Chuyện về người cựu chiến binh bị đuổi khỏi đất nhà
Chuyện về người cựu chiến binh bị đuổi khỏi đất nhà
(NB&CL)- Ngày 12/10/2010 UBND huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang ra quyết định cưỡng chế thu hồi thửa đất nông nghiệp có diện tích 30.230 m2 tại dốc Du Hương thuộc tổ 7 ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đối với ông Phạm Mạnh Bút. Theo hồ sơ và như lời trình bày của ông Phạm Mạnh Bút thì việc thu hồi dất nầy có nhiều dấu hiệu khuất tất…
Người tìm mộ thành kẻ…khai hoang!
Năm 1990 cựu chiến binh Phạm Mạnh Bút từ quê hương Ninh Bình đến huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để tìm hài cốt liệt sĩ Pham Văn Sáng là người anh ruột của ông hy sinh tại nhà tù Phú Quốc. Tuy nhiên, việc tìm hài cốt của người anh rơi vào bế tắc vì những không tin chưa chính xác. Ông Bút quyết định ở lại Phú Quốc để tìm hiểu thêm thông tin mong một ngày may mắn tìm được người anh ruột thịt.
Cám cảnh ông Bút, một người địa phương tốt bụng tên Cao Văn Luông lúc bấy giờ là Phó ban ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ chỉ cho ông một thửa đất bỏ hoang tại dốc Du Hương để ông canh tác sinh sống qua ngày. Đất ven đồi sỏi đá khô cằn, không có nước tiêu tưới nhưng với sự quyết tâm vốn có của người lính chỉ 2 năm sau cả một vùng đất ven đồi trơ trọi ngày nào đã xanh nướt màu xanh của vườn cây ăn trái.
Năm 1992 ông Bút cất một căn nhà để ở ổn định cuộc sống. 9 năm sau, khi vườn cây trái đơm hoa kết trái ông Bút làm đơn gửi đến chính quyền xin được sử dụng thửa đất nầy cho hợp lệ và được Ban nhân dân ấp Suối Lớn xác nhận chuyển đến UBND xã Dương Tơ để giải quyết. Tuy nhiên, thời điểm này, ông Bút được Hội Cựu chiến binh phân công đi giữ vườn điều của Hội cách đó khoảng 15 cây số. Ông Bút gác lại việc nhà, thực hiện trách nhiệm của Hội giao. Thời điểm này, Phú Quốc đất rộng người thưa, đường sá đi lại vô cùng khó khăn nên ông nhờ người con trai tên Phạm Văn Xuân trông coi gìn giữ khu vườn.
Năm 2006, sau khi thực hiện xong trách nhiệm được giao, ông Bút trở về làm đơn xin được hợp thức hóa QSDĐ khu vườn của mình. Đơn được Hội Cựu chiến binh huyện Phú Quốc, UBND xã Dương Tơ xác nhận, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền
Vườn điều và căn nhà tạm của ông Bút
Sửa nhà sinh cớ sự!
Căn nhà tạm của ông Phạm Mạnh Bút trải qua thời gian mười mấy năm gió mưa xiêu vẹo. Vì vậy, tháng 12/2007 ông sửa lại căn nhà nêu trên thì UBND xã Dương Tơ lập biên bản vi phạm hành chính. Ông Bút khiếu nại, ngày 25/2/2009 UBND xã Dương Tơ ra Quyết Định Số12QĐ/UBND hủy bỏ quyết định nêu trên .
Chưa hết, ngày 16/4/2009 Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Phú Quốc lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Bút vì cho rằng ông Bút chiếm đất của Nhà nước với diện tích 30.230m2. Ông Bút không chấp nhận vì cho rằng biên bản này không đúng sự thật. Trên thực tế, đất của ông khai khẩn sử dụng vào thời điểm năm 1990 có Hội cựu chiến binh và chính quyền ấp Suối Lớn điều biết và xác nhận . Ông không chiếm đất vào năm 2007 như biên bản của Phòng Tài nuyên Môi trường cáo buộc.
Tuy nhiên, ngày 28/4/2009 UBND huyện Phú Quốc vẫn căn cứ vào biên bản này để ra Quyết định số 905 QĐ/XPHC xử phạt hành chính đối với ông Phạm Mạnh Bút với mức phạt là 15 triệu đồng về vi pham hành chính trong lĩnh vực đất đai. Cùng ngày UBND huyện Phú Quốc ra tiếp Quyết định số 906QĐ/UBND thu hồi toàn bộ đất đai của ông Bút, buộc ông Bút di dời vật kiến trúc, cây trồng ra khỏi thửa đất nêu trên.
Ông Bút tiếp tục khiếu nại thì ngày 5/1/2010 UBND huyện Phú Quốc ra Quyết định số 01/QĐ-UBND cho rằng, diện tích đất ông Bút đang sử dụng trước năm 1995 toàn là cây rừng. Năm 2004, BQL Rừng quốc gia Phú Quốc giao cho các hộ dân trông coi bảo vệ. Qua kết quả xác minh thì việc ông Bút cho rằng ông có quá trình sử dụng đất này từ năm 1990 là không có cơ sở. Trên lập luận đó, UBND huyện Phú Quốc khẳng định việc thu hồi đất đối với ông Bút là đúng chính, pháp luật.
Quá bức xúc, ông Bút khiếu nại thì ngày 20/9/2010 UBND tỉnh Kiên Giang ra Quyết định 2084 QĐ-UBND công nhận Quyết định số 01QĐ-UBND của UBND huyện Phú Quốc là đúng pháp luật, không thừa nhận việc khiếu nại của ông Bút. Ngày 12/10/2010, UBND huyện Phú Quốc ra Quyết định số 3623/QĐ/CC cưỡng chế thu hồi đối với thửa đất nêu trên
Nỗi niềm của người cựu chiến binh
Ngay sau khi nhân được quyết định thu hồi đất, ông Bút khẩn thiết xin được gặp Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc để để trình bày vụ việc và được chấp nhận. Theo biên bản gặp gỡ đối thoại ngày 24/5/2011, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc cho rằng, do điều kiện ngặt nghèo của ông Bút nên trong lúc chưa cưỡng chế thì có thể xác lập một văn bản cho ông Bút ở lại, đến khi di dời thì tiếp tục thu hoạch cây!
Trao đổi với phóng viên ông Bút bộc bạch: “Tôi sinh ra trong thời kỳ đất nước chiến tranh nên cả tuổi thanh xuân tôi phải chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc. Hòa bình tôi vào đây tìm hài cốt của người anh rồi ở lại nơi này. Tài sản của cả cuộc đời tôi chỉ có bấy nhiêu nay bị thu hồi là tôi tay trắng. Ở cái tuổi gần dât xa trời, tôi lo lắm vì mai này tôi lại là kẻ không cửa, không nhà lang thang chẳng biết đi đau, về đâu. Chính vì vậy, dầu không muốn tôi vẫn phải kiện các quyết định nêu trên”.
Theo thông tin mới nhất, TAND huyện Phú Quốc đã thụ lý hồ sơ. Người viết bài này cũng xin được chia sẻ cùng ông và rất mong các cơ quan hữu trách huyện Phú Quốc xem xét toàn bộ vụ việc nầy để có một phán quyết thấu tình đạt lý đúng quy định pháp luật, không để một cựu chiến binh cả đời cống hiến cho đất nước lại phải lâm vào cảnh không cửa không nhà.
Huy Toàn