(CLO) Việc phải phân chia lực lượng thi đấu cả ở Ngoại hạng Anh và Europa League đã khiến các cầu thủ Arsenal không thể có được sự sung mãn khi tiếp đón Crystal Palace. Và điều này đã khiến cho các pháo thủ phải nhận trận thua tức tưởi ngay trên sân nhà Emirates.
Tỏ rõ quyết tâm giành 3 điểm để hướng về mục tiêu Top 4, HLV Unai Emery đã tung ra đội hình mạnh nhất khi đối đầu với đoàn quân của HLV Roy Hodgson. Sau khoảng thời gian đầu cầm bóng chắc chắn thì bất ngờ Arsenal để mất thế trận trước đội khách. Ngay lập tức họ phải trả giá, phút 18 Benteke lao vào đánh đầu dũng mãnh sau quả phạt của đồng đội mở tỉ số 1 - 0 cho Crystal Palace.
Sang hiệp 2, Arsenal đẩy cao đội hình để tìm bàn thắng san hòa. Phút 48, Ozil đi nhận đường chọc khe tinh tế của đồng đội rồi thoát xuống ở gần sát đường biên ngang sau đó dứt điểm tinh tế hạ gục thủ thành Guaita, đưa trận đấu về vạch xuất phát.
Những tưởng có được bàn thắng, Arsenal sẽ chơi tốt hơn nhưng trong một ngày mà hàng thủ của đội chủ nhà chơi như mơ ngủ, thiếu sự gắn kết và dứt khoát trong các tình huống cản phá đã khiến các pháo thủ phải ôm hận. Chỉ trong 8 phút, từ phút 62 đến phút 70, đội khách liên tiếp ghi hai bàn thắng. Đầu tiên là Zaha trừng phạt sự không hiểu ý của Leno và Mustafi để nâng tỉ số lên 2 - 1 và sau đó McAthur đánh đầu cận thành trong vòng cấm sau pha bóng lộn xộn để đưa giúp Crystal Palace dẫn trước 3 - 1.
Không còn gì để mất, Arsenal vùng lên mạnh mẽ ở những phút cuối với mong muốn ghi thêm các bàn thắng để có điểm. Aubameyang thắp lên tia hi vọng cho Pháo thủ khi solo ghi bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 2 - 3 ở phút 77. Nhưng đó cũng là dấu ấn duy nhất mà tiền đạo người Gabon và các đồng đội làm được, bởi sau bàn thua đó, đội khách chủ động giảm nhịp độ trận đấu để chờ tiếng còi mãn cuộc của trọng tài chính. Arsenal cố gắng tấn công nhưng bóng gần như không thể gây nguy hiểm cho khung thành đội khách.
Thua tức tưởi 2 - 3 ngay trên sân nhà, Arsenal tự mình trói chân trong cuộc đua giành suất tham dự UEFA Champions League mùa tới.
"Không thể hiểu được tại sao chúng tôi lại phung phí cơ hội tốt này. Tottenham đá trước và đã thua Man City. Chúng tôi đá sau và biết mình cần phải làm gì. Đây là thời điểm then chốt để xác quyết chủ nhân của những tấm vé Champions League mùa tới. Thế nên, thất bại này không khác gì việc rút súng tự bắn vào chân" HLV Emery chia sẻ sau trận đấu.
(CLO) Ngày 17/4, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp với Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Liên đoàn Vật Việt Nam tổ chức khai mạc Giải vô địch vật dân tộc quốc gia lần thứ 28 - năm 2024.
(CLO) Sáng ngày 17/4, tại Sân vận động Tây Hồ, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội, diễn ra Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024.
(CLO) Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Kuwait, 22h30 ngày 17/4 tại U23 châu Á 2024; dự đoán tỉ số U23 Việt Nam vs U23 Kuwait cùng các chuyên gia phân tích.