“Bài học vùng cấm” bị TikTok biến thành trò đùa, báo động đỏ cho sự an toàn trẻ em
(CLO) “Ở đây là vùng không thể chạm vào, không đụng vào, không sờ vào…” - câu hát ngắn gọn nhưng chứa đựng cả thông điệp bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại, vốn được nhiều trường mầm non sáng tạo đưa vào giờ học để trẻ dễ ghi nhớ.
Lẽ ra, những bài học giản dị ấy phải trở thành tấm khiên giúp trẻ nhận diện và phòng tránh nguy hiểm. Nhưng thật trớ trêu, trên TikTok, không ít người đã biến chúng thành trào lưu mua vui với những động tác nhạy cảm, biểu cảm dung tục, đẩy thông điệp nhân văn thành trò hề phản cảm.
Theo thống kê, năm 2023 cả nước ghi nhận 2.498 vụ xâm hại trẻ em. Riêng Bệnh viện Nhi Trung ương trong năm 2024 tiếp nhận 66 trẻ bị xâm hại, trong đó 28,8% liên quan tình dục, 65,1% thân thể và 6,1% do bị bỏ mặc.
Mỗi con số không chỉ là một vụ việc mà là một tuổi thơ bị đánh cắp, một gia đình tan nát vì nỗi đau. Trong bối cảnh ấy, giáo dục giới tính và kỹ năng tự bảo vệ đáng lẽ phải được lan tỏa mạnh mẽ, thay vì bị bóp méo trên mạng xã hội.
Cơ chế học của trẻ nhỏ chủ yếu là bắt chước. Một khi các em nhìn thấy hành vi phản cảm được gắn với giai điệu quen thuộc, trẻ có thể ngộ nhận rằng xâm hại là chuyện không đáng sợ, thậm chí là trò vui. Nguy hiểm hơn, sự mâu thuẫn giữa bài học nghiêm túc ở lớp và trò cười trên mạng khiến trẻ hoang mang, khó phân biệt đúng – sai, làm suy giảm khả năng cảnh giác trước kẻ xấu.

Các chuyên gia tâm lý cảnh báo: “Mỗi video phản cảm lan truyền là thêm một lần nhận thức của trẻ bị bóp méo. Hậu quả không dừng ở giải trí dung tục, mà có thể là nguy cơ gia tăng nạn nhân xâm hại trong tương lai".
Không thể đổ hết lỗi cho trẻ khi chính người lớn từ nhà sáng tạo nội dung đến phụ huynh và các nền tảng mạng đang vô tình hoặc hữu ý tiếp tay.
TikTok và các nền tảng tương tự cần siết chặt kiểm duyệt, gỡ bỏ video độc hại thay vì để chúng mặc sức “câu view”. Phụ huynh không thể đứng ngoài, mà phải trở thành người bạn đồng hành, dạy con biết phân biệt nội dung xấu – tốt, biết nói “không” trước tình huống nguy hiểm.
Ngành giáo dục cần tiếp tục đổi mới phương pháp, đồng thời tích hợp giáo dục an toàn mạng để trẻ có “bộ lọc” trước thế giới online đầy cám dỗ.
Một clip phản cảm có thể mang lại vài chục nghìn lượt thích cho người lớn, nhưng lại gieo vào trẻ nhận thức sai lệch cả đời. Đó không chỉ là sự lệch chuẩn văn hóa, mà còn là tội lỗi với thế hệ tương lai.
Bảo vệ trẻ em không phải khẩu hiệu, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội từ người sáng tạo nội dung, phụ huynh, thầy cô cho đến cơ quan quản lý.
Hãy trả lại sự trong sáng cho những bài học chống xâm hại, để mỗi câu hát “vùng cấm” trở thành lời nhắc nhở nghiêm túc chứ không phải trò đùa rẻ tiền.
Bởi chỉ khi trẻ được bảo vệ cả trên mạng lẫn ngoài đời, chúng ta mới có thể yên tâm về một thế hệ lớn lên an toàn, lành mạnh.