Bài cuối: Nhiều tấm lòng hảo tâm đang hướng về hỗ trợ đồng bào ở Kỳ Sơn sau cơn lũ dữ
(CLO) Nhiều tấm lòng hảo tâm, từ thiện của khắp nơi trên mọi miền Tổ Quốc đã đến với huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) để hỗ trợ người dân sau lũ. Sự chung tay góp sức của mọi người thời điểm này là động lực to lớn để người dân ở đây vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống sau lũ.
Bài liên quan
Bài 1: Nỗ lực thông đường từ Quốc lộ 7 hướng về cửa khẩu Nậm Cắn (Nghệ An)
Bài 2 - Nghệ An: Hình ảnh khắc phục sau lũ tại huyện Kỳ Sơn
Bài 3 - Nghệ An: Nắng lên, người dân "lội bùn, vượt lũ" đi nhận quà hỗ trợ
Như báo Nhà báo và Công luận đã đưa tin, vào sáng 2/10, tại địa bàn thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ của huyện Kỳ Sơn đã xảy ra lũ quét kinh hoàng, cuốn trôi, vùi lấp nhiều nhà cửa, tài sản của người dân.
Ngay sau khi nước rút, chính quyền địa phương huy động tổng lực hỗ trợ người dân khẩn trương triển khai các công tác khắc phục thiệt hại. Tuy nhiên, nhiều hộ dân lâm vào tình cảnh trắng tay, khó khăn chồng chất bởi nhà cửa cùng toàn bộ tài sản của họ đã bị dòng nước lũ cuốn đi.
Để góp phần hỗ trợ người dân vùng lũ sớm khắc phục thiệt hại do mưa lũ, những ngày qua, nhiều tấm lòng thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ Kỳ Sơn.
Không chỉ có sự vào cuộc của các cơ quan Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, người dân huyện Kỳ Sơn còn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời của nhiều đoàn, nhóm thiện nguyện trong và ngoài tỉnh.
Đợt mưa lũ quét vừa qua, xã Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo thống kê toàn xã có 55 ngôi nhà bị trôi hoặc sập hoàn toàn; 30 ngôi nhà phải di dời khẩn cấp; 79 ngôi nhà bị hư hỏng nặng và đến thời điểm này đã có 1 người chết.

Sau khi tuyến đường sạt lở gây ách tắc giao thông ở quốc lộ 7 và con đường độc đạo đi vào 6 bản của xã Tà Cạ được lưu thông, rất nhiều đoàn từ thiện đã có thể đi thẳng vào phía bên trong, tiếp cận được gần dân nhất để trao quà từ thiện.
Bà La Thị Hồng Văn – PCT xã Tà Cạ (Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết: “Đợt mưa lũ vừa qua đã ảnh hưởng rất nhiều tới người dân trên địa bàn xã, rất may mắn tuyến đường vào đây được thông đoạn đầu sớm nên các đoàn thiện nguyện đã vào gần hơn, hỗ trợ được đến tận tay của người dân. Trước đó chúng tôi hầu như bị cô lập hoàn toàn, muốn đi ra được đều phải đi bộ. Ở trung tâm xã muốn đi vào các bản làng cũng phải mất vài tiếng đồng hồ mới tới được nhà dân.”
“Tôi đã công tác ở đây 10 năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy sạt lở, lũ quét nặng nề như thế này. Hầu như người dân chỉ kịp chạy, bảo toàn tính mạng khi lũ về, không kịp lấy bất kỳ tài sản nào mang theo.” – Bà Văn nói.
Hiện tại, đến hôm nay có 1 số nơi ở xã Tà Cạ mới có điện. Trừ 3 bản xa nhất của xã Tà Cạ chưa có điện lưới từ trước là Nhãn Lỳ, Na Nhu và Sa Vang.
Được biết, người dân ở xã Tà Cạ hầu hết sử dụng nguồn nước suối đầu nguồn, sau vụ sạt lở người dân ở đây đều không có nước sạch để sử dụng. Đến nay, vẫn chưa có nước, chỉ chờ nước cứu trợ hoặc chờ hứng nước mưa để dùng.
Ở những bản như là là bản Na Nhu, đây là bản với 100% đều là hộ nghèo, nằm cách trung tâm xã 15km không có điện, sóng điện thoại cũng không có, muốn đi vào bản Na Nhu phải đi bộ và mất hơn 6 tiếng đồng hồ. Để nắm địa bàn xác minh thiệt hại mưa lũ, cũng như để người dân biết được các đoàn từ thiện vào thì lực lượng chức năng xã Tà Cạ cũng phải đi bộ vào mất nửa ngày đường mới tới nơi và nhắn người dân ra ngoài nhận quà từ thiện.

Rất nhiều chuyến xe của các đoàn từ thiện trong địa bàn tỉnh cũng như ngoài tỉnh đã có thể tiến được vào các bản, làng để hỗ trợ người dân nhanh nhất.

Ngay khi tuyến đường chính vào 6 bản xa nhất của xã Tà Cạ được lưu thông. Từ sáng ngày 6/10, tại khu vực khuôn viên thủy điện Bản Cánh, toàn bộ người dân 6 bản của xã Tà Cạ đã tập trung ở đây để được nhận quà hỗ trợ của các đoàn từ thiện đến từ mọi miền Tổ Quốc.

Hầu hết người dân ở đây là dân tộc Khơ Mú, cả gia đình cùng nhau ra để được nhận những suất quà hỗ trợ của các nhà hảo tâm.

Nhiều gia đình ở các bản xa hơn chục km, đã gói cả xôi đi đường để ăn và phải đi bộ 1 quãng đường dài đi từ sáng sớm mới ra nơi phát quà để nhận.

Những đứa trẻ theo gia đình đến nhận nhu yếu phẩm hằng ngày, sau quãng đường dài đi bộ mệt mỏi nằm ngủ ngay trên nền nhà của khu vực nhà máy thủy điện.

Được biết, mưa lũ gây sạt lở đất đã chèn xuống khu vực ngay trước nhà máy thủy điện Bản Cánh đã khiến cho tuyến đường này vẫn ngổn ngang đất đá. Các đoàn từ thiện chỉ có thể dừng ở khu vực nhà máy thủy điện này và nhờ chính quyền xã Tà Cạ kêu gọi người dân đến nhận quà hỗ trợ.

Mặc dù nhiều gia đình ở các bản xa, có nơi phải đi mất nửa ngày đường mới tới được điểm này để nhận quà, do đường sạt lở chưa thông toàn bộ. Nhưng mọi người vẫn vui vẻ, hạnh phúc khi nhận được hỗ trợ từ các "tấm lòng hảo tâm".

Các suất quà được trao đến cho từng hộ dân, được chính quyền xã tổng hợp danh sách và đọc tên cho mọi người lên nhận.

Gặp chúng tôi trong lúc đang phát quà cứu trợ vào các bản ở xã Tà Cạ, anh Nguyễn Mạnh Hùng – nhóm trưởng, nhóm thiện nguyện Thiện Tâm Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết: “Ngay khi biết thông tin người dân ở huyện Kỳ Sơn phải hứng chịu lũ quét gây thiệt hại nặng nề. Trong 2 ngày, chúng tôi đã kêu gọi cộng đồng, những nhà hảo tâm được 2,3 tấn gạo, hơn 30 triệu tiền mặt quy đổi ra các nhu yếu phẩm dầu ăn, nước mắm, mì tôm, đường sữa…, để đưa lên hỗ trợ cho bà con vùng lũ.”

“Không những con người Nghệ An mà tất cả người dân Việt Nam đều có tinh thần tương thân thương ai với nhau. Khi nghe đồng bào của mình bị hoạn nạn, thì chúng tôi đều cảm thấy có trách nhiệm chung tay hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do lũ quét ở huyện Kỳ Sơn, để người dân nơi đây sớm ổn định và khắc phục hậu quả sau lũ.” – anh Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ.

Những suất quà thiết thực như gạo, mì tôm, mắm muối..., đã được các đoàn từ thiện trao đến tay nhiều người dân.

Những nụ cười rạng rỡ đã được mở trên môi của những người dân bản vùng cao Kỳ Sơn sau cơn mưa lũ.

Nhiều cụ già đi bộ vượt núi, vượt đèo ra nhận quà từ thiện.

Hạnh phúc từ những người trao được quà và những người dân được nhận quà. Hầu như mọi khó khăn, nước mắt khi lũ quét về cuốn trôi tài sản đã dần được thay bằng các nụ cười mang đến từ các "tấm lòng hảo tâm".

Nụ cười của cả 2 mẹ con khi nhận được quà hỗ trợ từ các "tấm lòng hảo tâm".

Các gói bánh được trao cho trẻ em. Nhiều đơn vị từ thiện ngoài các suất quà thiết yếu hằng ngày cho người dân, vẫn không quên mua thêm các phần quà là gói bánh, hộp kẹo cho trẻ em vùng cao.


Những đứa trẻ được mẹ cho uống sữa ngay sau khi nhận quà từ các đoàn từ thiện.

Quần áo mới được đưa mọi người chọn lựa, mang về sử dụng.
