Bài 1: Thôn Kho Vàng nay đã "hồi sinh" mạnh mẽ

23/12/2024 15:18

Sự kì diệu của tình người đã làm “hồi sinh” cả một vùng đất…quả đúng vậy! Những ngọn đồi bạt ngàn ngày nào, những dấu tích của cơn lũ dữ 3 tháng trước dần lùi vào quá khứ… Người dân Kho Vàng nay đã có nhà mới, cuộc sống mới. Cùng làng Nủ, Nậm Tông, Kho Vàng đang hồi sinh! Bất chợt nhớ về câu văn của nhà văn Nguyễn Khải: “Sự sống nảy sinh từ cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh gian khổ”…

Đoàn phóng viên chúng tôi đã có chuyến tác nghiệp cuối năm về Thôn Kho Vàng – xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai và được chứng kiến những khoảnh khắc đặc biệt xúc động trong buổi lễ khánh thành Dự án tái thiết Khu tái định cư Kho Vàng (ngày 22/12) do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đầu tư. Chỉ 3 tháng trước, cơn lũ dữ lịch sử cuốn phăng đi ngôi làng, cuốn đi tất thảy những hy vọng của bà con nơi đây, thì nay khu “tái thiết” hiện lên thực sự đã như một phép màu… Đến thời điểm này có thể khẳng định, chính quyền tỉnh Lào Cai cùng với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã thực hiện đúng cam kết trước Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành việc xây dựng để người dân thôn Kho Vàng có thể dọn về nhà mới trước ngày 31/12/2024.

Từ lời hứa trách nhiệm của người Dầu khí

Trước mắt chúng tôi là thôn Kho Vàng (xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) - nơi từng hứng chịu sự tàn phá nghiệt ngã của cơn bão số 3, giờ đây đã được “hồi sinh” trên nền đất mới. Sau khoảng 90 ngày nỗ lực “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”, ngọn đồi hoang vu ngày nào nay đã nhường chỗ cho 35 ngôi nhà khang trang, vững chãi - một khởi đầu mới cho hàng trăm con người từng bị đẩy ra lằn ranh sinh tử.

bai 1 thon kho vang nay da hoi sinh manh me hinh 1

Toàn cảnh thôn Kho Vàng

Thôn Kho Vàng xưa, một ngôi làng nhỏ bé nằm giữa núi rừng Tây Bắc, từng là nơi an cư của gần 100 hộ dân đồng bào Mông và Dao. Nhưng chỉ trong một đêm, trận lũ lịch sử tháng 9/2024 đã khiến cho nhiều người dân lâm vào cảnh nhà tan, người mất. Có 17 hộ dân được trưởng thôn Ma Seo Chứ vận động di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm. Họ được ở tạm tại khu vực một sân bóng cũ, bên cạnh trụ sở UBND xã Cốc Lầu.

Như tâm sự của chị Lý Thị Toòng, người mất chồng và bố chồng sau trận lũ, nghẹn ngào: “Đêm nào tôi cũng không ngủ được, cứ nghĩ đến tiếng nước lũ gầm gào hôm đó mà rùng mình. Cả gia đình chỉ biết ôm nhau cầu trời...”.

Nhưng người dân thôn Kho Vàng nói riêng và những người dân trong vùng lũ nói chung không cô đơn. Trong thời điểm khó khăn nhất, chính quyền địa phương và đồng bào cả nước đã có mặt, chung tay gom góp nhu yếu phẩm, quần áo... để giúp họ vượt qua.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, với truyền thống “tương thân, tương ái”, “nghĩa tình” Dầu khí và trách nhiệm xã hội, Petrovietnam đã đồng hành với các cấp chính quyền tỉnh Lào Cai thực hiện tái thiết khu dân cư thôn Kho Vàng, đảm bảo cuộc sống ổn định, an toàn, lâu dài cho người dân.

Và sau 3 ngày liên tục trao đổi điện thoại, thống nhất chủ trương giữa đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Petrovietnam và đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, ngày 21/9, trong niềm xúc động của hàng trăm người, Petrovietnam đã phối hợp với tỉnh Lào Cai, huyện Bắc Hà khởi công tái thiết khu dân cư thôn Kho Vàng. Chứng kiến buổi lễ ấy, nhìn địa thế, địa hình phức tạp của khu vực với đồi đất cao dựng ngược, nhiều người chưa thể hình dung làm thế nào để công trình về đích đúng hẹn trong khoảng thời gian ngắn.

bai 1 thon kho vang nay da hoi sinh manh me hinh 2

Niềm vui của bà con thôn Kho Vàng nhận nhà mới

Tại buổi khởi công, đồng chí Trần Quang Dũng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn cho biết, toàn bộ kinh phí thực hiện việc tái thiết khu dân cư thôn Kho Vàng lấy từ nguồn quỹ an sinh xã hội, người lao động Dầu khí tự nguyện đóng góp và làm thêm “Ngày thứ Bảy tình nguyện”. Điều này đã thể hiện tấm lòng, văn hóa nghĩa tình, sẻ chia của người Dầu khí, qua đó, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ trong việc quan tâm, hỗ trợ đồng bào dân tộc, đặc biệt là trong các tình huống khắc phục hậu quả sau thiên tai…

Đến một ngày mới nắng lên…

Ngày 22/12/2024, chắc chắn sẽ là một ngày không thể nào quên đối với bà con thôn Kho Vàng (xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) và cũng thật khó quên với các phóng viên may mắn được có mặt để hoà chung niềm vui…về nhà mới với bà con thôn bản. Từng ánh mắt, nụ cười, từ người già người trẻ ríu rít cảm ơn Đảng, Nhà Nước, lãnh đạo tỉnh Lào Cai, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam…

Những ngày cuối tháng 12/2024 này, khu tái định cư thôn Kho Vàng như bừng sáng trong nắng sớm. Sau khoảng ba tháng ròng rã thi công (có thể coi là một kỷ lục về thời gian thi công), 35 căn nhà mới đã hoàn thiện, những lớp sơn mới nổi bật giữa nền xanh của núi rừng Tây Bắc. Không khí hân hoan lan tỏa khắp nơi, từ công trường đến khu lán tạm của người dân. Từng ánh mắt, nụ cười rạng rỡ đều phản ánh niềm hy vọng, hạnh phúc sau bao tháng ngày khó khăn, cực khổ.

Bà con nơi đây kể lại, ngày bốc thăm chọn nhà, khu tái định cư đông vui hơn ngày hội. Từng đoàn người từ khu lán tạm kéo nhau lên nhận nhà mới. Ai nấy đều mặc bộ quần áo đẹp nhất, mang theo cả những đứa trẻ háo hức chạy nhảy xung quanh. Anh Ma Seo Thái, người bốc thăm chọn căn nhà đầu tiên, đứng lặng thật lâu trước ngôi nhà khang trang của mình. Căn nhà gồm hai phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp gọn gàng, có cả khu vườn nhỏ phía trước mà anh từng chỉ dám mơ đến.

bai 1 thon kho vang nay da hoi sinh manh me hinh 3

Tổ ấm mới và niềm hy vọng mới với bà con nơi đây

Chị Sùng Thị Say, mẹ của bốn đứa trẻ, vừa cười vừa nhanh tay lau sạch nền nhà, chuẩn bị bữa cơm đầu tiên trong tổ ấm mới. “Ở dưới lán tạm nóng bức, muỗi nhiều, mấy đứa nhỏ cứ ốm liên miên. Giờ chuyển lên đây, nhà cửa vững chắc, thoáng mát, tôi tin là cuộc sống sẽ khác. Các con tôi cuối cùng cũng có chỗ ở yên ổn để học hành”, chị Say xúc động nói.

Ngồi bên hiên nhà mới, chị Lý Thị Toòng - người đã mất chồng, bố chồng và cả căn nhà trong cơn lũ dữ - vuốt ve đứa con nhỏ ngủ ngon lành trong lòng mình. Chị kể, từ khi biết tin được cấp nhà mới, chị đã chuẩn bị cây giống và hạt giống để sẵn sàng trồng rau, gây dựng lại vườn tược. Chị chia sẻ: “Tôi mất đi nhiều thứ, nhưng nơi này đã cho tôi cơ hội làm lại từ đầu. Chồng tôi không còn, nhưng tôi sẽ cố gắng thay anh ấy chăm lo cho các con”.

Có thể nói, đến thời điểm này, chính quyền tỉnh Lào Cai cùng với Petrovietnam đã thực hiện đúng cam kết trước Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành việc xây dựng để người dân thôn Kho Vàng có thể dọn về nhà mới trước ngày 31/12/2024.

Hà Vân

Bài 2: Nghĩa tình Dầu khí và công cuộc thi công thần tốc

    Nổi bật
        Mới nhất
        Bài 1: Thôn Kho Vàng nay đã "hồi sinh" mạnh mẽ
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO