Nghề báo

75 năm - Không ngừng đổi mới để luôn có sức sống, hơi thở của thời đại

Hà Vân (Thực hiện) 16/10/2025 09:47

(NB&CL) Trước thềm kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Báo Quân đội Nhân dân (QĐND), Tổng Biên tập Đoàn Xuân Bộ đã có cuộc trò chuyện về hành trình của thế hệ tiếp bước. Trước những dấu son đẹp đẽ của truyền thống “tờ báo 2 lần anh hùng” là những quyết tâm đổi mới, là khí phách gìn giữ bản sắc “nhà báo - chiến sĩ”, là sự thôi thúc vươn lên xứng tầm cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện…

Nghĩ về truyền thống để thêm động lực cống hiến

+ Trong những ngày chớm thu này, “chạm” vào câu thơ của nhà thơ Tố Hữu năm nào: “Rừng xưa núi cũ yêu thương lại về!”, chúng tôi sẽ nghĩ ngay về một tờ báo rất đặc biệt trong làng báo - Báo QĐND - tờ báo hai lần anh hùng. Cảm xúc ấy với người thuyền trưởng chắc hẳn sẽ còn đặc biệt hơn rất nhiều?

- Đúng vậy. Không riêng gì tôi mà với những cán bộ, chiến sĩ, nhà báo, phóng viên của Báo QĐND đều cùng chung nhịp đập yêu thương ấy. Tôi vẫn luôn nhắc với anh em đồng nghiệp rằng, chúng ta vinh dự là tờ báo được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên. Chúng ta cũng vinh dự là tờ báo Đảng trong lực lượng vũ trang, không phải là một tờ báo chỉ viết về quân đội, về huấn luyện chiến đấu. Vị trí, chức năng và vai trò của Báo khác hẳn những tờ báo của các ngành, các địa phương trong nước vì đây là tờ báo chính trị - quân sự hàng đầu của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị.

Lật giở về lịch sử có những điều vẫn mãi là niềm tự hào khôn nguôi của tờ báo chúng tôi.

Thứ nhất, truyền thống của Báo QĐND được khởi nguồn đầu tiên từ ngày 27/12/1944 với sự ra đời của tờ “Tiếng súng reo”, tức là chỉ 5 ngày sau Ngày thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, thể hiện sự coi trọng của Đảng, Quân đội với báo chí, khi đó chưa có lực lượng quân, binh chủng nào, thì đã có Báo Quân đội nhân dân. Rồi từ nơi chiến khu Việt Bắc, Báo QĐND ra số đầu ngày 20/10/1950 trên cơ sở sáp nhập hai tờ báo Vệ quốc quân và Quân du kích. Mốc son mở đầu hành trình 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đến hôm nay với thế hệ chúng tôi vẫn vẹn nguyên ngọn lửa tiếp bước “nhà báo - chiến sĩ”.

Thứ hai, Báo QĐND ra đời trong hoàn cảnh đặc biệt, khi phần lớn người dân chưa biết chữ, nhưng các lãnh đạo đầu tiên của Báo đều là những nhà trí thức lớn, vì vậy Báo QĐND là tờ báo có tầm văn hóa lớn, có chiều sâu ngay từ ngày ra đời.

Thứ ba, tờ báo luôn có hơi thở cuộc sống, gắn với đơn vị, bộ đội, gắn với xã hội, trước đây được thể hiện rõ nhất qua 33 số báo tại mặt trận Điện Biên Phủ, đến nay vẫn luôn là “binh chủng chủ lực”, xung kích tuyến đầu thông tin tuyên truyền.

Có thể khẳng định, trải qua 75 năm đồng hành cùng dân tộc, đất nước và Quân đội, dù thời chiến hay thời bình, trong bất luận hoàn cảnh nào, các thế hệ nhà báo - chiến sĩ cũng luôn thấm nhuần sâu sắc, thể hiện rõ phẩm chất “Trung thành, kiên định, dấn thân, sáng tạo vì Tổ quốc, vì Nhân dân”.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập Báo QĐND
Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập Báo QĐND.

+ Mới gần đây nhất, tại cuộc gặp gỡ các thế hệ làm báo của Báo Quân đội Nhân dân được tổ chức trước thềm ngày Lễ trọng thể, nhiều gương mặt các nhà báo dù tuổi đã cao nhưng vẫn đến dự, vẫn nghẹn ngào, rưng rưng những câu chuyện “xưa - nay”… Dòng chảy thời gian không ai cưỡng cầu nhưng ân tình, lòng biết ơn sẽ mãi là điều còn lại, là giá trị mà không phải tờ báo nào cũng làm được. Báo Quân đội Nhân dân trong hành trình của mình đã tạo nên“một chốn đi về” thật ân tình, thưa Tổng biên tập?

- Có thể chúng tôi có những may mắn hơn nhiều các cơ quan báo chí khác bởi chúng tôi có một bề dày truyền thống, một giá trị văn hoá quân đội nghĩa tình đã được trao truyền từ nhiều thế hệ. Các thế hệ gặp lại nhau khá đông đủ, tất cả mọi người đều xúc động, tự hào, rất vui, nhưng cũng bùi ngùi nghĩ đến, nhớ tới các bác thế hệ đi trước, theo quy luật cuộc sống, đã rời xa như các Tổng biên tập Hoàng Xuân Tuỳ, Nguyễn Đình Ước, Trần Công Mân đến các nhà báo lão thành có tâm, có tầm như Phạm Phú Bằng, Nguyễn Khắc Tiếp…

Với cá nhân tôi, cũng đã có hơn 30 năm gắn bó, kinh qua nhiều vai trò nhiệm vụ cho tới nay đã 5 năm làm Tổng biên tập tờ báo. Tôi may mắn được tiếp xúc với thế hệ phóng viên đầu tiên, từ các bác trong giai đoạn chống Pháp, chống Mỹ, từ các bác ở những ngày đầu thành lập Báo. Tôi được tiếp nhận một tinh thần nhà báo - chiến sĩ hun đúc từ biết bao thế hệ. Tôi cứ nghĩ, ngày xưa, thế hệ các bác làm báo vất vả hơn mình nhiều chứ, đói khổ, hy sinh, phương tiện thì không có, kinh tế cũng không, chỉ có dấn thân tận hiến. Mình so với thế hệ trước, điều kiện đã tốt hơn nhiều lần thì có lý do gì mà không tích cực, không lăn lộn, không chịu khó?

Nghĩ về truyền thống để trí tuệ thêm sáng suốt, tâm hồn thêm trong sáng và thêm động lực để cống hiến. Và hơn thế, những năm tháng qua đã cho chúng tôi biết bao sự dìu dắt tận tâm, ân tình trân quý, bao bài học làm nghề giá trị mà các thế hệ làm báo đi trước đã trao gửi… Nghĩ về quá khứ để thêm động lực cho hành trình hôm nay.

Cán bộ, phóng viên Báo QĐND về nguồn thăm di tích Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, tháng 4-2025.
Cán bộ, phóng viên Báo QĐND về nguồn thăm di tích Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, tháng 4/2025. Ảnh: Việt Trung.

Nhà báo - chiến sĩ - mãi mãi là bản sắc, là văn hoá cốt lõi

+ Nghĩ về quá khứ như một “điểm tựa” tinh thần nhưng có lẽ để giữ vững và phát huy truyền thống sẽ là hành trình không dễ dàng, thưa ông?

- Ở Báo QĐND, ai cũng thường trực câu hỏi: Làm thế nào để truyền thống vinh quang luôn được gìn giữ? Báo QĐND đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, 2 lần nhận danh hiệu đơn vị Anh hùng và nhiều phần thưởng cao quý khác… Dấu son đó là niềm tự hào rất đáng trân trọng, nhưng cũng là điều nhắc nhở, thúc giục thế hệ nhà báo chiến sĩ hôm nay không được phép “ngủ quên” trên quá khứ vinh quang, lịch sử hào hùng của tờ báo, mà phải dấn thân hơn nữa, xông pha hơn nữa, nỗ lực bứt phá, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để tờ báo luôn có sức sống, hơi thở của thời đại, thời cuộc.

Quan trọng nhất là chúng tôi có đội ngũ phóng viên từ già đến trẻ đều xông pha vào những nơi nguy khó, gian khổ nhất, sẵn sàng “đối mặt” với mọi tình huống, có phương án làm báo, xuất bản báo trong mọi hoàn cảnh, bằng mọi giá, mọi cách để hoàn thành nhiệm vụ. Tinh thần “nhà báo - chiến sĩ” luôn được giữ vững, phát huy và mãi mãi là bản sắc, là văn hoá cốt lõi của tờ báo.

+ Là cơ quan báo chí đa phương tiện chủ lực, lại là tờ báo “gánh vác” trên vai sứ mệnh của “binh chủng chủ lực” trên mặt trận tư tưởng văn hoá, Báo QĐND đã và đang có những đổi mới như thế nào để phát triển trong hành trình mới, thưa ông?

- Tôi đã từng chia sẻ rằng: “Nếu còn 1 tờ báo cuối cùng xuất bản thì đó phải là tờ QĐND” để nói về tinh thần tác nghiệp của những người làm báo Quân đội trong đại dịch Covid-19, hay khi nhắc đến văn hoá, đạo đức tôi cũng cho đó là “ranh giới đỏ” mà chúng tôi phải giữ bằng mọi giá…

Khí chất của “binh chủng chủ lực” trên mặt trận tư tưởng, văn hoá suy cho cùng không phải là lý thuyết suông mà đều được thể hiện bằng hành động, bằng quản trị toà soạn, bằng bản sắc, bằng từng tác phẩm… Đội ngũ những người làm báo Báo QĐND luôn nỗ lực phấn đấu để khẳng định vị thế nghề nghiệp, giá trị xã hội; chủ động tiếp cận, nghiên cứu để làm chủ công nghệ làm báo hiện đại; vận dụng sáng tạo và kết hợp chặt chẽ, nhuần nhuyễn giữa kỹ năng làm báo truyền thống với kỹ năng công nghệ số…

Giữa ngổn ngang tin tức thật - giả trên mạng xã hội, ngòi bút nhà báo chiến sĩ luôn xác định phải thể hiện dũng khí mạnh mẽ, kịp thời, tiên phong trong cuộc chiến bảo vệ sự thật, công lý, chính nghĩa, bảo vệ thanh danh, uy tín của Đảng, bảo vệ những giá trị ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng luôn xác định, để giữ vững, phát huy bản sắc, uy tín của tờ báo, thì phát triển chuyên môn là điều căn cốt nhất; hướng tới tin, bài có số chữ ngắn, nội dung sâu, tiên phong trong viết ngắn, nội dung hay.

Báo QĐND hằng ngày giữ vững vị thế, đồng thời tập trung phát triển Báo QĐND Điện tử, chủ động mở rộng kênh truyền thông, tiến vào mạng xã hội (Facebook, Youtube, Tiktok, Zalo, Instagram) thu hút lượng lớn bạn đọc, bạn xem, bạn nghe. Báo quan tâm đầu tư các hoạt động xã hội, thể thao, nghĩa tình (xây nhà tình nghĩa, trường học; tặng tiền, quà…).

Hiện tại, Báo QĐND chúng tôi đang phát triển ổn định, được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đặc biệt quan tâm về tổ chức biên chế (ra đời các ban, bộ phận mới), cơ sở vật chất (trang thiết bị làm báo đầy đủ, hiện đại). Mọi người có tinh thần phấn chấn, sẵn sàng cống hiến, nội bộ đoàn kết, thống nhất, thương yêu, giúp đỡ nhau, đều có ý thức xây dựng cơ quan vững mạnh, tiến về phía trước trở thành cơ quan truyền thông chủ lực, đa phương tiện.

+ Trân trọng cảm ơn ông!

    Nổi bật
        Mới nhất
        75 năm - Không ngừng đổi mới để luôn có sức sống, hơi thở của thời đại
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO