Chiến sĩ trẻ đáng yêu trong 'Mưa đỏ': Từ VĐV Taekwondo đến diễn viên triển vọng
(CLO) Trong số những chiến sĩ trẻ của Tiểu đội 1 trong phim "Mưa đỏ", nhân vật Tú – cậu học trò chưa tròn 18 tuổi hồn nhiên, trong sáng được nhiều khán giả gọi là “chiến sĩ đáng yêu nhất”.
Tú luôn mang đến năng lượng tích cực ngay cả trong những khoảnh khắc ác liệt nơi chiến trường, và đặc biệt gây ấn tượng với hình ảnh nâng niu chú chim nhỏ giữa khói lửa – biểu tượng cho khát vọng hòa bình.
Trong phim "Mưa đỏ", người đảm nhận vai Tú là diễn viên trẻ Đình Khang. Ít ai biết rằng trước khi đến với điện ảnh, anh từng là vận động viên Taekwondo, gắn bó với võ thuật suốt 10 năm. Sinh ra ở vùng đất võ Bình Định (nay thuộc Gia Lai), Khang từng học tại trường thể dục thể thao, tham gia nhiều giải đấu trước khi rẽ hướng sang nghệ thuật.

Cơ duyên với diễn xuất đến khi anh theo học tại trường nghệ thuật, tham gia các phim ngắn, sitcom và MV ca nhạc. Năm 2020, Đình Khang góp mặt trong MV "Chẳng thể giữ lấy, chẳng đành buông tay" của ca sĩ Ngô Kiến Huy. Một năm sau, anh gây chú ý khi lọt Top 3 cuộc thi "Gương mặt điện ảnh 2021", mở ra nhiều cơ hội tham gia các dự án như "Đèn âm hồn", "Tết ở làng Địa Ngục"…
Đến với "Mưa đỏ", ban đầu Đình Khang đi casting vai nam chính Cường (do Đỗ Nhật Hoàng thủ vai). Tuy nhiên, sự nhạy cảm và dễ xúc động của anh lại khiến đạo diễn nhìn thấy ở Khang hình ảnh cậu em út Tú – trong trẻo, non nớt nhưng giàu tình cảm.
Để nhập vai, nam diễn viên chấp nhận thử thách khắc nghiệt: giảm 11kg chỉ trong vòng hai tuần bằng chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt và tập luyện cường độ cao. “Tôi tin rằng mình sinh ra là để trở thành Tú. Không có ai khác phù hợp với nhân vật này hơn tôi”, Đình Khang từng chia sẻ.
Dù chỉ xuất hiện trong 2/3 thời lượng phim, Đình Khang vẫn để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả. Thành công của "Mưa đỏ" – bộ phim đang nắm kỷ lục doanh thu phòng vé Việt Nam trở thành bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh.

Đình Khang tâm niệm: “Điều quan trọng nhất không nằm ở độ lớn của vai diễn, mà ở sự rung cảm với nhân vật. Chỉ cần tìm thấy sợi dây liên kết đó, dù vai phụ hay vai chính, tôi cũng sẽ dồn hết tâm huyết và sự sáng tạo để nhân vật được sống trọn vẹn”.
Sau "Mưa đỏ", nam diễn viên được nhiều khán giả nhận ra, gia đình ở quê cũng bày tỏ sự tự hào. Thời gian tới, mục tiêu lớn nhất của anh là trở thành diễn viên phim hành động – một mảnh đất hứa hẹn để phát huy nền tảng võ thuật sẵn có.
Mới đây, tại Đại lễ A80, Đình Khang cùng dàn diễn viên "Mưa đỏ" vinh dự tham gia lễ diễu hành trong Khối Văn hóa – Thể thao. Khoảnh khắc được khán giả gọi tên và cổ vũ đã trở thành nguồn động lực mạnh mẽ để anh tiếp tục nuôi dưỡng đam mê diễn xuất.