Bạo lực liên quan đến người di cư lan sang Tây Ban Nha, 10 người bị bắt giữ
(CLO) Cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ 10 người sau ba đêm đụng độ giữa các nhóm cực hữu và người di cư Bắc Phi tại một thị trấn ở phía đông nam Tây Ban Nha, theo các nhà chức trách cho biết hôm thứ Hai.
Trong vụ bạo loạn tồi tệ nhất gần đây ở Tây Ban Nha này, hàng chục thanh niên, một số đội mũ trùm đầu, đã ném chai thủy tinh và các vật thể khác vào cảnh sát chống bạo động ở Torre Pacheco vào đêm Chủ nhật, theo hãng tin Reuters cho biết. Cảnh sát đã bắn đạn cao su để dập tắt tình trạng bất ổn.
Rắc rối bắt nguồn từ vụ tấn công vào tuần trước nhằm vào một người đàn ông ở độ tuổi cuối 60 khiến ông bị thương. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết vào cuối ngày thứ Hai rằng nghi phạm chính trong vụ tấn công tuần trước đã bị bắt tại xứ Basque. Trước đó, chính quyền cho biết họ đã bắt giữ hai người nước ngoài bị tình nghi có liên quan đến vụ tấn công.
In Torre-Pacheco, #Spain, clashes erupted for the second night after a North African migrant allegedly assaulted an elderly man. Locals protested against migrant gangs, reflecting rising tensions over immigration, with reported rapes surging 403% from 2014 to 2024 #spainriots pic.twitter.com/A6Mkzn5iie
— Thepagetoday (@thepagetody) July 12, 2025
Tuần trước, nạn nhân kể với đài truyền hình LaSexta rằng ông đang đi dạo trong vườn nghĩa trang thì có hai người đàn ông nói thứ tiếng mà ông không hiểu chạy về phía ông, một người trong tình trạng kích động.
"Anh ta vật tôi xuống đất và đánh tôi. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Tôi nghĩ họ đánh tôi rồi bỏ đi", người đàn ông mà LaSexta và các phương tiện truyền thông khác xác định là Domingo Tomas cho biết.
Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết 7 người bị giam giữ còn lại - sáu người Tây Ban Nha và một người gốc Bắc Phi - đã bị bắt vì tội hành hung, gây rối trật tự công cộng, tội ác thù hận hoặc phá hoại tài sản.
Những người di cư, nhiều người trong số họ là thế hệ thứ hai, chiếm khoảng một phần ba dân số khoảng 40.000 người của Torre Pacheco.
Khu vực xung quanh thị trấn cũng là nơi sinh sống của một lượng lớn người di cư làm công nhân thời vụ trong ngành nông nghiệp, một trong những trụ cột kinh tế của vùng Murcia.
Phát biểu trên đài phát thanh Cadena Ser, Bộ trưởng Nội vụ Fernando Grande-Marlaska cho rằng bạo lực là do những lời lẽ chống nhập cư từ các nhóm cực hữu và các đảng phái chính trị như Vox, mà ông cho là vô lý khi liên kết nhập cư với tội phạm.
Bộ trưởng cho biết thêm rằng bạo lực ở Torre Pacheco được tổ chức và kích động thông qua những lời kêu gọi trên mạng xã hội. Lãnh đạo Vox Santiago Abascal phủ nhận mọi trách nhiệm về những vụ việc này và cho rằng chính sách di cư của chính quyền phải chịu trách nhiệm.
Tây Ban Nha cởi mở với người di cư và các lợi ích kinh tế của việc này, ngay cả khi các quốc gia châu Âu khác đang thắt chặt biên giới. Bộ trưởng Di trú Elma Saiz phát biểu với tờ báo El Pais rằng: "Tây Ban Nha không phải là quốc gia săn lùng người nhập cư".
Năm 2000, các cuộc biểu tình chống nhập cư dữ dội đã nổ ra tại thị trấn El Ejido thuộc Almeria ở miền nam Tây Ban Nha sau khi ba công dân Tây Ban Nha bị những người nhập cư giết hại.