Bài 2: Nghĩa tình Dầu khí và công cuộc thi công thần tốc

24/12/2024 18:35

Bà con nơi đây ríu rít kể lại những câu chuyện làm ngày làm đêm của công nhân, chuyện “thần tốc”, kỷ lục của một công cuộc tái thiết thôn Kho Vàng và rộn ràng bên bếp lửa là…nghĩa tình của Dầu khí. Những con đường bê tông mới, những ngôi nhà khang trang và những ánh mắt rạng ngời đã trở thành biểu tượng của sự đoàn kết, nghị lực và niềm tin vào tương lai. Và trong niềm hân hoan ấy, dấu ấn và nghĩa tình của Người Dầu khí dường như đã hằn in trên mọi nẻo đường rừng…

Kỳ tích 90 ngày đêm

Ba tháng trước, một quả đồi trơ trọi với địa hình dốc đứng và sỏi đá nhanh chóng trở thành trung tâm của một công trường sôi động. Tiếng xe chạy rầm rập, tiếng máy móc, tiếng trao đổi của những người thợ…tất cả đều chạy đua với thời gian, bởi nhiệm vụ của họ không chỉ là xây nhà, mà còn là dựng lại cuộc sống cho nhiều hộ gia đình vừa mất nhà cửa, nằm trong nguy cơ sạt lở cao sau cơn bão số 3. Và họ đã làm nên một kỳ tích: Biến quả đồi hoang vu thành ngôi làng khang trang, chỉ trong vỏn vẹn chưa đến 90 ngày.

Bài liên quan

Bài 1: Thôn Kho Vàng nay đã "hồi sinh" mạnh mẽ

bai 2 nghia tinh dau khi va cong cuoc thi cong than toc hinh 1

Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Petrovietnam Trần Quang Dũng và trẻ em thôn Kho Vàng trong ngày vui Khánh thành dự án

Ngay sau buổi khởi công vào 21/9, không khí tại công trường tái thiết khu dân cư thôn Kho Vàng trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Những chiếc máy xúc, máy ủi làm việc không ngừng nghỉ, tiếng động cơ hòa cùng tiếng nói, tiếng gọi nhau của đội ngũ công nhân vang lên giữa núi rừng Tây Bắc. Nhưng ẩn sau sự sôi động ấy là vô vàn thử thách tưởng chừng không thể vượt qua.

Theo anh Hà Đức Thành, Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Hà, vị trí để xây dựng khu dân cư là tối ưu để phòng, chống lũ và sạt lở đất. Để có được vị trí này, Ban quản lý dự án đã phải mời các nhà khoa học đến chọn vị trí. Anh Hà Đức Thành cho biết, chưa bao giờ phải đảm nhiệm một công trình với yêu cầu thi công thần tốc như vậy. Để có được mặt bằng triển khai công tác xây dựng, các đơn vị thi công đã phải san lấp 3 quả đồi, với các yêu cầu thi công rất phức tạp, thời gian gấp.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) cũng thường xuyên phối hợp với chính quyền tỉnh Lào Cai, huyện Bắc Hà, xã Cốc Lầu kiểm tra, đôn đốc để công trình có thể về đích sớm nhất có thể. Bên cạnh đó, Petrovietnam còn thường xuyên tổ chức các đoàn công tác lên thăm hỏi, chia sẻ, động viên người dân cũng như các nhà thầu thi công trên công trường, cả về vật chất lẫn tinh thần, qua đó góp phần tiếp thêm động lực, thêm sức mạnh cho những người sống và làm việc ngày đêm giữa rừng núi xa xôi. Và để người dân sớm ổn định cuộc sống, đón niềm vui trọn vẹn trong ngày nhận nhà mới, Petrovietnam đã tài trợ toàn bộ nội thất cho 35 căn nhà của các hộ dân... trong khu tái thiết thôn Kho Vàng.

Khu tái định cư thôn Kho Vàng được thiết kế trên một triền đồi thoải với tám bậc thang để phù hợp với địa hình phức tạp và tập quán sinh sống của đồng bào Mông, Dao là ở nhà thấp tầng nhưng lại ở trên cao, không như người Tày sống ở nhà sàn dưới vùng bằng phẳng. Để có được mặt bằng triển khai công tác xây dựng, các đơn vị thi công đã phải san lấp 3 quả đồi. Ban đầu, việc san gạt mặt bằng là một bài toán khó. Địa hình gồ ghề, những tảng đá lớn nằm rải rác buộc đội thi công phải dùng máy móc hiện đại và đôi lúc cả sức người để từng bước “mở đường”. Mỗi ngày, hàng chục chuyến xe tải chở đất đá len lỏi qua những con đường nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo để đưa vật liệu đến khu vực thi công. Thời tiết ở Cốc Lầu chẳng hề ưu ái với những cơn mưa rừng dai dẳng. Mưa không chỉ làm gián đoạn tiến độ thi công mà còn biến những con đường vận chuyển thành bãi bùn lầy. Nhiều hôm, xe tải và máy móc bị sa lầy, cản trở không ít đến quá trình triển khai công việc.

Anh Bùi Văn Thắng, quản lý đội thi công, kể lại: “Có lần, một xe chở sắt thép bị kẹt giữa đoạn đường trơn như mỡ. Cả đội phải dùng máy xúc, thậm chí dùng tay đẩy để giải phóng xe. Khi ấy, anh em ai cũng ướt sũng, bùn đất bám kín từ đầu đến chân, nhưng không ai kêu ca”.

Mỗi căn nhà trong khu tái định cư được thiết kế rộng 60m², có đầy đủ phòng khách, phòng ngủ, bếp và công trình phụ. Việc xây dựng một ngôi nhà tưởng chừng như đơn giản, nhưng trên một địa thế cao, phức tạp thì lại đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Anh Nguyễn Văn Hòa, một thợ xây giàu kinh nghiệm, tâm sự: “Ở đồng bằng, làm móng nhà chỉ mất từ 2-3 ngày. Nhưng ở đây, phải mất cả tuần vì nền đất không đồng đều, chỗ thì đá cứng, chỗ lại là đất mềm. Nhiều khi, chúng tôi phải thay phiên nhau đào đá, xúc đất cả đêm”.

Cùng với việc xây nhà, hệ thống điện, hệ thống thoát nước và đường giao thông nội bộ cũng được gấp rút hoàn thiện. Các kỹ sư phải thiết kế sao cho nước mưa thoát nhanh, không làm xói mòn nền đất. Đường nội bộ được đổ bê tông chắc chắn, nối liền các cụm nhà để người dân đi lại thuận tiện. Để đảm bảo tiến độ, công trường được chia thành nhiều đội thi công đồng loạt, mỗi đội phụ trách một hạng mục riêng.

“Anh em chúng tôi xác định làm thêm ca đêm, thậm chí làm thông ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Ai cũng hiểu rằng, mỗi ngày trôi qua là người dân Kho Vàng phải sống thêm một ngày trong cảnh tạm bợ”, anh Thắng nói thêm.

Khó khăn là vậy, nhưng những ánh mắt tràn đầy hy vọng của người dân thôn Kho Vàng chính là động lực lớn nhất cho đội ngũ thi công. Mỗi ngày, những người dân từ khu lán tạm lại ghé qua công trường, mang theo những nắm cơm nóng hổi hay chai nước mát, nải chuối, cân cam để cảm ơn và động viên đội ngũ.

Anh Cháng A Thái, một trong những người thuộc diện được tái định cư bồi hồi chia sẻ: “Tôi đi qua công trường mà lòng vui lắm. Chỉ cần nhìn thấy mấy anh công nhân làm việc là tôi biết, không bao lâu nữa vợ con tôi sẽ có nhà mới. Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài biết ơn”.

Mỗi viên gạch được đặt xuống là một bước tiến gần hơn đến mục tiêu. Những ngôi nhà với mái tôn xanh, tường sơn trắng dần dần hiện lên giữa triền đồi, tạo nên một khung cảnh vừa yên bình vừa đầy xúc cảm.

Đối mặt với bao khó khăn về địa hình, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tỉnh Lào Cai và các đơn vị thi công đã vượt qua và sau hơn hai tháng thi công liên tục, 35 căn nhà tại khu tái định cư đã cơ bản hoàn thiện. Nhà văn hóa và trường mầm non đã được dựng lên. Những giọt mồ hôi của đội ngũ kỹ sư, công nhân và các nhà thầu đã đổi lấy những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt những người dân…Và phía sau mỗi nỗ lực ấy, là một niềm tin rằng, sự sống mới đang dần “hồi sinh” trên mảnh đất đầy thử thách này.

bai 2 nghia tinh dau khi va cong cuoc thi cong than toc hinh 2

Lãnh đạo Petrovietnam và Lãnh đạo tỉnh Lào Cai, huyện Bắc Hà cắt băng khánh thành khu tái thiết thôn Kho Vàng.

Trong 90 ngày ấy, thật vô cùng khẩn trương. Từng mét đất được san gạt, từng viên gạch được sắp xếp cẩn thận. Các ngôi nhà không chỉ được xây dựng chắc chắn, an toàn mà còn mang đậm bản sắc văn hóa của người Mông và người Dao. Những mái nhà thấp tầng với mái dốc, cùng khuôn viên nhỏ xinh…tạo nên một tổng thể hài hòa và đẹp mắt. Từng chi tiết, dù nhỏ nhất, đều được chăm chút kỹ lưỡng để bảo đảm người dân có thể an cư, lạc nghiệp lâu dài.

Sự “hồi sinh” và tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Chứng kiến ngày vui trong buổi lễ khánh thành, khu tái thiết dường như đã lột xác hoàn toàn. Từ một quả đồi hoang vu, nơi đây trở thành một ngôi làng đầy sức sống. Những đứa trẻ giờ đây có thể vui đùa trên những con đường bê tông sạch sẽ. Người lớn tất bật dọn dẹp nhà cửa, trồng cây, trồng hoa…với hy vọng về một cuộc sống tươi đẹp hơn. Kho Vàng giờ đây đã trở thành một biểu tượng - biểu tượng của ý chí, của sức mạnh đoàn kết và của niềm tin vào một tương lai tươi sáng.

Từ trên cao nhìn xuống, những ngôi nhà như những nốt nhạc trải dài trên triền đồi, hòa quyện với sắc xanh của rừng núi. Cảnh tượng ấy không chỉ là niềm tự hào của người dân địa phương, mà còn là niềm cảm hứng cho bất kỳ ai đến đây, rằng: Dù khó khăn đến đâu, con người vẫn có thể vượt qua, miễn là có ý chí và sự đồng lòng.

bai 2 nghia tinh dau khi va cong cuoc thi cong than toc hinh 3

Từ một quả đồi hoang vu, Kho Vàng đã trở thành một ngôi làng đầy sức sống.

Trưởng thôn Ma Seo Chứ, người đã “gồng gánh” cả làng qua những ngày hoạn nạn, mỉm cười tự hào khi thấy từng gia đình an cư trong ngôi nhà của họ. Anh xúc động nói: “Những ngày qua, tôi luôn lo lắng cho bà con, sợ rằng họ không vượt qua được khó khăn. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy những ngôi nhà này, tôi biết rằng thôn Kho Vàng đã có thể bắt đầu một cuộc sống mới”.

Hành trình tái thiết thôn Kho Vàng là một minh chứng sống động cho tinh thần tương thân, tương ái, gắn kết giữa chính quyền địa phương, doanh nghiệp và nhân dân. Với sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh Lào Cai và cam kết mạnh mẽ từ Petrovietnam, công tác tái thiết đã vượt qua muôn vàn khó khăn, từ địa hình hiểm trở đến thời tiết khắc nghiệt và đã được hoàn thành đúng tiến độ.

Không chỉ dừng lại ở việc tham gia tái thiết thôn Kho Vàng, Petrovietnam còn đồng hành với các cấp chính quyền tỉnh Lào Cai để thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ.

bai 2 nghia tinh dau khi va cong cuoc thi cong than toc hinh 4
bai 2 nghia tinh dau khi va cong cuoc thi cong than toc hinh 5

Người dân nơi đây về nhà mới với niềm vui khôn tả

Theo kế hoạch, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh sẽ được hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố, đảm bảo các tiêu chí an toàn, sạch đẹp và bền vững. Công tác này được thực hiện dựa trên nguồn lực từ ngân sách địa phương, sự đóng góp từ các tổ chức, doanh nghiệp, cùng sự tham gia tích cực của người dân. Những ngôi nhà mới không chỉ giúp cải thiện điều kiện sống mà còn tạo động lực để người dân yên tâm lao động sản xuất, hướng đến một tương lai phát triển toàn diện. Bên cạnh việc hỗ trợ xây nhà, các chương trình liên quan như cung cấp sinh kế, cải thiện hạ tầng giao thông, trường học và trạm y tế tại các khu vực khó khăn cũng đang được triển khai đồng bộ...

Có thể nói, kể từ lúc này, thôn Kho Vàng đã chính thức bước vào giai đoạn “hồi sinh”, gác lại những đau thương, mất mát trước kia để bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn. Và đây cũng là minh chứng cho quyết tâm của tỉnh trong việc nâng cao chất lượng sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của Petrovietnam trong công tác an sinh xã hội. Hành động này không chỉ góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững mà còn là cách lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Hà Vân

    Nổi bật
        Mới nhất
        Bài 2: Nghĩa tình Dầu khí và công cuộc thi công thần tốc
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO