Cảnh sát bị phục kích ở vùng nông thôn Úc, hai sĩ quan thiệt mạng
(CLO) Cảnh sát Úc đang tiến hành cuộc truy lùng quy mô lớn để bắt giữ tay súng đã bắn chết hai sĩ quan và làm bị thương một người khác tại một vùng nông thôn hẻo lánh ở bang Victoria.
Trong một tuyên bố video, Cảnh sát trưởng Victoria Mike Bush cho biết khoảng 10 giờ 30 sáng 26/8, 10 cảnh sát đã đến một khu đất ở thị trấn Porepunkah, cách Melbourne khoảng 300 km về phía đông bắc. Họ đã bất ngờ bị phục kích và nổ súng.
"Các sĩ quan của chúng tôi đã bị bắn, hai người thiệt mạng và một người bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện", ông Bush nói, đồng thời kêu gọi người dân địa phương ở yên trong nhà. "Chúng tôi đã huy động mọi nguồn lực chuyên biệt, bao gồm cả các đội đặc nhiệm, để truy tìm kẻ chịu trách nhiệm".
Các cảnh sát đang cố gắng thực hiện lệnh bắt giữ liên quan đến cáo buộc lạm dụng tình dục thì bị phục kích. Sau vụ tấn công, kẻ nổ súng đã bỏ trốn cùng một số thành viên trong gia đình, bao gồm cả trẻ em. Đài ABC cho biết kẻ nổ súng có thể thuộc nhóm "công dân có chủ quyền" - những người thường chống đối lực lượng chức năng.

Thị trấn Porepunkah là một cộng đồng nhỏ với khoảng 1.000 cư dân, nằm dưới chân dãy núi Alps của Úc. Thị trưởng Sarah Nicholas bày tỏ sự bàng hoàng và đau buồn trước sự việc: "Hôm nay là một ngày đau buồn sâu sắc đối với cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của hai cảnh sát đã thiệt mạng bi thảm".
Sau vụ nổ súng, một trường học địa phương với hơn 100 học sinh đã phải phong tỏa trong nhiều giờ trước khi các em được phép về nhà. Sân bay địa phương cũng đã phải đóng cửa để phục vụ công tác ứng phó khẩn cấp.
Những vụ việc cảnh sát bị bắn chết khi đang làm nhiệm vụ là khá hiếm ở Úc. Vụ thảm sát Port Arthur năm 1996, khi một tay súng đơn độc giết chết 35 người, đã thúc đẩy chính phủ Úc thắt chặt luật súng, khiến việc sở hữu súng hợp pháp ở Úc trở nên vô cùng khó khăn.