Biển người xúc động đổ về viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
(CLO) Sau khi Ban Tổ chức lễ tang thông báo sẽ tạo điều kiện, sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18 giờ, chiều 25/7, biển người đã đổ về Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông và quê nhà - xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội chờ viếng Tổng Bí thư.
Theo đó, ngày 25/7, tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), cùng thời gian này tại Hội trường Thống nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh (thành phố Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, theo nghi thức Quốc tang.

Biển người đổ về Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông để chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Theo ghi nhận của phóng viên, vào chiều tối nay (25/7), hàng nghìn người dân tiếp tục đã đổ về Nhà tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) để chờ được viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đến khoảng hơn 18 giờ, các tuyến đường hướng về Nhà tang lễ Quốc gia đều có dòng người xếp hàng dài cả hàng trăm mét. Trước đó, người dân đã bắt đầu vào làm thủ tục quét căn cước công dân (CCCD). Theo đó, người dân đã mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử và điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.
Còn tại quê nhà của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - xã Đông Hội, huyện Đông Anh, dòng người đến chật kín con đường vào nơi tổ chức tang lễ. Lực lượng an ninh và tình nguyện cũng căng mình để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự cũng như tạo điều kiện tốt nhất cho người dân vào được viếng Tổng Bí thư.
Sau khi qua được cửa an ninh bằng mã quét CCCD, người dân được hướng dẫn xếp thành 2 hàng dài bên trong. Chờ đợi đến lượt vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều người tranh thủ ăn bánh, uống nước do đã có quãng thời gian dài ngồi chờ xếp hàng trước đó.
Sau đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:

Người dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mỗi lúc một đông khiến lực lượng chức năng phải căng mình làm nhiệm vụ.

Người dân quét thẻ CCCD để qua cửa an ninh.


Nhiều người dân đã có mặt từ sáng để chờ được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Biển người nối dài trên các tuyến phố hướng vào Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông.

Bà Trần Thị Hậu, 55 tuổi, ở huyện Hoài Đức (Hà Nội) mang di ảnh Tổng Bí thư đến chờ viếng. Dù nắng mưa thất thường, cô nói "không khó khăn gì", chỉ mong được vào viếng Tổng Bí thư.

Nhiều người nước ngoài mong muốn được vào viếng Tổng Bí thư.

Những đứa trẻ theo cha mẹ đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cha mẹ "tiếp sức".

Đoàn người kéo dài trên các tuyến phố hướng về Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông.



Người dân mang theo tâm trạng xúc động nghẹn ngào vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia.

Tại quê nhà của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - xã Đông Hội, huyện Đông Anh, dòng người đến chật kín con đường vào nơi tổ chức tang lễ.


Người dân xúc động nghẹn ngào khi làm lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân xếp hàng vào viếng, bày tỏ lòng thành kính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Quốc Trần - Quang Hùng - Hà Đương