Cổ tích về đám cưới của Công chúa Elizabeth và Hoàng tử Philip
(CLO) Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã qua đời ở tuổi 96. Bà là Quốc vương Anh tại vị lâu nhất từ trước đến nay và là nữ quân vương trị vì lâu đời nhất trong lịch sử thế giới.
Sự ra đi của Nữ hoàng diễn ra chỉ một năm rưỡi sau khi người chồng của bà, Hoàng thân Philip, Công tước xứ Edinburgh, qua đời. Ông cũng thọ tới 99 tuổi.

Đám cưới của Công chúa Elizabeth và Hoàng tử Philipp cách đây 3/4 thế kỷ.
Cuộc tình giữa vị nữ hoàng Vương quốc Anh và hoàng tử đến từ Hy Lạp này chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích từ quá khứ xa xưa kéo dài đến thời hiện đại, và cũng chỉ vừa chính thức kết thúc, sau tới 3/4 thế kỷ.
Cuộc tình đó đã được đánh dấu bằng một đám cưới lộng lẫy, xa hoa, cổ kính mà người đời nay chỉ có thể được chứng kiến qua phim ảnh hay trong những câu chuyện dã sử. Vậy mà Công chúa Elizabeth và Hoàng tử Philip khi đó, những người vẫn ở cạnh nhau cách đây hơn một năm rưỡi, chính là chủ nhân của lễ cưới đó.
Thế giới hiện đại hẳn đã rất ngưỡng mộ, trầm trồ khi được chứng kiến những đám cưới hoàng gia của Hoàng tử William và Kate, Nữ công tước xứ Cambridge hay Hoàng tử Harry và Meghan Markle trong những năm gần đây. Nhưng thực tế, 3/4 thế kỷ trước, Công chúa Elizabeth và Trung úy Philip Mountbatten cũng có một đám cưới như vậy.
Cặp đôi đã kết hôn vào ngày 20 tháng 11 năm 1947, tại Tu viện Westminster - nơi cũng sẽ diễn ra lễ tang của Nữ hoàng Elizabeth tới đây. Đám cưới của họ còn được xem như sự khởi đầu cho những niềm hy vọng mới của nhiều người dân Anh, sau những năm tháng khắc khổ và tăm tối trong Thế chiến thứ hai.
Không giống như Harry và Meghan và Hoàng tử William và Kate, Công chúa Elizabeth và người cầu hôn của cô đến từ một xứ sở xa xôi là Hy Lạp. Philip Mountbatten bảnh bao, 26 tuổi vào thời điểm đám cưới, từng phục vụ trong Thế chiến thứ hai. Anh có tính cách nổi loạn, ít nhất là theo tiêu chuẩn hoàng gia. Song dường như đó chính là lý do khiến Elizabeth, khi đó 21 tuổi, bị thu hút và rất yêu anh.
Theo lời kể của người em họ của Hoàng tử Philip, Patricia Mountbatten, nữ hoàng tương lai đã nhìn thấy tình yêu đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng của ông, "Philip có một tình yêu đang chờ được mở khóa, và Elizabeth đã mở khóa nó".
Dưới đây, chúng ta cùng nhìn lại đám cưới của Công chúa Elizabeth và Hoàng tử Philip cách đây 75 năm, lộng lẫy, xa hoa và cổ kính như trong cổ tích:
Philip vốn là hoàng tử của Hy Lạp và Đan Mạch, mặc dù vậy ông đã từ bỏ những tước vị của mình để kết hôn với người thừa kế ngai vàng Vương quốc Anh, tức Công chúa Elizabeth khi đó.
Hai nghìn khách mời đã tham dự lễ cưới, được phát sóng tới hàng triệu người trên toàn thế giới bởi Đài phát thanh BBC.
Một phụ nữ bế con nhỏ đi xem đám cưới hoàng gia ở London.
Chiếc bánh gato phục vụ cho đám cưới của Công chúa Elizabeth và Hoàng tử Philip cao 9 feet (2,74 mét).
Trang bìa của một ấn bản đám cưới hoàng gia đặc biệt của tạp chí Picture Post, đưa hình ảnh Công chúa Elizabeth đến Tu viện Westminster.
Do các biện pháp tiết kiệm thời hậu chiến vẫn còn hiệu lực, Công chúa Elizabeth đã phải tiết kiệm các phiếu ăn theo khẩu phần để mua nguyên liệu cho chiếc chiếc váy cưới của mình. Tại đây, cô đến Tu viện Westminster cùng với cha mình là Vua George VI.
Công chúa Elizabeth và Hoàng tử Philip đi vào Tu viện Westminster.
Công chúa Elizabeth mặc một chiếc váy được trang trí bằng pha lê và 10.000 hạt ngọc trai, được thiết kế bởi Sir Norman Hartnell.
Khung cảnh lễ cưới hoàng gia.
Hoàng tử Philip và Công chúa "Lilibet" - Biệt danh của Nữ hoàng Elizabeth hồi còn nhỏ
Cặp đôi chụp ảnh với các phù dâu trong phòng ngai vàng ở Cung điện Buckingham, bao gồm cả em gái Elizabeth, Công chúa Margaret.
Sáu năm sau đám cưới, Elizabeth trở lại Tu viện Westminster để đăng quang sau khi Vua George VI băng hà. Trong tới 73 năm chung sống, họ đã có 4 người con, 8 người cháu và 12 người chắt.
Hoàng Hải (theo Wiki, HUP)