Cầu nổi tiếng ở Mỹ bị tạm đóng khi số ca tự tử tăng kỷ lục
(CLO) Một loạt vụ tự tử tại Cầu Rio Grande Gorge ở bang New Mexico, Mỹ đã buộc chính quyền địa phương tạm đóng cửa cây cầu này với người đi bộ từ thứ Hai (22/9).
Theo chính quyền địa phương, ba người đã nhảy cầu Rio Grande Gorge tự tử chỉ trong vòng ba tuần qua, nâng cao số ca tử vong kỷ lục tại đây tính từ đầu năm nay.
Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Taos thông báo đóng cửa vô thời hạn sau khi các nhân viên cứu hộ xuống hẻm núi sâu 183 mét vào Chủ nhật để tìm kiếm thi thể của một thiếu niên 15 tuổi địa phương, đây là người thứ 6 tự tử tại cầu này trong năm 2025.

Vào ngày 5/9, một cựu chiến binh Lục quân Mỹ 60 tuổi mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) đã lái xe 15 giờ từ San Antonio, Texas, đến cầu Rio Grande Gorge rồi kết thúc cuộc đời tại đây, theo văn phòng cảnh sát trưởng Hạt Taos cho biết.
Ba ngày trước đó, các nhân viên cảnh sát đã phong tỏa cầu để tìm kiếm hài cốt của một người đàn ông đến từ Albuquerque, New Mexico.
Cây cầu vòm thép dài 390 mét, nằm cách Taos khoảng 8 km về phía tây bắc, đã xuất hiện trong các bộ phim và quảng cáo kể từ khi được xây dựng cách đây 50 năm. Nó không chỉ thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới mà còn trở thành điểm đến cho những người muốn ... kết thúc cuộc sống.
"Việc đóng cửa cầu đối với người đi bộ là một sự khởi đầu", Cảnh sát trưởng Steve Miera nói, đồng thời cho biết thêm số vụ tự tử tại cầu trong năm nay đang ở mức kỷ lục. Ông nói cầu sẽ mở cửa trở lại cho người đi bộ một khi bang có thể lắp đặt các rào cản hiệu quả để ngăn chặn tự tử.
Nhà vận động phòng chống tự tử Ashley Roessler cho biết cần phải lắp đặt các rào cản an toàn để thay thế lan can hiện tại cao chỉ 1,2 mét và rất dễ trèo qua.
"Chúng ta đang khiến việc tự kết liễu đời mình trở nên quá dễ dàng", Roessler, người sáng lập Quỹ Đấu tranh vì Sự sống New Mexico nói. "Nếu bạn có thể khiến ai đó chùn bước, hoặc làm cho việc đó khó khăn hơn, có lẽ người đó đã không tự tử".