Anh trai 8 tuổi dắt theo em 6 tuổi đi bộ từ Hậu Giang lên Cần Thơ tìm cha
(CLO) Vì dịch bệnh, anh Định gửi 2 con trai cho người thân chăm sóc ở Hậu Giang để lên Cần Thơ làm việc. Bất ngờ, đứa con lớn 8 tuổi dẫn theo em trai 6 tuổi đi bộ lên Cần Thơ tìm cha.
Khoảng 2h ngày 28/7, khi Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy Công an TP. Cần Thơ và Công an phường Tân Phú (quận Cái Răng) đang tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (phường Tân Phú, quận Cái Răng) thì phát hiện 2 cháu bé đi lạc, tinh thần hoảng loạn.

2 cháu bé đi lạc được công an đưa về chăm sóc
Tổ công tác nhanh chóng đưa 2 cháu về chốt kiểm dịch tại phường Tân Phú để chăm sóc, ổn định tâm lý và liên hệ với người thân đến đón về.
Qua tìm hiểu, 2 bé sinh năm 2013 và 2015, có cha là anh Võ Luật Định. Anh Định là công nhân tại Công ty cổ phần đô thị Cần Thơ.
Do ảnh hưởng dịch Covid-19, anh Định phải gửi 2 bé cho người thân ở Hậu Giang chăm sóc và ở lại công ty làm việc.

2 cháu bé được trao trả lại cho gia đình
Vì nhớ cha, 2 bé đã đi từ Hậu Giang lên Cần Thơ tìm anh Định. Hai cháu nhỏ cũng không biết mình đi từ địa phương nào của Hậu Giang.
Hiện, 2 cháu lực lượng Công an TP. Cần Thơ phát hiện và bàn giao cho người thân kịp thời.
Hà Hồng Anh