Tin tức

Ăn cơm nắm, chờ 'ngắm' diễu binh

Nguyễn Hường - Trung Nguyễn 24/08/2025 19:24

(CLO) Không khí Hà Nội càng về chiều và tối 24/8 càng trở nên rộn ràng, hàng vạn người dân từ khắp nơi đổ về gần khu vực Quảng trường Ba Đình để chờ xem buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 lần thứ hai. Dù buổi tổng hợp diễn ra lúc 20 giờ, nhưng từ sáng, trưa, nhiều gia đình đã có mặt, cùng chờ đợi để được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt.

Cơm nắm, áo mưa và niềm háo hức đường xa

3(1).jpg
Chị Mai (54 tuổi) cùng đoàn 7 người từ Hải Phòng mang theo cả cơm nắm, áo mưa, kiên nhẫn chờ từ đầu giờ chiều ngày 24/8 để được tận mắt chứng kiến không khí tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 tại khu vực Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Từ xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng, chị Mai (54 tuổi) cùng đoàn 7 người, trong đó có cả cháu nhỏ mới 3 tuổi, đã lên đường từ trưa. Trời Hải Phòng lúc đó đang âm u, chuẩn bị đổ mưa, nhưng ai cũng háo hức.

“Chúng tôi mang theo cơm nắm, đồ ăn, áo mưa, nước uống. Cả đoàn đi bộ gần 5 cây số từ chỗ để xe mới vào được khu vực gần Quảng trường Ba Đình. Cứ nghĩ cảnh cả gia đình quây quần bên nhau, rồi được ngắm các đoàn diễu binh oai phong thì bao vất vả đều tan biến”, chị Mai chia sẻ.

Chị cười, ánh mắt đầy tự hào: “Tôi muốn các cháu nhỏ được tận mắt chứng kiến không khí này, để mai sau khi nhớ lại, các cháu hiểu rõ hơn thế nào là lòng yêu nước, là sức mạnh của dân tộc”.

4.jpg
Những suất cơm nắm, chai nước, áo mưa được chuẩn bị kỹ càng cho hành trình chờ đợi.

Đi cùng dòng người nườm nượp đổ về trung tâm Thủ đô, anh Tấn (57 tuổi), cũng quê Hải Phòng, không giấu nổi sự phấn khởi. Anh cho biết, mấy gia đình hàng xóm hẹn nhau cùng thuê xe, mang theo đồ đạc để chờ xem tổng hợp luyện.

“Ngày 30/4 vừa rồi, tôi xem lễ diễu binh qua truyền hình, đã thấy rất ấn tượng, tự hào. Nhưng hôm nay được tận mắt chứng kiến không khí hào hùng, mới thật sự xúc động. Cảm giác hồ hởi lắm, cứ như cả nước đang cùng chung một nhịp đập”, anh Tấn nói. Anh còn bật mí, tối nay mới chỉ là “khởi động”: “Ngày 1/9, chúng tôi lại đi từ chiều, ngủ qua đêm để chờ xem diễu binh chính thức vào sáng 2/9. Đây sẽ là trải nghiệm để đời, chắc chắn không bỏ lỡ”.

7.jpg
“Ăn cơm nắm, chờ ngắm diễu binh” – câu chuyện giản dị mà chan chứa tự hào.

Niềm tin và khát vọng hướng về ngày hội lớn

Trời Hà Nội về chiều thoáng đãng hơn sau cơn mưa ngắn, gió thu mát dịu. Trên các tuyến đường dẫn vào Quảng trường Ba Đình, dòng người ngày một đông. Có những nhóm bạn trẻ mang theo cờ Tổ quốc, có cụ già ngồi ghế nhựa gọn gàng bên vỉa hè, cũng có gia đình trẻ trải chiếu, bày cơm nắm ra ăn ngay trên vỉa hè, trò chuyện rôm rả để chờ tới “giờ G”.

8.jpg
Từ đầu giờ chiều 24/8, nhiều gia đình đã có mặt quanh khu vực Quảng trường Ba Đình để giữ chỗ đẹp (Trong ảnh là những bạn trẻ vui vẻ chơi cờ trong khi chờ tổng hợp luyện).

Không ít người dân gọi buổi tổng hợp luyện A80 là một “concert quốc gia” – nơi mà có hàng vạn người cùng hướng mắt về khu vực lễ đài, dõi theo từng bước chân của các khối quân, từng đoàn xe pháo, khí tài hùng mạnh. Mỗi tiếng trống, tiếng bước chân, tiếng động cơ rền vang lại làm cả quảng trường như rung chuyển trong khí thế hào hùng.

Buổi tổng hợp luyện tối 21/8 trước đó đã để lại dư âm mạnh mẽ trong lòng người dân. Tối 24/8, không khí lại rộn ràng, sự háo hức dường như càng nhân lên. “Chúng tôi mong được tận mắt chứng kiến những khối quân đi qua, để thấy rõ sức mạnh và niềm tự hào dân tộc”, bạn trẻ Phạm Hải Đăng đến từ Hưng Yên chia sẻ.

Với hàng vạn người dân đổ về khu vực gần Quảng trường Ba Đình, những giờ chờ đợi không hề dài. Đó là những khoảnh khắc cộng đồng được gắn kết, cùng nhau sẻ chia tình yêu nước, lòng tự hào và niềm tin vào tương lai.

5.jpg
Không khí náo nức như một “hội” đặc biệt giữa lòng Thủ đô.

Buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 lần thứ hai giống như ngày hội của nhân dân. Những gương mặt rạng ngời, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong ánh đèn phố Hà Nội chính là minh chứng cho khát vọng vươn lên của dân tộc sau 80 năm giành độc lập.

Đêm nay, khi những bước chân oai hùng vang vọng, chắc chắn trong tim mỗi người dân sẽ thêm một lần rộn lên niềm tự hào – để hướng về sáng 2/9, khi cả dân tộc cùng nhau kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 trong khí thế trọng đại, thiêng liêng.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Ăn cơm nắm, chờ 'ngắm' diễu binh
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO