Bạo loạn ở Nepal: Phát hiện thêm nhiều thi thể bị đốt cháy, bắt lại hơn 3700 tù nhân
(CLO) Vào Chủ nhật (14/9), chính quyền Nepal đã nâng số người thiệt mạng lên 72 trong các cuộc biểu tình và bạo loạn tuần trước, sau khi tìm thấy thêm nhiều thi thể từ các tòa nhà bị đốt cháy.
Đây là một trong những đợt bạo lực chính trị đẫm máu nhất tại Nepal trong nhiều thập kỷ qua. Hàng nghìn người, chủ yếu là thanh niên, đã xuống đường biểu tình và bạo loạn ở thủ đô Kathmandu và các thành phố khác từ đầu tuần trước, dẫn đến việc Thủ tướng K.P. Sharma Oli phải tuyên bố từ chức vào thứ Ba.
Các đám đông biểu tình bạo lực đã tấn công các quan chức, phóng hỏa và phá hoại nhiều công trình, bao gồm Tòa án Tối cao, Quốc hội, đồn cảnh sát, khách sạn cùng nhà riêng của các chính trị gia và một số cơ sở kinh doanh tư nhân.

Người phát ngôn Bộ Y tế Nepal Prakash Budathoki cho biết nhiều thi thể được tìm thấy trong các trung tâm mua sắm, khu dân cư và các công trình khác bị tấn công hoặc đốt cháy.
Trước đó, Bộ Y tế báo cáo có tới 51 người thiệt mạng tính đến thứ Bảy. Thống kê mới nhất hôm Chủ nhật cho thấy ít nhất 2.113 người bị thương trong các vụ bạo loạn.
Hàng chục nghìn tù nhân cũng đã trốn thoát trong vụ bạo loạn. Và theo cảnh sát cho biết vào Chủ nhật, 3723 tù nhân trốn thoát đã bị bắt lại.
Phó Tổng thanh tra Binod Ghimire, người phát ngôn của Cảnh sát Nepal, cho biết hơn 10.320 tù nhân vẫn còn tại ngoại, ông kêu gọi công chúng hãy cảnh giác.
Ông cho biết một số tù nhân đã tự nguyện trở về trong khi cảnh sát Ấn Độ cũng đã giúp bắt giữ những người cố gắng trốn sang Ấn Độ.
Tại lễ nhậm chức, Thủ tướng lâm thời Sushila Karki cam kết chính phủ sẽ hỗ trợ 1 triệu rupee (khoảng 7.100 USD) cho mỗi gia đình nạn nhân thiệt mạng và cung cấp điều trị miễn phí cho những người bị thương.
Bà bắt đầu công việc tại một tòa nhà gần văn phòng thủ tướng, nơi từng bị phóng hỏa trong cuộc bạo động và tuyên bố: "Giờ đây, chúng ta phải khẩn trương tái thiết các công trình đã bị phá hủy".