Chinh phục Núi Cha Lạng Sơn: Nơi mệnh danh là đỉnh "Everest" xứ Lạng
(CLO) Ngoài đỉnh núi Mẫu Sơn, Lạng Sơn còn có đỉnh núi Phia Pò (hay còn gọi là Núi Cha). Nhờ giữ nguyên được vẻ đẹp hoang sơ dành cho những du khách đam mê leo núi, khám phá, nơi đây được coi là đỉnh "Everest" của xứ Lạng.
Nhắc đến Lạng Sơn, chắc hẳn ai cũng nhớ đến câu "Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa/ Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh" với những địa danh đều là điểm đến được khách du lịch quan tâm từ lâu.
Thời gian gần đây, xứ Lạng còn thu hút du khách ngắm băng tuyết vào mùa đông tại đỉnh Mẫu Sơn. Ẩn chứa nhiều giai thoại, cũng như được biết đến là nơi có khí hậu khắc nghiệt vào mùa đông, đối với nhiều người, Mẫu Sơn là địa điểm chỉ nghe đến cũng đủ thấy "thử thách".

Sống lưng khủng long hùng vĩ của núi Phia Pò. Ảnh: nguồn internet.
Mỗi khi nhắc đến Lạng Sơn, mọi người đều quen thuộc với cái tên Mẫu Sơn đỉnh (Núi Mẹ), mà ít ai biết rằng Mẫu Sơn là một quần thể núi gồm 80 ngọn núi lớn nhỏ, nằm phía Đông Bắc tỉnh Lạng Sơn, cách TP. Lạng Sơn 30km với đỉnh cao nhất là Núi Cha - Phia Pò. Nằm ở độ cao 1.541m so với mực nước biển, đây là địa điểm chưa được nhiều người biết đến - ngay cả người dân xứ Lạng, cho nên Phia Pò còn nguyên vẻ đẹp hoang sơ, kích thích sự tò mò của du khách ưa mạo hiểm.
Độ cao không quá lớn nhưng cung đường hiểm trở, đa dạng địa hình nên Phia Pò được đánh giá là cung trekking tương đối khó. Háo hức, trầm trồ, sợ hãi và chiến thắng bản thân là những cảm xúc khi chinh phục được đỉnh "Everest" xứ Lạng. Cũng vì vậy mà Phia Pò còn được gọi là “nóc nhà của Lạng Sơn”.
Nhìn từ flycam về ngọn núi này trông giống như sống lưng của một con khủng long vĩ đại. Núi Cha còn gắn với câu chuyện huyền thoại về một mối tình tuyệt đẹp “Huyền thoại núi Mẫu Sơn”.
Được coi là đỉnh "Everest" xứ Lạng, đường leo khá dốc, địa hình “lạ” với những hố sụt thành ốc đảo nhỏ với cây cối và khe nước nằm ngay trên đỉnh đồi, núi, xen lẫn là những vạt rừng đỗ quyên rêu mốc bởi thời gian là điều khiến du khách thích thú khi đến đây. Nhưng điều đặc biệt nhất làm nên sự cuốn hút đến kinh ngạc của Phia Pò là ngút ngàn những đồi cỏ trên đường leo lên đỉnh. Những tháng cuối năm là thời điểm cỏ trên đồi đang úa già, vì vậy khi chọn trekking vào thời gian này, bạn như đang đi xuyên qua vùng cỏ cháy...

Vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ và hùng vĩ. Ảnh: nguồn internet.
Để chinh phục được đỉnh Núi Cha này, du khách sẽ mất khoảng 5 tiếng cho việc leo lên và 5 tiếng cho việc đi xuống với tốc độ trung bình. Vượt qua những chặng đường với nhiều loại địa hình khác nhau, khi lên tới đỉnh Phia Pò, một khung cảnh nên thơ, hùng vĩ sẽ xuất hiện, một cảm giác tự do, tự tại cùng mây trời sẽ khiến con người ta quên đi mọi mệt mỏi trong chặng đường gian nan chinh phục đỉnh cao này.
Mùa hạ, Núi Cha là một đồi cỏ xanh mướt mắt kéo dài từ tận chân núi lên vượt quá đỉnh đồi, mùa thu cũng đồi cỏ đó biến thành một màu cỏ mật cháy vàng lãng mạn. Mùa đông có thể ngắm mây và băng tuyết, Mùa xuân lại là thời gian của đào chuông khoa sắc.
Với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, đỉnh núi Phia Pò đặc biệt thu hút những bạn trẻ yêu thích nhiếp ảnh và leo núi. Tuy không phải ngọn núi cao nhất, nhưng đây là một trong những ngọn núi có cảnh quan đẹp nhất tại phía Bắc nước ta. Và nếu bạn là một người ưa thử thách, thích khám phá bản thân, hãy chọn chinh phục đỉnh Phia Pò của xứ Lạng để một lần trải qua cảm giác “vượt lên chính mình”.