'Con dại cái mang': Lời xin lỗi nghẹn ngào của cha mẹ nữ sinh vụ hành động kiếm nhã với đoàn xe A80
(CLO) Sau khi đoạn clip ghi lại cảnh ba nữ sinh có hành động khiếm nhã với đoàn xe A80 lan truyền trên mạng xã hội, vợ chồng anh N.B.C. (ở Xuân Mai, Hà Nội) vẫn chưa khỏi bàng hoàng khi biết con gái mình là một trong ba em nhỏ trong đoạn clip.
Anh C. kể lại, trưa 16/8, đang dùng bữa thì bất ngờ nhìn thấy con xuất hiện trong đoạn clip. Khi gặng hỏi, con gái giải thích rằng vì thấy các chiến sĩ trên xe diễu hành ra hiệu thả tim với người dân nên đã bột phát có hành động trêu chọc, không ý thức được hậu quả.
“Con vừa lên lớp 10, lại đi cùng bạn mới. Tôi cứ ngỡ con chỉ đi nhờ xe, không ngờ lại chở quá số người, không đội mũ bảo hiểm, lại còn có hành động phản cảm. Điều đáng buồn là ngay thời điểm đó, tôi và con trai út còn đứng ngoài đường chào đón đoàn xe với sự tự hào”, anh C. chia sẻ.

Ngay sau khi clip xuất hiện, cộng đồng mạng đã bày tỏ bức xúc, không ít lời lẽ nặng nề nhắm vào các em. Tối 16/8 đến sáng 17/8, Công an xã Xuân Mai, Công an TP Hà Nội và nhà trường đã làm việc với phụ huynh và học sinh. Tại đây, cả ba nữ sinh bật khóc, thừa nhận lỗi lầm và cam kết không tái phạm.
Anh C. cho biết, từ sau sự việc, con gái anh nhốt mình trong nhà, day dứt vì hành động nông nổi.

“Con dại cái mang, vợ chồng tôi chỉ mong cộng đồng tha thứ, cho các cháu cơ hội sửa sai để tiếp tục học tập, trưởng thành. Nếu tái phạm, chúng tôi ủng hộ nhà trường và cơ quan chức năng xử lý nghiêm khắc”, anh nói.
Chiều 17/8, Công an TP Hà Nội xác nhận đã lập biên bản vi phạm luật giao thông đối với ba nữ sinh, đồng thời tạm giữ phương tiện và yêu cầu gia đình cùng nhà trường quản lý, giáo dục các em theo quy định.