Chiến sĩ cùng người dân hòa mình trong điệu dân vũ, sau giờ tập luyện diễu binh
Nguyễn Đoan•01/08/2025 06:35
(CLO) Tại Làng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam (Hà Nội), đông đảo người dân có mặt từ sớm để cổ vũ, giao lưu cùng các chiến sĩ đang luyện tập diễu binh, chuẩn bị cho lễ Quốc khánh 2/9.
Chiều 31/7, đông đảo người dân đã có mặt tại Làng Văn hóa – Du lịch các Dân tộc Việt Nam (Hà Nội) để theo dõi, cổ vũ các khối lực lượng vũ trang luyện tập diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9.
Từ đầu giờ chiều, khu vực quanh sân tập tại Làng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam bắt đầu nhộn nhịp khi người dân và du khách đổ về theo dõi buổi tập luyện diễu binh.Người xem được tiếp cận ở khoảng cách gần, nhưng phải đứng đúng vị trí theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo trật tự và an toàn.Dưới cái nắng gắt kéo dài nhiều ngày qua ở miền Bắc, đặc biệt tại Hà Nội, thời tiết oi bức vẫn không ngăn được dòng người đổ về Làng Văn hóa Dân tộc Việt Nam để theo dõi các chiến sĩ tập luyện.Nhiều người dân từ các vùng cách 20 - 30 km, thậm chí từ các tỉnh lân cận vẫn đến xem, cổ vũ cho lực lượng tham gia tập luyệnHoàng Thị Ngọc Trâm (20 tuổi, Hà Nội) cho biết: “Mình đi từ 1 giờ chiều, nhà mình cách đây hơn 30km. Khi được trực tiếp chứng kiến các chú tập luyện, mình cảm thấy không khí thật nghiêm trang và hào hùng”.“Hôm nay dù trời nắng, nhưng mình và các bạn vẫn muốn lên để cảm nhận không khí này, vì đến ngày lễ chính thức sẽ rất đông. Thời gian tới, chắc chắn mình sẽ còn quay lại để theo dõi và cổ vũ các chú bộ đội”, Ngọc Trâm chia sẻ.Nắng nóng mùa hè khiến việc tập luyện ngoài trời thêm phần vất vả. Sau nhiều giờ tập trung cao độ, các chiến sĩ cùng người dân hát múa, tham gia hoạt động văn nghệ để thư giãn và phục hồi thể lực.Hai bạn đoàn viên trẻ hòa cùng các chiến sĩ trong điệu múa “quân dân kết đoàn”, tạo nên không khí sôi nổi và gắn bó giữa thao trường nắng gắt.Buổi giao lưu giản dị giữa chiến sĩ và người dân không chỉ giúp xua tan mệt mỏi mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa quân và dân.Nguyễn Như Huệ (18 tuổi, Hà Nội), cô gái tham gia nhảy dân vũ, chia sẻ: “Nhà em cách đây hơn 10km, thỉnh thoảng em và các bạn vẫn lên đây để giao lưu cùng các chú bộ đội. Em muốn góp chút tinh thần, tạo thêm động lực cho các đồng chí trong lúc tập luyện vất vả”.Nhiều người tranh thủ ghi lại những hình ảnh người dân và các chiến sĩ cùng nhau hát múa, giao lưu trong không khí vui vẻ, thể hiện tinh thần gắn bó, đậm tình quân dân.Một số gia đình tranh thủ đưa con nhỏ tới xem các chiến sĩ tập luyện, vừa cổ vũ vừa giúp các em trải nghiệm không khí rèn luyện kỷ luật ngoài thao trường.Tại Làng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam, các khối diễu binh, diễu hành tập luyện từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần. Người dân và du khách có thể đến đây bằng phương tiện cá nhân hoặc xe buýt tuyến 107 từ bến xe Kim Mã.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.