Cộng đồng California bàng hoàng sau vụ xả súng
(CLO) Từ khi còn bé, ước mơ của Li Xia là rời khỏi Trung Quốc và định cư ở Mỹ. Khi bà nghe thấy tiếng súng giết chết ít nhất 10 người tại thành phố Monterey Park, California, giấc mơ đó đã tan thành mây khói.
“Trong thâm tâm, tôi luôn cảm thấy Mỹ là quốc gia tốt nhất trên thế giới", bà Xia, 50 tuổi, nói, chỉ 4 tháng sau khi rời nhà ở Thâm Quyến để tới định cư tại khu vực yên tĩnh của Monterey Park gần Los Angeles.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng ở California. Ảnh: Reuters
Bài liên quan
Xả súng ở California: Em bé và bà mẹ trẻ trong số 6 người thiệt mạng
Cảnh sát Mỹ truy lùng tay súng sát hại 10 người trong lễ hội Tết Nguyên đán
Nghi phạm xả súng ở Paris thừa nhận ghét người nước ngoài
Cuộc biểu tình của người Kurd về vụ xả súng ở Paris biến thành bạo lực
"Bây giờ, tôi rất buồn. Tôi không thể tin được. Tôi không muốn ở đây thêm một ngày nào nữa. Tôi không cảm thấy an toàn. Tôi muốn chuyển về Trung Quốc", giáo viên dạy toán đã nghỉ hưu nói.
Monterey Park là một phần của cụm các thành phố nhỏ nằm ở Thung lũng San Gabriel phía Đông Los Angeles, nơi có cộng đồng người Mỹ gốc Á đang phát triển, chủ yếu đến từ Trung Quốc. Thành phố 60.000 dân, nơi có khoảng 65% cư dân là người châu Á, luôn được xếp hạng là một trong những nơi tốt nhất và yên bình nhất để sinh sống tại Mỹ.
Vào Chủ nhật, sau vụ xả súng hàng loạt mới nhất ở Mỹ, người dân đã tập trung thành từng nhóm nhỏ, mất tinh thần và sợ hãi.
Phương châm của thành phố Monterey Park là "Tự hào về quá khứ, niềm tin vào tương lai", nhưng đối với nhiều người, bạo lực và nỗi kinh hoàng sau vụ xả súng đã làm lung lay niềm tin đó.
"Tất cả chúng tôi đều rất buồn. Chúng tôi rất háo hức đón mừng năm mới. Bây giờ chúng tôi chỉ biết cầu nguyện cho các nạn nhân", Muohan Chi, 14 tuổi, nói.
"Chúng tôi chỉ muốn chuyện này kết thúc", cha của cô bé , anh Jianzhong Chi, 35 tuổi, cho hay.
Các nhà lãnh đạo thành phố cho biết cộng đồng tại Monterey Park rất gắn bó.
"Đó là một thành phố xinh đẹp và yên tĩnh", ông Chester Chong, Chủ tịch Phòng Thương mại Trung Quốc ở Los Angeles, cho biết. "Mọi người ở đây đều biết nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Điều này thật tồi tệ".
Quốc Thiên (theo Reuters)