Con gái nhà tư tưởng Nga thiệt mạng trong vụ đánh bom xe
(CLO) Con gái của một nhà tư tưởng dân tộc cực đoan người Nga đã thiệt mạng trong một vụ tấn công nghi là đánh bom xe bên ngoài thủ đô Moscow, các nhà điều tra nhà nước Nga cho biết hôm Chủ nhật (21/8).
Darya Dugina, con gái của nhà tư tưởng nổi tiếng Alexander Dugin, đã tử vong vào tối thứ Bảy sau khi một thiết bị làm nổ chiếc Toyota Land Cruiser mà cô đang lái, các nhà điều tra cho biết. Bộ Ngoại giao Nga suy đoán rằng Ukraine có thể đứng sau vụ tấn công. Ukraine phủ nhận mọi liên quan.

Nhà chức trách điều tra tại hiện trường. Ảnh: Reuters
Hãng thông tấn nhà nước TASS của Nga dẫn lời Andrei Krasnov, một người quen biết Dugina, cho biết chiếc xe thuộc về cha cô và có lẽ ông mới là mục tiêu chính.
Tờ báo chính phủ Nga Rossiiskaya Gazeta đưa tin, hai cha con đang tham dự một lễ hội bên ngoài thủ đô Moscow và Dugina đã quyết định chuyển xe vào phút chót.
Tuyên bố, trong đó mô tả Darya Dugina là một nhà báo và chuyên gia chính trị, cho biết các nhà điều tra đã xác định đây là một vụ án giết người và sẽ tiến hành giám định pháp y.
"Một thiết bị nổ đã được đặt ở mặt dưới của chiếc xe ở phía người lái. Darya Dugina, người ngồi sau tay lái, đã chết tại hiện trường", nhà chức trách cho biết trong một tuyên bố.
Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak phát biểu trên kênh truyền hình Ukraine: “Tôi xác nhận rằng Ukraine không liên quan gì đến việc này vì chúng tôi không phải là một quốc gia tội phạm...”.
Alexander Dugin, cha của Dugina, từ lâu đã chủ trương thống nhất những người nói tiếng Nga và các vùng lãnh thổ khác trong một đế chế Nga mới rộng lớn. Ông muốn đế chế đó bao gồm cả Ukraine.
Mai Vân (theo Reuters)