Họa sĩ Trần Lâm Bình bên những tác phẩm "Bốn mùa yêu thương". Ảnh: NVCC
“Bốn mùa yêu thương” là dự án mỹ thuật ý nghĩa của nhóm BBA Art Project. Họa sĩ Trần Lâm Bình, tác giả của những bức tranh chia sẻ: Lần triển lãm này cũng là đánh dấu kỷ niệm sau 6 năm anh trở lại Hà Nội.
Phần lớn các tác phẩm đều thuộc bộ tranh Trừu tượng ấn tượng tại Ron Art Gallery (Ô 35. Khu Liên Kề 5, Khu Tân Tây Đô, Đan Phượng, Hoài Đức, Hà Nội).
Chàng họa sĩ người Huế sau mười mấy năm chu du từ Bắc vào Nam, với những thấu cảm đặc biệt về thiên nhiên, cỏ cây, hoa lá… và đặc biệt là sự biến chuyển của thời gian, không gian thông qua bốn mùa đã trở thành nguồn cảm hứng cho “Bốn mùa yêu thương”.
Anh cho biết: “Hà Nội vừa là thủ đô của đất nước, là niềm tự hào lịch sử, văn hóa, vừa là một mảnh đất trữ tình yêu thương từ ngàn năm trước. Bốn mùa ở Hà Nội chậm rãi luân phiên nhau gieo rắc vào lòng người mũi tên tình ái. Mỗi một mùa làm cho ta cảm nhận về cuộc sống khác nhau, mỗi một mùa một cách yêu Hà Nội khác nhau".
Những tác phẩm tranh “Bốn mùa yêu thương” là những bức tranh trừu tượng, mang lại hiệu quả thị giác mạnh mẽ với người xem, đặc biệt là khi tiếp cận tác phẩm ở cự li gần.
Triển lãm sẽ kéo dài cho đến hết ngày 7/1/2019. Được biết sau khi triển lãm kết thúc tại Hà Nội, sẽ được tiếp tục triển lãm tại TP. HCM và xuất ngoại. 100% tiền bán tranh sẽ được đưa vào quỹ BBA-Arts để hỗ trợ nghệ thuật cộng đồng.
PV