Xe

Cộng đồng mạng phẫn nộ vì xe tự lái của Google cán chết chú mèo nổi tiếng mà không dừng lại

Việt Hà (Theo Daily Mail) 01/11/2025 09:20

(CLO) Cộng đồng mạng Mỹ phẫn nộ sau khi chú mèo nổi tiếng KitKat ở San Francisco bị xe tự lái Waymo cán chết mà không hề dừng lại.

Một chú mèo tam thể được yêu mến đã thiệt mạng sau khi bị xe tự lái Waymo cán phải, theo lời chủ nhân của nó.

770-202511010723241.png
Một chú mèo mướp được yêu thích ở San Francisco, được cho là đã chết sau khi bị một chiếc xe tự lái Waymo cán qua. Ảnh: Daily Mail

KitKat, chú mèo chín tuổi nổi tiếng khắp San Francisco với vai trò "người gác cổng" tại cửa hàng Randa's Market trên phố 16, đã trở thành biểu tượng quen thuộc với nhiều người qua đường.

Theo ông Zeidan, vụ việc xảy ra khoảng 23 giờ 30 thứ Hai, khi chiếc robotaxi Waymo cán phải chú mèo. Ông bị đánh thức bởi cuộc gọi từ nhân viên quán bar bên cạnh, người chứng kiến xe tự lái cán qua KitKat.

Chú mèo được tìm thấy nằm dưới gầm xe. Một nhân viên đã vội vã đưa KitKat đến bệnh viện thú y, nhưng chú mèo đã qua đời.

Một khiếu nại ẩn danh cáo buộc chiếc robotaxi Waymo không hề giảm tốc độ, đánh lái né tránh hay cố gắng tránh KitKat. Khiếu nại nhấn mạnh: "Nếu xe Waymo không thể phát hiện động vật nhỏ trong bóng tối, chúng không nên được phép lưu thông trên đường phố".

Một đài tưởng niệm đã được dựng lên bên ngoài cửa hàng, với những bức ảnh của KitKat cùng nến và hoa tươi. Một tấm biển ghi dòng chữ: "Tiêu diệt một chiếc Waymo, cứu một chú mèo!".

Phản ứng trên mạng xã hội bùng nổ với sự phẫn nộ trước cái chết của KitKat. Một bình luận trên Instagram viết: "Bị một chiếc Waymo cán? Đây là lời tuyên chiến".

Một người khác hỏi: "Làm thế nào để kiện Waymo? Chúng ta phải đòi công lý. Ai đó cần chịu trách nhiệm cho mất mát đau lòng này". Người thứ ba bổ sung: "Waymo, các tính năng an toàn của các bạn không bao gồm động vật trên đường phố. Chúng tôi yêu cầu điều tra vụ tai nạn".

Ông Zeidan bày tỏ: "Cửa hàng sẽ không còn như trước nữa khi thiếu tiếng chân nhỏ bé của Kitkat lạch bạch quanh quẩn".

Chiếc xe tự lái dường như đã dừng lại gần cửa hàng trước khi cán phải chú mèo tam thể. Bà Sheau-Wha Mou, nhân viên pha chế tại quán Delirium gần đó, cho biết: "Nếu không phải Waymo mà là tài xế con người, họ có thể dừng lại và giúp đỡ".

Ông Jeff Klein, cư dân San Francisco đang lái xe phía sau chiếc Waymo, mô tả tình huống hỗn loạn. Ông kể qua email với San Francisco Standard: "Một số người trên vỉa hè bắt đầu la hét và kéo chú mèo ra khỏi vị trí mà chiếc Waymo vừa đánh lái".

Bà Tekedra Mawakana, đồng Giám đốc điều hành Waymo năm 54 tuổi, từng cảnh báo rằng các vụ tai nạn chết người là không thể tránh khỏi khi xe tự lái ngày càng phổ biến trên đường phố. Bà nhấn mạnh xe tự lái có thể giảm tai nạn giao thông khoảng 90%, nhưng không loại bỏ hoàn toàn rủi ro.

Waymo ban đầu là dự án xe tự lái của Google. Các xe tự lái của công ty đã hoạt động tại Mỹ nhiều năm, bắt đầu từ bờ Tây và hiện phục vụ các thành phố như Atlanta, Austin, Los Angeles, Phoenix cùng San Francisco. Waymo cũng có giấy phép thử nghiệm xe tự lái tại một số khu vực ở Thành phố New York.

Bà Mawakana khẳng định Waymo sẽ thường xuyên "kiểm soát lại" kế hoạch mở rộng nếu không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn của hãng.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Cộng đồng mạng phẫn nộ vì xe tự lái của Google cán chết chú mèo nổi tiếng mà không dừng lại
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO