Cụ ông 99 tuổi trở thành người lớn tuổi nhất sống sót qua virus Corona
(CLO) Một cựu quân nhân của Thế chiến II, Ermando Piveta, 99 tuổi, đã trở thành người lớn tuổi nhất hồi phục sau khi nhiễm virus Corona.

Ông Ermando Piveta ra viện trong tiếng vỗ tay của các y bác sĩ. Ảnh: Reuters
Đội một chiếc mũ quân đội và giơ tay chào từ chiếc xe lăn của mình, ông Piveta đã được các bác sĩ tại bệnh viện quân y ở Brasilia cùng các quân nhân vỗ tay hoan hô và chúc mừng.
"Chiến thắng cuộc chiến này đối với tôi còn lớn hơn là chiến thắng trong chiến tranh", ông Piveta nói. "Trong một cuộc chiến, bạn phải giết hoặc sống. Trong cuộc chiến này, bạn phải đấu tranh để sống", ông nói về cuộc chiến chống kẻ thù vô hình.
Ông đã phục vụ quân đội Brazil, đóng quân tại châu Phi trong Thế chiến II.
Ông đã được xét nghiệm dương tính với virus Corona hai tuần trước và đã phải điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt 2 ngày sau khi có dấu hiệu bị viêm phổi.
Tuy nhiên, ông chưa bao giờ cần đặt máy thở và đã khôi phục nhờ vào tình trạng sức khoẻ vốn rất tốt vì những thói quen tập thể dục trong quân đội, giám đốc bệnh viện cho hay.
Thông tin ông Piveta được xuất viện là một trong những khoảnh khắc vui mừng tại đất nước Brazil, vào thời điểm mà đại dịch đang có dấu hiệu bùng phát mạnh.
Hiện đã có 25.262 người nhiễm bệnh và 1.532 người đã thiệt mạng tại quốc gia này. Chỉ 24 giờ vừa qua đã có 204 người tử vong.
Trước đó, người lớn tuổi nhất bình phục từ virus Corona là cụ bà Gina Dal Colleto, 97 tuổi, cũng ở Brazil.
Hoàng Viêt (Theo Reuters)