Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen cho thầy giáo không bàn chân ở Thanh Hoá
(CLO) Thầy giáo Đào Thanh Hương, giáo viên Trường THCS Đa Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá) đã vinh dự được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trao tặng Bằng khen là tấm gương sáng về tinh thần vượt khó vươn lên trong giảng dạy và giáo dục.
Sinh ra ở miền quê “Hanh Cát, Hanh Cù”, từ nhỏ thầy giáo Đào Thanh Hương đã sớm chịu thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa vì đã mang trên mình sự khiếm khuyết về đôi bàn chân và một cánh tay do di chứng của chất độc da cam mà người cha đã gánh chịu trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước.

Thầy giáo khiếm khuyết giàu nghị lực mong muốn ở nơi đất biển gian khó Đa Lộc tất cả phụ huynh đều chăm lo cho con em được tới trường
Với sự nỗ lực vượt khó vươn lên và quyết tâm “tàn nhưng không phế”, Đào Thanh Hương đã trở thành học sinh giỏi các cấp và là sinh viên xuất sắc của Khoa Sư phạm Ngữ văn, trường Đại học Hồng Đức. Tốt nghiệp đại học, thầy giáo Đào Thanh Hương đã đem hết trí tuệ, niềm đam mê truyền lửa cho các thế hệ học trò là con em quê hương Đa Lộc.
Hơn 48 năm tuổi đời, 26 năm tuổi nghề, thầy giáo Đào Thanh Hương đã cùng với tập thể sư phạm trường THCS Đa Lộc và người bạn đời là cô giáo Trần Thị Hương góp phần đào tạo nên nhiều thế hệ học trò, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Đại diện Bộ GD&ĐT trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho thầy giáo Đào Thanh Hương
Hơn 26 năm gắn bó với nghề dạy học, thầy Đào Thanh Hương liên tục là giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tỉnh; chiến sĩ thi đua cấp cơ sở với nhiều sáng kiến, đề tài hay. Thầy cũng nhiều lần vinh dự nhận được Giấy chứng nhận Chiến sĩ thi đua của Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc.
Mới đây nhất, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao tặng Bằng khen tới thầy giáo Đào Thanh Hương là tấm gương sáng về tinh thần vượt khó vươn lên trong giảng dạy và giáo dục.
Đáp lại sự ghi nhận, tình cảm của các cấp, các ngành, thầy giáo Đào Thanh Hương bày tỏ lòng cảm ơn và quyết tâm không ngừng rèn luyện, phấn đấu, nâng cao năng lực giảng dạy, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà.
Thầy giáo Đào Thanh Hương chia sẻ: "Là nạn nhân chất độc da cam ngay từ trong bụng mẹ, sinh ra đã bị mất 2 chân và bàn tay trái, tôi đã luôn lấy phương châm "tàn nhưng không phế" của Bác Hồ làm định hướng hành động. Tôi nỗ lực không ngừng, vượt qua số phận để từng bước hoàn thành mục tiêu của bản thân, hoàn thành các nhiệm vụ của người Đảng viên, giáo viên".
Hà Anh