Có tới 11 người thiệt mạng trong vụ đâm xe ở Canada
(CLO) Ít nhất 11 người trong độ tuổi từ 5 đến 65 đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương khi người đàn ông đâm chiếc SUV vào đám đông ở thành phố Vancouver của Canada.
Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 30 tuổi ở Vancouver tại hiện trường vụ việc vào tối thứ Bảy, mô tả hắn ta có "tiền sử đáng kể" liên quan đến sức khỏe tâm thần. Họ cho biết không có bằng chứng nào về khủng bố.
"Đây là ngày đen tối nhất trong lịch sử thành phố chúng ta", Cảnh sát trưởng tạm quyền Vancouver Steve Rai phát biểu với các phóng viên tại cuộc họp báo Chủ nhật.
Ông cho biết hàng chục người bị thương, một số người bị thương nặng, và cảnh báo rằng số người chết có thể tăng trong những ngày và tuần tới. Tính đến chiều Chủ nhật, Rai cho biết ông không tin rằng có bất kỳ mối đe dọa nào đang diễn ra đối với cộng đồng.
Hơn 100 cảnh sát đã tham gia cuộc điều tra, khi các viên chức địa phương làm việc với chính quyền tỉnh và liên bang để cung cấp dịch vụ hỗ trợ. Những lời chia buồn và ủng hộ đến từ khắp nơi trên thế giới.
Vụ tấn công vào tối thứ Bảy diễn ra hai ngày trước cuộc bầu cử quốc gia của Canada vào thứ Hai. Các hoạt động vận động tranh cử của đương kim Thủ tướng Mark Carney đã tạm thời bị trì hoãn vào sáng Chủ nhật.
Hơn 12 giờ sau vụ việc, cảnh sát vẫn chưa tìm ra động cơ cho vụ tấn công tại lễ hội, nơi diễn ra mà không có sự hiện diện của cảnh sát chuyên trách hoặc rào chắn bằng xe hạng nặng.
Các nhân chứng cho biết nghi phạm ban đầu đã bị những người tham dự lễ hội đuổi theo và giữ lại cho đến khi cảnh sát đến. Vụ việc xảy ra ngay sau 8 giờ tối tại khu phố Sunset của Vancouver, một khu vực nổi tiếng với cộng đồng người châu Á đông đảo, nơi diễn ra lễ hội Lapu-Lapu, tôn vinh một anh hùng dân tộc Philippines .

Một nhân chứng nói với CTV News rằng anh ta nhìn thấy một chiếc xe màu đen lái xe bất thường trong khu vực lễ hội ngay trước khi đám đông bị đâm. Một bức ảnh về hậu quả được đăng trực tuyến cho thấy một chiếc SUV Audi màu tối với cả hai chắn bùn trước bị bẹp dúm và mui xe bị đẩy lên về phía kính chắn gió của xe.
Một nhân chứng cho biết tài xế đã cố gắng chạy trốn nhưng bị đuổi theo và giữ chặt vào hàng rào trong khoảng 10 phút cho đến khi cảnh sát đến.
"Tôi không nhìn thấy tài xế, tất cả những gì tôi nghe thấy chỉ là tiếng động cơ gầm rú", Yoseb Vardeh, đồng sở hữu xe tải bán đồ ăn Bao Buns, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Postmedia. "Tôi ra khỏi xe bán đồ ăn, nhìn xuống đường và thấy khắp nơi toàn là xác người".