Con vịt khổng lồ, biểu tượng may mắn của Đài Loan bị xẹp

03/04/2015 10:22

Con vịt khổng lồ, biểu tượng may mắn của Đài Loan bị xẹp

(congluan.vn)- Một con vịt màu vàng khổng lồ được trưng bày tại cảng Keelung- Đài Loan, như một hy vọng về năm mới hạnh phúc. Tuy vậy, chỉ sau một thời gian ngắn nó đã bị xẹp và nhiều người cho đây là điềm gở đối với Đài Loan.

Người dân nô nức thăm vịt để lấy may mắn 

Tác phẩm nghệ thuật cao 18 mét, được tạo ra bởi nghệ sĩ người Hà Lan Florentijin Hofman, đã bị nổ và xì hơi vào thứ ba, khiến người dân địa phương sốc và thất vọng. Con vịt xì hơi chỉ 11 ngày sau khi được dựng lên tại cảng Keelung, địa điểm dừng chân mới nhất trong chuyến du lịch Đài Loan của chú vịt.

Có khá nhiều lý thuyết dẫn đến bi kịch đêm giao thừa này. Theo báo cáo của phương tiện truyền thông Đài Loan, một du khách lên tiếng cô đã nhìn thấy một cái gì đấy như là một con đại bàng đậu trên đầu con vịt với móng vuốt sắc nhọn. Trong trường hợp đó, ganh tỵ có lẽ là động lực của cuộc tấn công vô cớ này.

Trong khi đó, một nhà khí tượng dự đoán ánh nắng mặt trời quá độ trái mùa có thể đã đốt nóng con vịt sau hàng nhiều ngày ở trong điều kiện mưa lạnh, dẫn tới phát nổ. “Chúng tôi muốn xin lỗi những người yêu thích con vịt cao su màu vàng” phát ngôn viên Huang Ching ta, Hội đồng thành phố Keelung phát biểu trên truyền thông. “Chúng tôi không tìm ra nguyên nhân của vụ việc. Chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ lưỡng để xác minh nguyên nhân”

May mắn thay cho các du khách, thành phố cho biết họ có kế hoạch mượn một bản sao của con vịt sớm nhất là vào thứ bảy. Những phiên bản của con vịt nổi tiếng trước đây từng làm “cư dân tạm trú” tại các thành phố trên toàn thế giới, bao gồm cả Bắc Kinh, Osaka, Sydney, Sao Paolo và Amsterdam.

Tuy vậy nó bị xẹp sau 11 ngày và đang được bảo trì do nhu cầu của người dân

Sau khi dấy lên cơn sốt tại Hồng Kong vào tháng năm và tháng sáu, theo sau là khoảng một đến hai tháng ở Bắc Kinh, con vịt 18 mét đến Đài Loan vào tháng chín. Con vịt đã cập cảng Kaohsiung đến ngày 20 tháng 10, trước khi nổi ở Taoyuan và gần đây nhất là Keelung ở miền bắc Đài Loan.

Sự kiện ngày thứ ba là vụ mới nhất trong chuỗi sự cố không may của chú vịt. Tháng 5 năm 2013, phiên bản vịt khổng lồ của Hồng Kong bị xẹp một cách bí ẩn qua một đêm, để lại lớp vỏ màu vàng nhấp nhô tại cảng Victoria. Cuối tháng 10, phiên bản tại Taoyuan xì hơi và phát nổ khi đang được bơm căng. Trong năm 2009 trong một lần cập cảng tại Bỉ, con vịt bị 42 kẻ phá hoại đâm thủng. “Chúng tôi không biết tại sao họ làm thế” Nghệ sĩ Horman cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

Người dân luôn tin con vịt là một sự may mắn và mỗi khi có trục trặc họ liền có những hành động nhằm bảo vệ con vật hơi linh thiêng này. “Các sự cố đã khiến người dân đoàn kết với nhau. Các cộng đồng cử người canh gác bảo vệ nó mỗi đêm, thậm chí có cả cảnh sát. Điều này cho thấy tác phẩm nghệ thuật này rất có ý nghĩa với người dân”. Nghệ sĩ Horman cho biết thêm.

Thanh Thanh

    Nổi bật
        Mới nhất
        Con vịt khổng lồ, biểu tượng may mắn của Đài Loan bị xẹp
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO