Thế giới 24h

Biển người Palestine đổ xô đến trung tâm viện trợ của Mỹ và Israel

Cao Phong (theo Reuters, AJ) 28/05/2025 10:46

(CLO) Ngày 27/5, hàng nghìn người Palestine đã đổ về một trung tâm phân phối cứu trợ do Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) được Mỹ và Israel vận hành ở Gaza.

Sự tuyệt vọng vì thiếu lương thực sau 11 tuần Israel phong tỏa Gaza đã khiến nhiều người bất chấp lo ngại về các biện pháp kiểm tra sinh trắc học, bao gồm nhận diện khuôn mặt, mà Israel áp dụng tại các điểm phân phối.

Theo GHF, khoảng 8.000 thùng thực phẩm, tương đương 462.000 bữa ăn, đã được phân phát. Tuy nhiên, cảnh tượng hỗn loạn đã xảy ra khi đám đông xô đổ hàng rào và chen lấn để nhận cứu trợ.

Hàng ngàn người Palestine đổ về một trung tâm phân phối cứu trợ tại Rafah, miền nam Gaza, do Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) vận hành. Video: X/SuppressedNws

Israel và GHF cáo buộc Hamas cố gắng ngăn cản dân thường tiếp cận trung tâm cứu trợ. Hamas bác bỏ cáo buộc này. Chiều cùng ngày, văn phòng truyền thông Hamas cho biết quân đội Israel đã nổ súng gần một điểm phân phối, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, 46 người bị thương và 7 người mất tích.

Người phát ngôn GHF phủ nhận thông tin này, gọi đó là “hoàn toàn sai sự thật”, và khẳng định không có thương vong, không ai nổ súng, và hoạt động đã trở lại bình thường sau khi đám đông được kiểm soát.

Quân đội Israel cho biết họ đã bắn chỉ thiên để lập lại trật tự bên ngoài khu vực cứu trợ. Một phát ngôn viên Liên hợp quốc mô tả hình ảnh từ sự kiện này là “đau lòng”.

GHF bắt đầu phân phối cứu trợ từ thứ Hai (26/5/2025), nhưng nhiều người Palestine ban đầu tránh đến các điểm này do Hamas cảnh báo về các biện pháp kiểm tra sinh trắc học.

Một người dân tên Abu Ahmed, 55 tuổi, cha của bảy đứa con, chia sẻ: “Tôi rất muốn đến vì tôi và các con đang đói, nhưng tôi sợ. Họ nói tổ chức này thuộc về Israel và là lính đánh thuê, và phe kháng chiến (Hamas) cũng bảo không nên đến”.

Israel khẳng định lực lượng của họ không tham gia phân phối cứu trợ tại các điểm của GHF, nhưng việc Israel và Mỹ ủng hộ chương trình này khiến nhiều người nghi ngờ tính trung lập của GHF. Cựu giám đốc GHF đã bất ngờ từ chức hôm Chủ nhật, làm gia tăng tranh cãi.

Các tổ chức nhân đạo, bao gồm Liên hợp quốc và Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế, đã tẩy chay GHF, cho rằng tổ chức này làm suy yếu nguyên tắc cứu trợ nhân đạo phải độc lập và dựa trên nhu cầu thực tế. Christian Cardon, phát ngôn viên tổ chức Chữ thập đỏ, nhấn mạnh: “Cứu trợ nhân đạo không được chính trị hóa hay quân sự hóa”.

Quân đội Israel cho biết 400 xe tải cứu trợ đang chờ phân phối tại Gaza, nhưng Liên hợp quốc từ chối nhận do các hạn chế quân sự và nguy cơ cướp bóc. Tuần trước, Israel đã nới lỏng phong tỏa, cho phép một lượng nhỏ cứu trợ vào Gaza, nhưng Liên hợp quốc ước tính cần 500–600 xe tải mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Biển người Palestine đổ xô đến trung tâm viện trợ của Mỹ và Israel
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO