1.000 căn hộ tái định cư xây lên không ai ở, bỏ hoang gần 10 năm ở TP.HCM
(CLO) Trong 1.939 căn hộ Khu tái định cư Vĩnh Lộc B tại huyện Bình Chánh được hoàn thành năm 2013, đến nay vẫn còn khoảng 1.000 căn chưa có người ở vì nhiều bất tiện.

Năm 2008, để phục vụ nhu cầu tái định cư cho người dân và chỉnh trang đô thị, UBND TP.HCM quy hoạch một khu đất tại xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) xây dựng khu tái định cư Vĩnh Lộc B. Dự án khởi công năm 2008 và hoàn thành năm 2013 do Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TP.HCM làm chủ đầu tư.

Khu tái định cư vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng trên khu đất 30,9ha. Khi hoàn thành, khu tái định cư có 529 nền đất, 45 lô nhà tái định cư với 1.939 căn hộ.

Mỗi khu căn hộ cao 5 tầng, có công viên nội khu cùng siêu thị. Tuy nhiên từ khi đưa vào sử dụng, đến nay vẫn còn hơn 1.000 căn hộ tái định cư không có người ở, bỏ trống đến nay đã gần 10 năm.

Để vào được khu tái định cư, người dân phải đi qua một đoạn đường Võ Văn Vân bị hư hỏng lâu năm, trời nắng thì bụi mù mịt còn ngày mưa thì lầy lội ngập nước.

Nguyên nhân khiến người dân không mặn mà với việc tái định cư tại đây vì khu nhà được xây dựng quá xa nơi ở của người dân trước đó, nếu chuyển đến thì đa số phải bỏ việc chỗ làm cũ, thiếu thốn tiện ích, đường xá khó khăn.

Bà Thanh - người dân xã Vĩnh Lộc B chia sẻ, đường xá nội bộ đã hoàn thiện nhưng không hiểu sao con đường chính vào khu tái định cư vẫn chưa được sửa chữa dù hư hỏng nhiều năm rồi. "Người được tái định cư ở đây không chỉ ở quanh huyện Bình Chánh và quận Bình Tân mà còn các quận gần trung tâm thành phố nữa. Về nơi xa xôi cách trở thế này, ai cũng lắc đầu ngao ngán từ chối", bà Thanh nói.

Bỏ trống nhiều năm, các khu nhà tái định cư lâm vào tình trạng hư hỏng, cây dại mọc dần vào bên trong rất nhếch nhác.

Đa số các căn hộ không được bảo trì thường xuyên, xuất hiện hư hỏng xuống cấp khắp nơi.

Một số căn hộ trở thành nơi ở của người vô gia cư nên rác thải bị vứt vương vãi khắp nơi.

Phía bên ngoài các tòa nhà, nhiều mảng sơn tường bong tróc, khu công viên nội bộ cũng rất khó tìm thấy bóng người lai vãng.

"Hồi trước tôi cũng có thấy vài người đến nhận căn hộ tái định cư nhưng không bao lâu cũng đóng cửa chuyển đi nơi khác vì thiếu thốn và bất tiện đủ thứ", nhiều người dân xung quanh cho biết.

Những vật dụng của khu tái định cư như ghế đá, hố ga, trụ nước phòng cháy chữa cháy... đa số bị đập phá hư hỏng.
