Xót xa cảnh nghèo khổ của vợ chồng già nuôi cháu mắc bệnh bại não

Thứ sáu, 30/10/2015 07:57 AM - 0 Trả lời

Căn nhà lụp sụp của ông Vũ Văn Hoạt (61 tuổi) và bà Lê Thị Tưởng (60 tuổi) nằm ở cuối thôn Xuy Xá - Mỹ Đức - (Hà Nội). Nơi ấy là tổ ấm của cặp vợ chồng già cùng bốn đứa cháu thơ dại tội nghiệp, cuộc sống khó khăn hơn từ khi đứa cháu nội của ông bà mắc căn bệnh bại não. Đau đớn hơn khi người con trai đầu đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông, giờ đây cuộc sống của vợ chồng ông như một màu đen xám xịt, trải dài vô tận không lối thoát.

(CLO) Căn nhà lụp sụp của ông Vũ Văn Hoạt (61 tuổi) và bà Lê Thị Tưởng (60 tuổi) nằm ở cuối thôn Xuy Xá - Mỹ Đức - (Hà Nội). Nơi ấy là tổ ấm của cặp vợ chồng già cùng bốn đứa cháu thơ dại tội nghiệp, cuộc sống khó khăn hơn từ khi đứa cháu nội của ông bà mắc căn bệnh bại não. Đau đớn hơn khi người con trai đầu đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông, giờ đây cuộc sống của vợ chồng ông như một màu đen xám xịt, trải dài vô tận không lối thoát.

Hoàn cảnh bất hạnh

Chỉ nhìn qua ngôi nhà ngói ba gian lụp sụp chắp ván cũng đủ hiểu gia cảnh của cặp vợ chồng ông Vũ Văn Hoạt và bà Lê Thị Tưởng khốn khó chừng nào. Hoàn cảnh nghèo khổ, bần cùng nay lại phải nuôi một đứa cháu mắc căn bệnh bại não và thêm 3 đứa cháu nheo nhóc, dại khờ tội nghiệp.

Cuộc sống dù nghèo khổ nhưng êm ấm, hạnh phúc khi sinh được ba người con, hai trai một gái, con trai đầu là Vũ Văn Hoan (sn 1973) Vũ Thị Huyền (sn 1979) và Vũ Văn Hinh (sn 1988).

[caption id="attachment_56830" align="aligncenter" width="480"]1.Bà Tưởng đang chăm sóc đứa cháu tội nghiệp Vũ Văn Tuấn Bà Tưởng đang chăm sóc đứa cháu tội nghiệp Vũ Văn Tuấn.[/caption]

Tuy cuộc sống có vất vả, nhưng vợ chồng ông vẫn vui mừng khi thấy các con đã trưởng thành và lần lượt lập gia đình, yên bề gia thất sinh cho ông bà những đứa cháu kháu khỉnh. Cuộc sống yên phận ở tuổi già, thảnh thơi vui vẻ bên con cháu.

Vì làm ăn ở quê nhà khó khăn anh Hoan (con trai đầu của ông Hoạt) quyết định vào miền Nam lập nghiệp, anh Hoan vốn là người có tính hiền lành, chịu thương, chịu khó chăm chỉ làm ăn tích góp mua được miếng đất dựng nhà ở tạm.

[caption id="attachment_56831" align="aligncenter" width="480"]Nỗi khắc khổ hiện dõ trên khuôn mặt của ông Hoạt. Nỗi khắc khổ hiện dõ trên khuôn mặt của ông Hoạt.[/caption]

Niềm hạnh phúc ấy chẳng tày gang, tai họa bất ngờ ập xuống gia đình. Đầu năm 2008, trong một lần nô đùa cùng với các bạn em Vũ Văn Tuấn (sn 1997, con trai đầu của anh Hoan) không may bị trượt chân ngã, đầu đập xuống đất. Vì sợ bố mẹ la mắng nên Tuấn không dám nói ra cho ai biết, khoảng một thời gian sau em lên cơn sốt cao, co giật, sùi bọt mép phải cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu.

“Bác sỹ cho biết kết quả xét nghiệm cháu bị đông cứng mạch máu não, nếu không phẫu thuật khẩn cấp sẽ không qua khỏi. Tôi nghe thấy mà lạnh cả sống lưng, người tôi lúc ấy như muốn ngã khụy xuống đất”. Bà Lê Thị Tưởng buồn rầu kể lại.

[caption id="attachment_56832" align="aligncenter" width="480"]Ngôi nhà sập sệ của cặp vợ chồng già cùng 4 đứa cháu tội nghiệp. Ngôi nhà sập sệ của cặp vợ chồng già cùng 4 đứa cháu tội nghiệp.[/caption]

Ca phẫu thuật của Vũ Văn Tuấn có kết quả không như mong đợi, Tuấn phải sống một cuộc sống thực vật. Ba tháng nằm liệt giường, tay chân cứng đơ, không nói được, khiến cơ thể bị thối thịt ở vùng lưng và mông, mọi sinh hoạt đều nằm tại chỗ.

Khi tất cả tiền bạc của ông bà tích lũy lúc còn khỏe mạnh vừa hết cũng là lúc các bác sỹ động viên gia đình nên đưa Tuấn về nhà hoặc chuyển sang bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng để điều trị, vì cứ nằm ở đây vừa tốn tiền mà bệnh tình vẫn không  giảm.

“Chúng tôi quyết định đưa cháu về nhà để điều trị, thật tình lúc đấy gia đình tôi không còn lấy một nghìn nào, có một người thanh niên trạc tuổi như các chú vào thăm người nhà ở viện thấy hoàn cảnh của cháu Tuấn như vậy, chú ấy dạy cho tôi cách xoa bóp, bấm huyệt cho cháu” ông Vũ Văn Hoạt bộc bạch chia sẻ.

Rồi từ ngày đưa cháu về nhà cứ hễ nghe tin ở đâu có thuốc hay, thầy giỏi ông bà lại quấn gói lên đường đưa cháu đi chữa bệnh. Sau 2 lần phẫu thuật bệnh tình vẫn không có chút dấu hiệu thuyên giảm nào. Cầm trên tay tờ phiếu xét nghiệm của bệnh viện tỉnh kết luận, Tuấn bị bại não bẩm sinh phải sống cuộc sống thực vật suốt đời.

Bà Tưởng dưng dưng khóe mắt buồn bã kể lại:  “nghe bác sỹ nói cháu nó phải sống cuộc sống thực vật suốt đời, lúc này tôi chỉ muốn chết luôn cho đỡ đau đớn nhưng vì thương con, thương cháu. Tôi cố gắng sống để còn chăm nom cho nó chứ ông nhà tôi nhìn vậy mà ốm yếu lắm”.

Đỉnh điểm của sự đau đớn

Vết thương cũ còn chưa nguôi ngoai nỗi đau khác lại tìm đến thêm một lần nữa đè nặng lên đôi vai hai vợ chồng già. Đầu năm 2010 trong một lần đi làm về. Anh Hoan không may bị tai nạn giao thông đột ngột qua đời.

Nghe tin con trai bị tai nạn giao thông tử vong vợ chồng ông như chết lặng, phải cắn răng bán thốc bán tháo hai con bò ngay trong đêm được 20 triệu, cộng thêm số tiền vay mượn của hàng xóm láng giềng, gom góp được 30 triệu sau đó ông lên đường vào miền nam đưa xác con về quê chôn cất.

Khi anh Hoan qua đời được vài tháng thì chị Nguyễn Thị Nghiêm (sn 1976, vợ anh Hoan) đưa hai đứa con về quê cho cho vợ chồng ông nuôi dưỡng. Rồi làm giấy xác nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất sang tên mình. Rồi bỏ vào nam, kể từ đó đến nay bặt vô âm tín, không gọi điện hỏi thăm gì, để lại cho ông bà hai đứa cháu bệnh tật, tội nghiệp.

Ông Hoạt ngồi dựa lưng vào ghế hướng đôi mắt dưng dưng ra ngõ rồi kể tiếp:  “cháu nó bị như thế nên ông bà phải thay phiên nhau ở nhà chăm sóc cho nó, không dám để nó ở nhà một mình, làm được năm xào ruộng đến mùa hầu như là thuê người thu hoạch, rồi lại bán lúa để trả công cho người ta, năm nay mất mùa bọt bẹt được mấy quây lúa không đủ ăn”.

Người con út của ông bà là anh Vũ Văn Hinh (sn 1988) lập gia đình và có 2 đứa con nhưng vì hạnh phúc gia đình đổ vỡ, mỗi người một nơi. Để lại hai đứa con cho ông bà nuôi dưỡng. Anh Hinh thì nay đây mai đó khắp nơi thi thoảng mới về nhà được một lúc rồi lại bỏ đi.

Khó khăn, túng thiếu, nghèo hèn nối tiếp là những đỉnh điểm của sự đau đớn. Khi chỉ một thời gian ngắn mà tai họa liên tiếp ập xuống lấy đi người con trai đầu và để  lại đứa cháu bệnh tật đau ốm liệt giường.

Rồi những mệt mỏi, túng quẫn cùng áp lực về tâm lý khiến cho cho sức khỏe của vợ chồng già ngày càng suy yếu. Cuộc sống của bốn đứa cháu sẽ như thế nào nếu một ngày ông bà chúng mất đi.

Trao đổi với PV về gia cảnh nhà ông Vũ văn Hoạt, ông Nguyễn Công Định trưởng thôn Tân Độ cho biết.

“Hoàn cảnh của gia đình ông Hoạt hiện tại là hộ nghèo của thôn, hai vợ chồng ông đang nuôi dưỡng cho bốn đứa cháu nội, trong số đó có một người bị bại não nên cũng khó khăn nhiều bề. Gia đình ông Vũ Văn Hoạt có vay ngân hàng một trăm triệu để đưa cháu đi điều trị. Điều kiện kinh tế trong thôn còn hạn hẹp nên chúng tôi cũng chỉ thăm hỏi động viên về mặt tinh thần là chủ yếu. Qua đây, đại diện chính quyền thôn Tân Độ mong các nhà hảo tâm gần xa quan tâm chia sẻ để gia đình ông Hoạt vượt qua cơn tịnh hiền này và ổn định cuộc sống”.

Mọi sự quan tâm ủng hộ của các nhà hảo tâm vui lòng gửi về địa chỉ:

Ông: Vũ Văn Hoạt - thôn Tân Độ - Xuy Xá - Mỹ Đức - Hà Nội

 Đức Thắng – Bích Phương

Tin khác

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

(CLO) Ngày 31/7/2008, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng đã ban hành Quyết định số 1214/QĐ-UBND về việc cho thuê các ki ốt khán đài sân vận động huyện... Tuy nhiên, sau 16 năm thực hiện chính sách “xã hội hóa”, vẫn còn một số bất cập cần được làm rõ và khắc phục.

Điều tra
Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

(CLO) Ở mỗi gói thầu tham dự khác nhau, Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai lại thể hiện một hồ sơ năng lực với doanh thu khác nhau?

Điều tra
Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

(CLO) Ngay sau phản ánh của báo Nhà báo & Công luận, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ban hành quyết định thu hồi Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với ông Nguyễn Văn Nam.

Điều tra
Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

(CLO) Thời gian gần đây, ông Nguyễn Minh An - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đã ký hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Điều tra
Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh 'bóng cười'?

Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh "bóng cười"?

(CLO) Mặc dù từng bị xử phạt do kinh doanh quá giờ quy định, thế nhưng quán bar Aplus có địa chỉ tại số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) không những không tuân thủ theo các quy định của pháp luật mà còn tiếp tục tái diễn, ngang nhiên kinh doanh “bóng cười”….

Điều tra