyển Anh tập luyện. Vượt qua 2 lớp an ninh, tôi tiến vào nơi tập luyện mà trước đây chưa bao giờ thấy. Nước chủ nhà Qatar quá khéo léo khi sắp xếp một trung tâm đúng chất người Anh, với biểu tượng Tam sư hiện diện ở khắp nơi, từ cửa an ninh cho đến sân tập.
Tôi đến sớm chừng 1 tiếng. Khoảng thời gian ấy là đủ để tôi cạnh tranh được một vị trí đẹp với những đài truyền hình tầm cỡ như BBC, AP, AFP, Sky Sports. Họ đều có ê-kíp tác nghiệp hùng hậu, từ một người chuyên dẫn, một người chuyên làm mạng xã hội cùng quay phim, phóng viên ảnh hiện diện nhiều chỗ. Còn với tôi, tất cả những thiết bị từ chụp hình, quay video, làm mạng hội… đều được treo trên cổ.
Nhưng tôi đã quen với việc phải làm tất cả mọi chuyện như thế trong những đợt tác nghiệp ở Việt Nam. Ngon lành! Đó là cách mà tôi tự tin thốt ra sau 15 phút tập luyện của đội tuyển Anh. Hình ảnh Harry Maguire, Harry Kane cùng toàn đội đã ở trong máy ảnh.
Những video của đội tuyển Anh cũng đã “ngoan ngoãn” trong máy quay. Tư liệu và thông tin buổi tập cũng đã được tôi ghi lại. Chất liệu ấy đủ để tôi làm rất nhiều thứ với các nền tảng khác nhau. Để rồi ở trong khu báo chí, một lời khen của phóng viên BBC, về sự đa năng, độc lập tác chiến khiến sự tự tin trong bản thân tôi tăng lên gấp bội.
Đây là một kỳ World Cup được xem là cuối cùng của nhiều ngôi sao. Hay chí ít là giới truyền thông đánh giá như vậy, với những cầu thủ đã 36-37 tuổi như Modric, Messi hay Ronaldo. Đương nhiên, tôi cũng muốn tận mục sở thị họ ngoài đời, hay đưa họ vào những tác phẩm báo chí của bản thân.
Tôi đã hụt Messi trong ngày tác nghiệp thứ 2 của mình. Bất chấp việc phải rất vất vả mới vào được bên trong khu vực tập luyện của đội tuyển Argentina, nhưng cũng như tâm trạng của bao phóng viên khác, tôi hụt hẫng khi Messi không xuất hiện trong 15 phút đầu tiên của buổi tập luyện.
Đang chán nản vì không thể tác nghiệp và chứng kiến Messi, tôi lại nhận được thông báo rằng Ronaldo sẽ tập với Bồ Đào Nha ở ngày tác nghiệp thứ 3 của tôi tại Qatar. Thời điểm nhận thông báo là vào lúc 9h15 phút (theo giờ Qatar). Trong khi buổi tập của Bồ Đào Nha sẽ bắt đầu vào lúc 10h00 tại Trung tâm thể thao Shaniya, cách khách sạn tôi ở tới gần 30km. Tôi vội vàng gấp máy, tất bật thu xếp thiết bị và gọi nhanh một chiếc xe taxi đến đón mình. Chi phí di chuyển mà tài xế thông báo lên tới hơn… 3 triệu đồng. Nhưng khi ấy, điều ấy có còn ý nghĩa, khi viễn cảnh được nhìn thấy Cristiano Ronaldo bằng xương bằng thịt đã ở ngay trước mắt tôi.
“Cristiano Ronaldo đang di chuyển. Anh thực hiện một cú ta lông khéo léo. Ronaldo đang nói chuyện với Bruno Fernandes khá thân mật. Ronaldo vừa có những trao đổi với các đồng đội xoay quanh việc di chuyển vào khoảng trống ở đường biên...” - tôi cứ miên man với những đoạn tường thuật về buổi tập của ĐT Bồ Đào Nha trong tâm trạng phấn khích như thế. Bởi thật không thể tin được, Ronaldo đang ở rất gần tôi, có lẽ chỉ khoảng 30m. Anh ấy hiện diện ngay trước mắt tôi với phong thái ngạo nghễ, tự tin – những hình ảnh mà trước đây tôi vốn dĩ chỉ có thể theo dõi trên truyền hình.
