“Biển người” ở Mỹ Đình rộn ràng cảm xúc trong ngày Quốc khánh 2/9
(CLO) Sáng 2/9, hàng vạn người dân từ khắp mọi miền đã đổ về Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Giữa không khí thiêng liêng và rộn ràng, nhiều người xúc động chia sẻ niềm tự hào khi được tận mắt chứng kiến màn khai hỏa đại bác chào mừng 80 năm Quốc khánh.
Trong không khí hào hùng của những ngày thu lịch sử, hàng vạn người dân từ khắp mọi miền đất nước đã đổ về Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).
Giữa “biển người” ấy, mọi trái tim như hòa chung một nhịp, chờ đón khoảnh khắc những loạt pháo lễ 105mm khai hỏa, mở màn cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào 6 giờ 30 phút sáng ngày 2/9.

Chen chân từ rạng sáng để giữ chỗ
Ngay từ 2 - 3 giờ sáng, nhiều nhóm bạn trẻ, gia đình đã có mặt ở khu vực Mỹ Đình, đem theo ghế gấp, bánh mì, nước uống để “cắm chốt”. Đường Lê Quang Đạo, trước cổng sân vận động, sớm nay ken đặc người. Tiếng nói cười, tiếng gọi nhau í ới, xen lẫn ánh đèn pin điện thoại khiến không khí náo nức từ khi trời còn mờ sương.

Chị Nguyễn Thị Hương (xã Như Quỳnh, Hưng Yên) cho biết, nhóm bốn người của chị đi từ lúc 2h sáng, tới Hà Nội lúc 3h để kịp theo dõi.
“Chúng tôi vừa kịp xem đoàn xe khí tài di chuyển qua sân vận động và sau đó là màn bắn pháo đại bác. Dù ngồi chen chúc, mệt một chút nhưng cảm giác được hòa mình vào biển người trong ngày lễ lớn khiến tôi thấy rất hạnh phúc và tự hào” - chị Hương nói.

Ngồi bên cạnh, anh Trần Thành chen thêm lời: “Đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp chứng kiến cảnh bắn pháo lễ. Khi tiếng pháo đầu tiên nổ vang, tôi thấy giật mình. Không chỉ vì âm thanh vang dội, mà vì cả biển người cùng nín lặng rồi reo hò. Lúc đó tôi cảm nhận rất rõ sức mạnh đoàn kết và niềm tự hào dân tộc”.
Khoảng 6h30, khi dàn pháo 105mm đồng loạt khai hỏa, bầu trời Hà Nội rung chuyển bởi tiếng nổ rền vang. Hàng vạn người có mặt cùng reo hò, vỗ tay, nhiều người giơ cao điện thoại ghi lại khoảnh khắc đặc biệt.

Trên vai bố, bé Minh Khang (8 tuổi, ở Đông Anh) hớn hở hét to: “Pháo nổ rồi bố ơi”. Anh Minh Diễn, cha của Khang, xúc động: “Tôi đưa con ra Hà Nội từ hôm qua, muốn để con tận mắt chứng kiến không khí trọng đại này. Thấy con phấn khích reo hò, tôi nghĩ đây sẽ là ký ức tuổi thơ khó quên, để cháu hiểu hơn về lịch sử và niềm tự hào dân tộc”.

Ở một góc khác, bà Lê Thu (Nam Định) vừa lau nước mắt vừa kể: “Tôi hơn 60 tuổi, đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy màn khai hỏa đại bác. Đứng giữa biển người, tôi nhớ lại thời cha mẹ mình từng kể về những năm tháng gian khổ giành độc lập. Bây giờ, đất nước ngày càng phát triển, chứng kiến cảnh này tôi cảm thấy vô cùng biết ơn và tự hào”.

Không khí ấy lan tỏa khắp khu vực Mỹ Đình. Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người livestream, gọi video cho người thân để cùng nhau chứng kiến giây phút lịch sử. Những tiếng hô “Việt Nam! Việt Nam!” vang lên từ nhiều nhóm bạn trẻ, hòa cùng tiếng pháo nổ, khiến bầu không khí càng thêm rực lửa.
Sức mạnh kết nối từ “biển người”
Điểm đặc biệt ở Mỹ Đình sáng nay không chỉ là tiếng pháo, mà còn là sự gắn kết của hàng vạn con người vốn xa lạ. Họ cùng ngồi chờ hàng tiếng đồng hồ, chia nhau chai nước, chiếc quạt tay, rồi cùng reo hò trong khoảnh khắc pháo nổ.
Anh Nguyễn Mạnh (Hà Nam) cho biết: “Tôi đến đây một mình nhưng lại thấy không hề lạc lõng. Ngồi giữa hàng vạn người, ai cũng rạng rỡ, phấn khởi. Chúng tôi đều có chung niềm tự hào, nên cảm giác như tất cả đều là người thân, là đồng đội”.

Theo Ban tổ chức, mỗi khẩu lựu pháo 105mm nặng gần 2,3 tấn, do ba pháo thủ vận hành. Một người giật cò điểm hỏa, một người đóng mở khóa nòng, và một người nạp đạn. Những loạt pháo ấy không chỉ mang tính nghi lễ, mà còn gợi nhắc về truyền thống quân đội, tinh thần quật cường của dân tộc Việt Nam trong suốt hành trình 80 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Những tràng pháo rền vang ở Mỹ Đình không chỉ là tín hiệu mở màn cho lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, mà còn là âm hưởng ngân dài trong lòng người dân. Giữa biển người cuồn cuộn, mỗi cá nhân đều cảm nhận được niềm tự hào dân tộc, sự biết ơn với thế hệ cha anh, và niềm tin vào chặng đường phát triển phía trước của đất nước.







