Bi kịch của thiếu nữ bị bạn trai lừa bán

25/07/2024 14:33

(CLO) Tin tưởng người yêu nên khi nghe Tam rủ sang Trung Quốc làm việc sẽ có mức lương hấp dẫn, cùng với hứa “sau khi trở về được làm đám cưới” mà chị T. đồng ý xuất ngoại. Cô gái trẻ không ngờ rằng mình đã bị bạn trai lừa bán, phải sống trong khổ cực, tủi nhục suốt 12 năm.

Dù đã được giải cứu, trở về nước, đoàn tụ cùng gia đình hơn nửa năm nhưng mỗi khi nhắc lại cuộc sống tủi nhục nơi xứ người, chị Lương M.T. (SN 1993, trú huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) không khỏi rùng mình. Ngoài ám ảnh về việc bị đánh đập, quản thúc, chị còn cay đắng hơn khi biết kẻ lừa bán mình không ai khác chính là người mình từng yêu.

bi kich cua thieu nu bi ban trai lua ban hinh 1

Chị T. đã bị chính chồng “hờ” lừa bán sang nước ngoài nay đã trở về nước 

Sinh ra ở xã miền núi, giáp biên giới, cuộc sống còn khó khăn nên T. nghỉ học sớm. Sau đó, sơn nữ này đem lòng yêu Lương Phò Tam (SN 1990, trú xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn). 19 tuổi, chị quyết định dọn về sống chung một nhà với người yêu. Quá trình chung sống dù chị nhiều lần đề cập đến chuyện cưới xin nhưng Tam luôn trì hoãn.

Một ngày tháng 5/2012, chị bất ngờ khi được chồng “hờ” giới thiệu cho một công việc ở Trung Quốc với mức lương cao từ 600.000-700.000 đồng/ngày. Tam còn cho biết thêm nếu đồng ý đi, phía công ty ở Trung Quốc sẽ cho ứng trước 9 triệu đồng. Lời đề nghị hấp dẫn trên khiến chị suy nghĩ nhưng chưa dám đưa ra quyết định vì còn lo sợ nhiều vấn đề. Khi thấy người yêu lưỡng lự, Tam động viên “cứ yên tâm đi làm, ba năm sau em về ta sẽ làm đám cưới”.

Để người yêu đồng ý đi, Tam còn giả vờ gọi điện cho ai đó rồi thông báo lại nếu chị T. sang Trung Quốc làm việc, công ty sẽ cho ứng trước 100 triệu đồng. Sau khi bị người yêu thuyết phục, chị T. đã đồng ý xuất ngoại.

Sau đó, Tam dẫn vợ “hờ” tới gặp Moong Văn Chuyên (SN 1988, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn). Hai người đàn ông này đã đưa chị T. ra khu vực biên giới tỉnh Quảng Ninh rồi vượt biên sang Trung Quốc. Cô gái trẻ sau đó bị giao lại cho một người phụ nữ để bán lấy chồng. Chỉ đến lúc này chị T. mới biết mình đã bị lừa.

Dù chị một mực phản đối nhưng bất thành. Cô gái trẻ còn bị đánh đập, ép phải lấy một người đàn ông không quen biết làm chồng. Gia đình “nhà chồng” sợ chị bỏ trốn nên quản thúc chặt chẽ, có khi còn đánh vào chân. Ngay cả khi chị sinh con thì họ vẫn không thôi giám sát.

Cuộc sống khổ cực, bị đánh đập nên chị luôn nuôi ý định bỏ trốn về nước. Không ít lần chị quyết định cầm theo vài bộ quần áo để tháo chạy nhưng bị phát hiện. Sau những lần đó chị càng bị đánh và quản lý chặt hơn.

Sau hơn 12 năm bị lừa bán, chị mới được tự do. Đầu năm 2024, may mắn đã mỉm cười với chị, khi công an sở tại phát hiện và giải thoát trả chị về Việt Nam.

Được đoàn tụ cùng gia đình, người thân sau nhiều năm bị lừa bán sang xứ người khiến chị mừng mừng, tủi tủi. Sau đó, chị quyết định làm đơn tố cáo những kẻ đã lừa bán mình. Ngày 12/1/2024, chị T. viết đơn tố cáo Lương Phò Tam và Moong Văn Chuyên đến cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra, công an kết luận chủ mưu trong vụ việc này là Moong Văn Chuyên. Đối tượng này được một người đàn bà rủ tìm phụ nữ đưa sang Trung Quôc bán sẽ có tiền hoa hồng. Sau đó, Chuyên đã rủ Lương Phò Tam tìm phụ nữ bán. Tam vì lòng tham đã nhẫn tâm lừa bán người yêu để hưởng lợi 15 triệu đồng, riêng Chuyên được trả công 5 triệu.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã hoàn tất cáo trạng truy tố, chuyển Tòa án nhân dân tỉnh xét xử Lương Phò Tam và Moong Văn Chuyên về tội “Mua bán người”.

Về phần chị T. sau chuỗi ngày sống trong tủi nhục chị đã tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình. Một người đàn ít hơn 2 tuổi ở huyện bên đã đem lòng yêu mến dù biết rõ quá khứ mà chị từng phải trải qua. Anh còn động viên chị thường xuyên gọi điện nói chuyện với đứa con mà chị buộc phải để lại nơi xứ người. Không những vậy, người đàn ông đó còn đồng hành cùng chị trên hành trình tìm công lý.

Bài và ảnh: Thảo Nguyên

    Nổi bật
        Mới nhất
        Bi kịch của thiếu nữ bị bạn trai lừa bán
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO