Chàng trai 1m93 quyết tâm bỏ học tiến sĩ tại Mỹ để về Việt Nam thi đấu bóng rổ

Thứ năm, 23/07/2020 15:11 PM - 0 Trả lời

(CLO) Justin Young là một trong số cầu thủ Việt Kiều đầu tiên tham gia VBA ở mùa giải đầu tiên, tuy nhiên để làm được điều đó anh phải đánh đổi rất nhiều thứ và lựa chọn trở về cống hiến cho Tổ quốc.

Justin Young, một trong những cầu thủ Việt kiều quen mặt tại giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam đã có những chia sẻ vô cùng thú vị trong chương trình IELTS Face-Off, một trong những talk show chất lượng nhất về IELTS tại Việt Nam hiện nay.

"Tôi nhớ lần đầu tiên vào năm 2016, tôi nhận được tin nhắn từ trợ lý HLV bóng rổ cũ ở trường đại học của tôi và hỏi rằng tôi có muốn tham gia buổi try-out của VBA hay không?", Justin Young chia sẻ cùng chương trình. "Địa điểm buổi try-out diễn ra khá gần trường tôi và tôi quyết định tham gia. Sự kiện đó diễn ra trong 2 ngày, tôi đã gây được ấn tượng tốt và nhận được lời mời thi đấu cho một đội bóng", Justin Young chia sẻ.

Soái ca 1m93 quyết về Việt Nam chơi bóng rổ. Ảnh: internet.

Soái ca 1m93 quyết về Việt Nam chơi bóng rổ. Ảnh: internet.

"Đó là một quyết định khó khăn khi bỏ lại việc học tiếp lên tiến sĩ và thi đấu bóng rổ chuyên nghiệp. Tuy nhiên tôi đã lựa chọn trở về Việt Nam, ở thời điểm đó tôi không hề quen biết một ai và không biết điều gì đang chờ đón mình. Bố mẹ tôi cũng phản đối khá quyết liệt nhưng họ cũng dần hiểu và thông cảm cho quyết định của tôi. Dù sao tôi cũng không hề hối hận với quyết định khi đó", Justin Yong chia sẻ thêm.

Đặc biệt, khi được hỏi thêm về quyết định lựa chọn nghiệp quần đùi áo số thay cho việc học tiếp lên tiến sĩ và có được một công việc với mức thu nhập cao tại Mỹ, Justin Young cho biết một trong những yếu tố ảnh hưởng tới anh nhiều nhất chính là nhìn thấy cách mọi người quanh anh đang sống giống như "một cỗ máy".

"Tôi nhìn vào những người mình quen hay những người bạn lớn tuổi hơn tôi làm việc. Tôi không muốn làm công việc văn phòng buồn tẻ mà mọi người đang làm. Cuộc sống chỉ lặp đi lặp lại với việc đi làm 8 tiếng một ngày, trở về nhà vào lúc 6h tối sau nhiều giờ hứng chịu cảnh tắc đường. Ở thời điểm đó, với công việc tôi định làm là trở thành một chuyên viên vật lý trị liệu, tôi cảm thấy việc có một cuộc sống như vậy sẽ giết chết tôi về cả tinh thần lẫn thể chất. Cho nên tôi đã lựa chọn chơi bóng rổ, thay vì ở nhà để kiếm lấy bằng và một việc làm".

Mặc dù đã sinh sống tại Mỹ từ lâu, thế nhưng bố mẹ Justin Young cũng như bao ông bố bà mẹ tại Việt Nam, họ đều lo lắng khi thấy cậu con trai của mình quyết định từ bỏ một tương lai tươi sáng với đầy đủ tiện nghi tại Mỹ để lập nghiệp ở một phương trời xa.

"Bố mẹ không muốn tôi đi vì điều đó rất mạo hiểm và họ chỉ không muốn tôi quên mất bản thân trong những bữa tiệc tại Việt Nam. Bố mẹ tôi đã cố gắng ngăn cản tôi, chính vì vậy tôi đã không nói với bố rằng tôi có một vị trí trong trường học và tôi đã bỏ qua điều đó. Khi trao đổi cùng bố mẹ về quyết định này, tôi đã nói rằng tôi muốn thi đấu chuyên nghiệp ở Việt Nam vì đó là một cơ hội mới cho tôi", Justin giãi bày trong chương trình.

Một chàng trai rất đam mê môn bóng rổ. Ảnh: internet.

Một chàng trai rất đam mê môn bóng rổ. Ảnh: internet.

"Cho tới tận ngày hôm nay, bố mẹ tôi vẫn không biết được điều đó. Điều này thật sự điên rồ với tôi, có lẽ tôi sẽ nói với họ khi tôi trưởng thành hơn một chút, hoặc có thể thông qua chương trình này", Justin Young vui vẻ chia sẻ.

Sau 4 năm thi đấu ở VBA, 2 năm tại ABL, 2 năm tại TBSL và những tấm huy chương có được ở kỳ SEA Games vừa qua trong màu áo đội tuyển bóng rổ Việt Nam, sự lo lắng của bố mẹ Justin giờ đây có lẽ cũng không còn nữa khi chứng kiến cậu con trai của họ thành công ngay trên chính quê hương cùng với một cuộc sống tràn đầy tình yêu thương từ phía người hâm mộ, bạn bè và đồng đội.

Chia tay chương trình, Justin Young cũng không quên gửi những lời khuyên chân thành tới những bạn nhỏ và cả những cầu thủ Việt kiều đang sinh sống bên ngoài lãnh thổ Việt Nam rằng hãy luôn dành hết niềm đam mê và nhiệt huyết của mình vào công việc cũng như học tập.

"Đây là châm ngôn sống của tôi kể từ khi tôi còn trẻ, vì vậy tôi khuyên các bạn rằng hãy tìm lấy cho mình điều mà mình thích làm, bất kể đó là một môn thể thao hay công việc nào bạn yêu thích, hãy tập trung 100% tâm huyết cho nó. Và đối với các bạn nhỏ ngoài kia, hãy tập trung vào việc học ở trường và hoàn thành tốt nó".

PV

Tin khác

U23 Iraq vs U23 Việt Nam, 00h30 ngày 27/4 tại VCK U23 châu Á 2024: Quyết chiến

U23 Iraq vs U23 Việt Nam, 00h30 ngày 27/4 tại VCK U23 châu Á 2024: Quyết chiến

(CLO) Nhận định U23 Iraq vs U23 Việt Nam, 00h30 ngày 27/4 tại VCK U23 châu Á 2024; dự đoán tỉ số U23 Iraq vs U23 Việt Nam cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao
U23 Indonesia thắng sốc Hàn Quốc, giành vé vào bán kết U23 châu Á 2024

U23 Indonesia thắng sốc Hàn Quốc, giành vé vào bán kết U23 châu Á 2024

(CLO) Đội tuyển U23 Indonesia đã gây ra cú sốc lớn khi đánh bại U23 Hàn Quốc tỷ số 11-10 ở loạt luân lưu để lần đầu tiên giành tấm vé vào bán kết giải U23 châu Á 2024, diễn ra tối muộn 25/4.

Thể thao
Man City đánh bại Brighton, rút ngắn cách biệt với Arsenal

Man City đánh bại Brighton, rút ngắn cách biệt với Arsenal

(CLO) Đánh bại Brighton tỷ số 4-0 nhờ màn tỏa sáng của Phil Foden và De Bruyne, câu lạc bộ Man City rút ngắn điểm số với đội đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh là Arsenal xuống còn 1 điểm.

Thể thao
Hơn 400 vận động viên tranh tài Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia tại Quảng Bình

Hơn 400 vận động viên tranh tài Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia tại Quảng Bình

(CLO) Ngày 25/4, tại TP. Đồng Hới (Quảng Bình) đã diễn ra lễ khai mạc giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024.

Thể thao
HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq'

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq'

(CLO) Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận tứ kết giải U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq, HLV Hoàng Anh Tuấn bày tỏ sự tôn trọng trước sức mạnh của đối thủ, nhưng khẳng định toàn đội đã sẵn sàng cho cuộc thư hùng này, với kỳ vọng "ngày mai lịch sử sẽ thay đổi".

Thể thao