Rồi câu chuyện gặp Van Gaal cũng là một kỷ niệm đáng nhớ. Tôi bất ngờ “va vào ánh mắt” của Van Gaal trong một buổi tập mà Hà Lan rèn quân trước trận đấu với Mỹ. “Anh nhìn trông lạ quá, đây chắc là lần đầu anh xuất hiện ở một buổi tập của chúng tôi”, Van Gaal nhìn tôi với sự hoài nghi. Hít thật sâu sau một khoảnh khắc có phần run run khi được một HLV nổi tiếng dành sự quan tâm, dù phần nào nghiêng về sự dò xét, tôi đáp lại với một sự tự hào: “Vâng, tôi là phóng viên đến từ Việt Nam”.
“Ồ, Việt Nam”, Van Gaal bất ngờ. Ông nở một nụ cười thân thiện: “Chào mừng anh đến với đội tuyển Hà Lan. Hy vọng anh đã có nhiều bức ảnh đẹp với chiếc máy của mình”. Trước sự cởi mở và hoà nhã hơn đến từ vị HLV mà tôi vẫn có định kiến trước đó là khó tính, sự tự tin trong bản thân dâng lên.
Tôi mạnh dạn đưa ra đề nghị: “Cảm ơn. Ông có thể cho tôi xin chữ ký vào chiếc mũ với lá cờ Hà Lan này được chứ”. “Tất nhiên rồi”, Van Gaal đáp lại. “Hãy cho tôi biết tên của anh. Đánh vần từng chữ nhé. Tôi cũng có tuổi rồi nên cũng không thể nhớ được hết ký tự đâu”.
Nhà báo Trí Công không chỉ tác nghiệp một mình tại Qatar, mà còn tận dụng rất tốt công nghệ số khi kết hợp với nhà báo Trần Thành (Tạp chí Bóng đá) thực hiện các cuộc phóng vấn trực tuyến với các cựu ngôi sao bóng đá như Diego Forlan.
Van Gaal sau đó tỉ mỉ viết tên của tôi cùng chữ ký một cách cẩn thận lên chiếc mũ bằng bút dạ. Ông nở một nụ cười thân thiện và tiếp tục dành một lời xã giao nhưng lịch thiệp. Thực sự, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ một HLV kỳ cựu từng chinh chiến nhiều năm và đạt được nhiều danh hiệu ở cấp độ châu Âu lẫn thế giới như Van Gaal lại có một thái độ niềm nở như vậy. Bản thân giới truyền thông Hà Lan cũng khá bất ngờ và lập tức quay lại khoảnh khắc ấy. Tôi lên báo Hà Lan nói riêng và châu Âu sau đó. Video mà tôi được trò chuyện và được Van Gaal ký tặng cũng hiện diện trên nhiều trang điện tử nổi tiếng của lục địa già.
Nhưng tôi cũng vuột mất Luka Modric. Đó là cầu thủ mà tôi đã lên kế hoạch tìm gặp và phỏng vấn từ khi còn ở Việt Nam. Tôi đã liên hệ với những người bạn ở Croatia, thậm chí là kết nối với mẹ và vợ của Modric. Điều đó đủ khiến tôi có niềm tin rằng mình sẽ làm được một điều gì đó ở Qatar. Một cuộc phỏng vấn với Modric cũng đủ xem là để đời với một phóng viên từ Việt Nam như tôi.
Nhưng mọi thứ đã không diễn ra như mong đợi. Croatia vào rất sâu ở World Cup 2022. Và Modric, ở World Cup có lẽ là cuối cùng trong cuộc đời, anh đã tập trung cao độ và khước từ mọi đề nghị của báo chí quốc tế, dù cho đó có thể là tờ báo sẵn sàng trả cho anh cả núi tiền để xuất hiện trên truyền hình. Tôi thất bại. Đó là một nỗi buồn trong nghề của bản thân.
Nhưng may mắn thay, tôi lại tình cờ có những cuộc nói chuyện ngắn với Diego Forlan, Akira Nishino, Paulo Bento, Juergen Klinsmann hay Park Ji Sung. Thông qua sự hỗ trợ về mặt ngôn ngữ trực tuyến của “người đồng hành” Trần Thành từ Việt Nam, chúng tôi đã có thêm những bài phỏng vấn chất lượng. Như nhiều đồng nghiệp ở các tờ báo khác nhau ở Việt Nam chia sẻ, những bài phỏng vấn ấy đủ sức nặng để chuyến đi tác nghiệp của tôi tại Qatar thành công và đặc biệt.
“Một bài phỏng vấn rất hay”, BLV Vũ Quang Huy - người có kinh nghiệm 20 năm làm nghề dành lời khen khiến tôi rơm rớm nước mắt. “Bài viết đạt đến đẳng cấp quốc tế”, những phóng viên giỏi và thậm chí đã đọc báo nước ngoài lâu năm cũng rôm rả bình luận theo hướng tích cực làm tôi và Trần Thành cảm thấy hãnh diện và tự hào. Tôi vui vì những hoài bão trước khi rời Việt Nam đã phần nào được công chúng và những người trong nghề đánh giá cao. Và tôi cũng trút bỏ đi áp lực trước khi lên đường, xoay quanh nỗi niềm đau đáu tìm kiếm những đề tài đủ tạo ra được đấu ấn ở Qatar.
World Cup 2022 là trải nghiệm quý giá và tuyệt vời nhất trong vòng 12 năm làm nghề của bản thân mình. Ở một kỳ World Cup cuối cùng của nhiều siêu sao, tôi đã có lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến, ghi chép, quay hình Ronaldo, Modric, Giroud và đặc biệt là Lionel Messi.
Tôi được hỏi những phóng viên có trình độ cao từ The Times, Athletic, BBC hay có dịp được trao đổi nghiệp vụ với những hãng thông tấn lớn. Tôi gặp gỡ thêm những người bạn mới, được học hỏi thêm về kinh nghiệm trên các nền tảng khác nhau.
Thực sự, tôi không chắc sẽ có một cơ hội vàng như thế nữa trong tương lai hay không. Nhưng tôi tin mình đã làm tất cả những gì có thể để không phí hoài một cơ hội lớn. World Cup 2022 cũng dẫn tôi đến một hướng đi, hay chính xác là tham vọng. Nhìn từ góc độ nghiệp vụ của các đồng nghiệp quốc tế, tôi hiểu rằng mình còn phải trau dồi hơn về mặt kỹ năng nhưng nghiệp vụ đến cả… khả năng sinh tồn!
Trí Công
(CLO) Chuỗi sự kiện "Như trăng trong đêm" năm 2025 năm nay lấy chủ đề "Điện ảnh Việt Nam qua một góc nhìn".
(CLO) Nổi tiếng với những sản phẩm khảm trai tinh xảo, làng Chuôn Ngọ (Phú Xuyên, Hà Nội) không chỉ là cái nôi của nghề truyền thống mà còn là minh chứng cho nỗ lực giữ gìn văn hóa giữa thời đại số. Trước những thách thức về nhân lực, thị trường và công nghệ, người dân nơi đây đang tìm cách để vừa bảo tồn nghề tổ, vừa thích ứng với nhu cầu thời đại.
(CLO) Trong một nghịch lý đáng báo động, Trung Quốc - quốc gia từng chứng kiến nạn đói kinh hoàng những năm 1960 - giờ đây đang vật lộn với cuộc khủng hoảng béo phì chưa từng có.
(CLO) Hàng loạt buổi livestream trên TikTok đang biến trẻ em nghèo thành công cụ xin tiền toàn cầu, bất chấp lệnh cấm và những cảnh báo về bóc lột.
(CLO) Hàng vạn người đã đổ về Công viên Văn Lang (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) chứng kiến màn bắn pháo hoa tuyệt đẹp chào mừng Lễ hội đền Hùng 2025.
(CLO) Tối 6/4, fanpage và kênh TikTok của hoa hậu Thùy Tiên đồng loạt biến mất. Khi truy cập vào fanpage mang tên Nguyễn Thúc Thùy Tiên, người dùng nhận được thông báo: "Không thể tìm thấy tài khoản này". Tương tự khi truy cập vào kênh TikTok có hơn 5,5 triệu lượt theo dõi của Thùy Tiên, cũng nhận thông báo nói trên.
(CLO) Liên quan đến vụ án Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục quảng bá, giới thiệu kẹo rau củ Kera sai sự thật, tài liệu điều tra đến nay xác định, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên có liên quan đến vụ án. Hiện phía cơ quan Công an đang tích cực điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
(CLO) Nhận định U17 Việt Nam vs U17 Nhật Bản, 22h ngày 7/4 tại VCK U17 châu Á 2025; dự đoán tỉ số U17 Việt Nam vs U17 Nhật Bản cùng các chuyên gia phân tích.
(CLO) Rạng sáng 7/4 (giờ Việt Nam), Man Utd và Man City đã không ghi được bất cứ bàn thắng nào và chấp nhận chia điểm với trận hòa không bàn thắng tại vòng 31 Ngoại hạng Anh 2024/25.
(CLO) Tiền vệ Doãn Ngọc Tân bị gãy xương mác trong buổi tập ở CLB Thanh Hoá, dự kiến phải nghỉ điều trị từ 2-3 tháng mới có thể trở lại sân cỏ.
(CLO) Thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều lời rao bán cá tầm với mức giá siêu rẻ, chỉ từ vài chục nghìn đồng/kg, thu hút sự quan tâm của nhiều người tiêu dùng. Tuy nhiên, đằng sau những lời quảng cáo hấp dẫn này tiềm ẩn nhiều rủi ro về chất lượng và an toàn thực phẩm.
(CLO) Chỉ với vài món đồ sẵn có, người dùng có thể tự gỡ sạch nhãn dán lâu năm trên kính xe mà không cần đến garage.
(CLO) Petrolimex và các đối tác vừa đề xuất hai phương án đầu tư hệ thống cung ứng nhiên liệu cho Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành: phương án kho đầu nguồn và tuyến ống từ Tổng kho xăng dầu Nhà Bè (TP HCM) đến Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành; và phương án đầu tư mới kho đầu nguồn và tuyến ống từ cảng Gò Dầu B (Đồng Nai) đến Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.
(CLO) Từ xa xưa dân gian đã truyền tụng nhiều câu ca dao nhắc đến hội bơi Đăm như “Bơi Đăm, rước Giá, hội Thầy” hay “Xù Gạ thì giỏi chăn tằm, làng La canh cửi, làng Đăm bơi thuyền”. Và chiều nay (6/4), lễ hội bơi Đăm truyền thống năm 2025 – một Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia được khai mạc và những “đô bơi” đã mang đến màn trình diễn đặc sắc cho công chúng thưởng ngoạn.
(CLO) Tục lệ “xông đền, xông điện, xông nhà thờ họ, xông nhà” được nhân dân làng Gạo duy trì qua hàng trăm năm và trở thành nét đẹp văn hóa của cả cộng đồng.
(CLO) Khi theo dõi các fanpage, kênh youtube, tiktok... của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), chúng ta dễ dàng bắt gặp các buổi truyền hình trực tiếp. Những vấn đề thời sự, nóng hổi đăng tải trên các nền tảng số này thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. Và đằng sau câu chuyện đó là sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, thiết bị, đặc biệt là việc đổi mới quy trình sản xuất của mỗi phóng viên, BTV.
(CLO) Khi theo dõi các fanpage, kênh youtube, tiktok... của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), chúng ta dễ dàng bắt gặp các buổi truyền hình trực tiếp. Những vấn đề thời sự, nóng hổi đăng tải trên các nền tảng số này thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. Và đằng sau câu chuyện đó là sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, thiết bị, đặc biệt là việc đổi mới quy trình sản xuất của mỗi phóng viên, BTV.
(CLO) Bằng những kinh nghiệm nhiều năm "tác chiến", những cơ duyên được học hỏi từ các chuyên gia trên thế giới cùng thực tiễn đào tạo các phóng viên ảnh, nhà báo Nguyễn Tiến Anh Tuấn - Phó Ban Thư ký toà soạn, Trưởng khối nội dung Media - Báo Dân trí- đã đưa ra nhiều quan điểm, nhiều câu chuyện thực tế hữu ích xung quanh chủ đề này trong bài viết gửi báo Nhà báo và Công luận.
(CLO) Theo nhà báo Phùng Văn Hiệp: “Trí tuệ nhân tạo (AI) không có giới hạn tuổi tác, chỉ có giới hạn về tư duy và tinh thần sẵn sàng học hỏi… AI không thay thế người làm truyền hình mà giúp nâng tầm sự sáng tạo của người làm truyền hình”.
(CLO) Chiều 4/4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí, tuyên truyền tháng 3, định hướng công tác tháng 4 năm 2025.
(CLO) Tại Hội nghị giao ban báo chí quý I/2025, tỉnh Yên Bái đã đề ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền, hướng tới Đại hội Đảng XIV và xây dựng hình ảnh địa phương.
(CLO) Ngày 4/4, tại Trụ sở Bộ Biên tập Báo Nhân Dân, số 71 Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp cùng Tập đoàn TH tổ chức Hội thảo “Tương lai cho thế hệ vươn mình”.
(CLO) Ngày 4/4, tại Trụ sở Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.
(CLO) Sáng 4/4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý I năm 2025 nhằm đánh giá kết quả hoạt động báo chí thời gian qua và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.
(CLO) Mạng xã hội đang tạo ra một 'thế giới song song' đầy cám dỗ, nơi giới trẻ đang phải đối mặt với một nghịch lý: 'bắt kịp' những xu hướng phù phiếm trên mạng xã hội, nhưng lại 'bỏ lỡ' những giá trị đích thực của cuộc sống.
(CLO) Ngày 3/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng chính thức phát động Giải báo chí "Vì một Hải Phòng phát triển" lần thứ VII với chủ đề "Hải Phòng - Thành phố thân thiện".