Các nạn nhân bom nguyên tử Nhật Bản phản đối Mỹ thử vũ khí hạt nhân
(CLO) Quyết định nối lại việc thử vũ khí hạt nhân của chính quyền Mỹ đã vấp phải phản đối từ Nhật Bản - nơi vết thương bom nguyên tử vẫn chưa lành.
Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã bất ngờ chỉ thị Lầu Năm Góc “ngay lập tức nối lại việc thử vũ khí hạt nhân” với lý do cần “đảm bảo sự cân bằng” trước Nga và Trung Quốc. Quyết định này dấy lên làn sóng phẫn nộ ở Nhật Bản - nơi vẫn còn in đậm vết thương từ hai vụ đánh bom nguyên tử năm 1945.
Tại Nhật Bản, Nhóm Nihon Hidankyo, đại diện cho những người sống sót sau hai vụ đánh bom nguyên tử và từng đoạt Giải Nobel Hòa bình năm 2024, đã gửi thư phản đối chính thức tới Đại sứ quán Mỹ tại Tokyo, gọi chỉ thị của ông Trump là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.
Bức thư viết: “Lệnh thử hạt nhân của ông Trump đi ngược lại nỗ lực của toàn thế giới trong việc hướng tới một nền hòa bình không có vũ khí hạt nhân”.
.png)
Thị trưởng Nagasaki Shiro Suzuki cũng lên án gay gắt, cho rằng động thái của ông Trump “giẫm đạp lên hy sinh của hàng triệu người đã đấu tranh vì một thế giới không còn hạt nhân”. Ông đặt câu hỏi: “Nếu vụ thử diễn ra thật, liệu ông ấy có còn xứng đáng với Giải Nobel Hòa bình như lời Thủ tướng Nhật Takaichi từng hứa đề cử hay không?”
Hai tổ chức khác ở Hiroshima - Đại hội Hiroshima chống bom A và H (Gensuikin) và Liên đoàn Nạn nhân bom A Hiroshima - cũng ra tuyên bố chung phản đối mạnh mẽ: “Trong một cuộc chiến tranh hạt nhân, không có kẻ thắng hay người thua - toàn nhân loại đều là kẻ thất bại”.
Iran, quốc gia liên tục bị chính Mỹ và phương Tây gây sức ép về vấn đề làm giàu uranium, cũng lên án mạnh mẽ quyết định thử vũ khí hạt nhân của Mỹ.
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi lên án đây là hành động “thụt lùi và vô trách nhiệm”. Ông Araghchi cáo buộc Mỹ đang “bôi nhọ chương trình hạt nhân hòa bình của Iran”, coi đây là hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế.
Mỹ là quốc gia duy nhất từng sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến tranh, khi ném bom xuống Hiroshima ngày 6/8/1945 và Nagasaki ba ngày sau đó, khiến khoảng 200.000 người thiệt mạng.