Bắc Ninh: Phó trưởng công an xã lặn xuống dòng nước lũ phá khóa cứu hai mẹ con bị mắc kẹt
(CLO) Khi phát hiện hai mẹ con bị mắc kẹt trong ngôi nhà bị ngập nước, Thiếu tá Mai Thế Kiên, Phó trưởng Công an xã Bố Hạ (Bắc Ninh) đã không do dự lặn xuống dòng nước lũ sâu gần 2 mét để phá khóa cổng, đưa họ ra ngoài an toàn.
Trên mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh một chiến sĩ công an dũng cảm lặn mình trong dòng nước lũ, phá khóa cổng nhà dân để cứu hai mẹ con đang mắc kẹt bên trong. Hình ảnh xúc động này nhanh chóng thu hút sự chú ý và ngưỡng mộ của cộng đồng.
Trong làn nước lũ đục ngầu, người chiến sĩ ấy đã lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ với tất cả tinh thần quả cảm và trách nhiệm. Hành động của anh đã khiến nhiều người cảm phục và xúc động.
Được biết, người chiến sĩ trong clip là Thiếu tá Mai Thế Kiên, Phó Trưởng Công an xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh. Khi phát hiện hai mẹ con bị mắc kẹt trong ngôi nhà bị ngập nước, Thiếu tá Kiên đã không do dự lặn xuống dòng nước sâu gần 2 mét để phá khóa cổng, đưa họ ra ngoài an toàn.
Theo Thiếu tá Mai Thế Kiên chia sẻ, lực lượng chức năng xác định xuồng máy không thể tiếp cận ngôi nhà có người mắc kẹt, nguy cơ vỡ chân vịt do nhà có tường bao xung quanh rất cao. Do vậy, anh quyết định buộc áo phao vào cột để làm dấu, hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống nước lũ để gỡ chốt khóa.
"Lâu ngày, chốt giữa bị kẹt, tôi phải đạp tung chốt, sau đó ngụp tiếp để kéo chốt gắn với sân lên", Thiếu tá Mai Thế Kiên nhớ lại.
Cũng theo Thiếu tá Mai Thế Kiên, do lo sợ tài sản bị trôi mất, gia đình đã khóa cổng từ bên trong. Nhiệm vụ phải hoàn thành nhanh chóng do hai mẹ con bị cô lập trong nhà không biết bơi, khoảng cách từ sân ra cổng khoảng 20m, không nhận được đồ tiếp tế.

Theo ông Nguyễn Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bố Hạ cho biết, đợt mưa lũ do ảnh hưởng bão Matmo khiến khoảng 70% số hộ trong xã bị ngập hoặc cô lập, nhiều gia đình phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn. Trong tuần qua, nước chia cắt các thôn, đặc biệt là khu vực đầu nguồn.
Những ngày đầu, chính quyền, công an, quân đội tập trung sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, sau đó huy động lực lượng cung cấp nhu yếu phẩm cho các hộ còn bị cô lập.
Công tác cứu trợ gặp nhiều trở ngại khi mạng viễn thông bị mất sóng, một số cột phát tín hiệu bị gãy đổ, điện mất nhiều ngày liền. Các khu vực cô lập do nước sâu, chảy xiết.
Hiện vẫn còn một số hộ ở khu vực đầu nguồn chưa thể tiếp cận do nước chảy xiết. "Tuy nhiên, tính mạng người dân đã cơ bản được bảo đảm, các lực lượng đang nỗ lực khắc phục, tiếp tế lương thực cho những hộ còn cô lập", ông Hiếu khẳng định.
Không chỉ ở Bố Hạ, nhiều ngày qua, hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Ninh dầm mình trong nước lũ, len lỏi qua từng ngõ ngách để bồng bế cụ già, dìu phụ nữ, cõng trẻ nhỏ, vận chuyển nhu yếu phẩm đã lan tỏa trên mạng xã hội.