Cha của ứng viên tổng thống Colombia bị ám sát tuyên bố tranh cử
(CLO) Ông Miguel Uribe Londono, cha của ứng viên tổng thống Colombia Miguel Uribe Turbay - người đã bị ám sát tại một cuộc vận động chính trị hồi đầu năm, đã chính thức khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống của mình vào thứ Ba (26/8).
Ông Miguel Uribe Londono, 72 tuổi, đã tuyên bố ứng cử với một bài phát biểu bên ngoài tòa nhà quốc hội Colombia ở thủ đô Bogota. Ông đứng sau bục diễn thuyết có in logo chiến dịch tranh cử của người con đã khuất.
“Cùng nhau, chúng ta có thể xây dựng một Colombia an toàn, nơi mọi người không còn sợ hãi khi ra đường, và nơi các chủ doanh nghiệp sẽ không bị tống tiền”, ông Uribe Londono phát biểu ám chỉ đến việc các băng nhóm thường xuyên lộng hành ở quốc gia này.
Ông Uribe Londono từng là thành viên hội đồng thành phố Bogota vào cuối những năm 80 và là thượng nghị sĩ của Đảng Bảo thủ Colombia vào đầu những năm 90. Tuy nhiên, trước khi con trai ông qua đời, ông không có kế hoạch tranh cử tổng thống và không được công chúng biết đến rộng rãi.

Ông trở nên nổi bật trong đám tang của con trai được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc, khi ông chỉ trích tình trạng mà ông gọi là “sự hỗn loạn” của đất nước dưới chính quyền của Tổng thống cánh tả Gustavo Petro, đồng thời kêu gọi người dân tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm tới.
Ông Uribe Londono là một trong năm ứng cử viên tranh cử cho đảng Trung tâm Dân chủ, đảng theo đường lối bảo thủ mà con trai ông Miguel Uribe từng tham gia. Đảng này cho biết vào cuối năm nay, họ sẽ sử dụng các cuộc thăm dò dư luận để quyết định ứng cử viên chính thức.
Nhà phân tích chính trị Sergio Guzman nói rằng ông Uribe Londono, người có vợ cũng bị sát hại vào những năm 1990, “tượng trưng cho nỗi đau của nhiều nạn nhân, đặc biệt là những người theo chủ nghĩa bảo thủ”.
Việc ông Uribe Londono tham gia tranh cử diễn ra trong bối cảnh Colombia đang đối mặt với một làn sóng bạo lực mới, chủ yếu do các nhóm nổi dậy và băng đảng ma túy gây ra khi chúng cố gắng chiếm lấy lãnh thổ bị bỏ hoang sau khi tổ chức vũ trang FARC ký hiệp định hòa bình với chính quyền vào năm 2016.
“Tôi không phải là người cha duy nhất mất đi người mình yêu thương nhất”, ông Uribe Londoño nói hôm thứ Ba. “Nhưng tôi mong muốn trở thành tiếng nói của người cha cuối cùng, người đã phải chấp nhận số phận tàn khốc mà họ muốn áp đặt lên chúng ta bằng bạo lực và khủng bố”.