Công nhân môi trường thêm vất vả trong những ngày Hà Nội “ngập rác”
(CLO) Trong cái nóng nực của mùa hè đến cái rét buốt của mùa đông những người công nhân môi trường vẫn âm thầm với công việc giữ sạch đường phố. Nhất là những ngày vừa qua khi Hà Nội “ngập rác” họ càng thêm vất vả.
X

Từ tối 13/7, người dân hai xã Nam Sơn và Hồng Kỳ (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) căng lều bạt ngăn xe rác vào Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, khiến rác thải tại các quận nội thành ùn ứ. Nhiều tuyến đường tại Hà Nội ngập trong rác thải, bốc mùi hôi thối

Từ sáng ngày 16/7 đã có một số chuyến xe chở rác thải ở nội đô Hà Nội về bãi rác Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây để xử lý. Tuy nhiên với một lượng lớn ùn ứ trong nhiều ngày nên đến tối 16/7 vẫn còn rất nhiều rác chưa được chuyển hết đi

Ghi nhận thực tế của PV, trên đường Láng vẫn có nhiều xe rác "đầy có ngọn" vẫn chưa được vẫn chuyển đi xử lý

Trên đường Trần Duy Hưng nhiều xe rác với túi lớn túi bé vẫn được để ngay dưới lòng đường gây mất an toàn giao thông

Trên tuyến đường Trần Hữu Dực (quận Nam Từ Liêm), rác thải thậm chí còn chắn ngang hết cả một làn đường dành cho xe máy

Rác thải còn được tập kết tại đường nội bộ của các khu đô thị

Sinh hoạt hàng ngày của mỗi người đều xả ra một lượng rác nhất định. Nhưng mấy ai hiểu được sự vất vả của những người công nhân môi trường

10 giờ 30 phút đêm 16/7, người công nhân môi trường vẫn chờ xe chở rác đến điểm tập kết tại khu vực đường Nguyễn Văn Huyên để đưa đi xử lý
