Chính quyền 'chữa cháy' nhờ trường khác nấu giúp bữa trưa sau vụ trứng cút bốc mùi
(CLO) Sau sự cố trứng cút bốc mùi tại bếp ăn Trường Tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh, Hà Nội) và việc hàng loạt phụ huynh đồng loạt cho con nghỉ học, chính quyền địa phương đã phải vào cuộc khẩn để giải quyết tình thế.
Chính quyền “chữa cháy” bằng phương án nhờ trường khác nấu suất ăn
Chiều 20/10, ông Nguyễn Đăng Việt, Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết, địa phương đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn hỗ trợ nấu và cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh Trường Tiểu học Cự Khê trong thời gian nhà trường tìm được đơn vị cung cấp mới.
“Trước mắt, từ ngày mai (21/10), các trường lân cận sẽ nấu bổ sung suất ăn cho học sinh Cự Khê để các con được học và ăn bán trú bình thường. Đây là biện pháp tạm thời trong khi chờ quy trình lựa chọn nhà thầu mới hoàn tất”, ông Việt nói.

Theo vị lãnh đạo xã, giải pháp này được đưa ra để giảm bức xúc của phụ huynh, tránh gián đoạn học tập, đồng thời bảo đảm bữa trưa an toàn cho học sinh. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận: “Về lâu dài, việc lựa chọn nhà cung cấp mới vẫn cần thời gian và phải tuân thủ quy định đấu thầu".
Trong chiều cùng ngày, các giáo viên chủ nhiệm Trường Tiểu học Cự Khê đã đồng loạt gửi tin nhắn đến phụ huynh: “Từ ngày 21/10, học sinh thực hiện bán trú như bình thường. Nhà trường chuẩn bị suất ăn, phụ huynh nào cho con nghỉ bán trú vui lòng nhắn lại để giáo viên tổng hợp báo cáo”.
1.300 học sinh trở lại trường vẫn còn hơn 180 em nghỉ
Theo báo cáo gửi UBND xã Bình Minh, bà Nguyễn Thị Nam, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cự Khê, cho biết ngày 20/10, 1.335/1.518 học sinh đến lớp, đạt tỷ lệ 88%. Còn 182 học sinh nghỉ có phép (chiếm 11,9%) chủ yếu do phụ huynh không sắp xếp được người đưa đón hoặc chưa chuẩn bị được bữa trưa cho con.
Nhiều gia đình cho biết cuộc sống bị đảo lộn những ngày qua. Một phụ huynh chia sẻ: “Tôi phải xin nghỉ làm để trông con, còn chồng chạy đôn đáo tìm người phụ giúp. Nhiều ông bà từ quê cũng phải ra Hà Nội để hỗ trợ con cháu".
Sự cố bắt đầu từ ngày 15/10, khi phụ huynh phát hiện trứng cút trong bếp ăn có mùi lạ, nghi hư hỏng. Vụ việc khiến hàng trăm phụ huynh lo ngại và đồng loạt cho con nghỉ học sau nhiều ngày chưa thấy nhà trường có giải pháp rõ ràng.

Mãi đến ngày 19/10, nhà trường mới gửi thư xin lỗi và trấn an phụ huynh nhưng niềm tin của nhiều người vẫn chưa được khôi phục.
“Đã 5 ngày trôi qua mà chưa có thông báo chính thức khi nào bữa ăn bán trú được tổ chức lại", một phụ huynh lớp 1 bức xúc.
Không ít phụ huynh cũng đặt câu hỏi về mức hỗ trợ 20.000 đồng/suất ăn bán trú từ ngân sách thành phố: Trong thời gian gián đoạn, liệu khoản này có được chi trả, ai chịu trách nhiệm và khi nào bếp ăn mới hoạt động trở lại?
Trước mắt, việc “mượn bếp” từ các trường lân cận được xem là giải pháp tình thế để ổn định học sinh. Nhưng về lâu dài, phụ huynh cho rằng vấn đề cốt lõi không chỉ là suất ăn, mà là sự minh bạch và trách nhiệm trong giám sát an toàn thực phẩm học đường.
Một phụ huynh chia sẻ: “Chúng tôi không đòi hỏi bữa ăn cầu kỳ, chỉ cần an toàn và đúng cam kết. Mất niềm tin, dù có cơm ngon đến mấy, phụ huynh vẫn không thể yên lòng”.