Biểu tình sinh viên lại bùng phát tại thủ đô của Serbia
(CLO) Khoảng 140.000 người biểu tình, chủ yếu là sinh viên, đã tập trung tại quảng trường lớn nhất ở thủ đô Belgrade của Serbia vào ngày 28/6.
Cuộc biểu tình bùng nổ và kéo dài suốt từ vụ sập mái nhà ga tàu hỏa mới được cải tạo ở thành phố Novi Sad vào tháng 11/2024, khiến 16 người thiệt mạng.
Trong hơn 7 tháng qua, sinh viên đã phong tỏa các trường đại học và tổ chức nhiều cuộc biểu tình lớn trên cả nước, nhằm phản đối chính quyền.
Cuộc biểu tình tại Quảng trường Slavija và các đường phố lân cận là một trong những sự kiện đông nhất, khi Tổ chức Giám sát Biểu tình Độc lập ước tính khoảng 140.000 người tham gia, cao hơn nhiều so với con số 36.000 người do cảnh sát đưa ra. Đám đông vẫy cờ Serbia, giương cao biểu ngữ ghi tên các thành phố trên cả nước và hô vang khẩu hiệu: “Chúng tôi muốn bầu cử!”.
Đã xảy ra đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát chống bạo động. Cảnh sát bắn hơi cay và lựu đạn gây choáng khi một số người biểu tình ném pháo sáng và chai lọ về phía lực lượng an ninh.
Giám đốc cảnh sát Dragan Vasiljevic cho biết cảnh sát phải vật lộn để giải tán đám đông. Khoảng vài chục người bị bắt giữ, với 6 cảnh sát và 2 người biểu tình bị thương trong các vụ đụng độ.
Trước đó, nhóm biểu tình đã đưa ra tối hậu thư yêu cầu Tổng thống Aleksandar Vucic công bố bầu cử sớm trước 21:00 ngày 28/6 giờ địa phương, nhưng ông Vucic đã bác bỏ yêu cầu này từ trước thời hạn.
Ông Vucic cáo buộc các cuộc biểu tình do “các thế lực nước ngoài” đứng sau, đồng thời khẳng định sẽ bảo vệ đất nước và đưa “những kẻ côn đồ” ra trước công lý.
Vào ngày 27/6, 5 người bị bắt với cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền, theo Tòa án Cấp cao Belgrade. Trước đó, công ty đường sắt Serbia tạm ngừng dịch vụ vì “mối đe dọa bom”.