Củi gỗ thu hồi sau bão Yagi vẫn 'chất núi' tại Công viên Tuổi Trẻ Thủ đô chờ đấu giá
(CLO) Củi gỗ thu hồi sau siêu bão số 3 (Yagi) hiện vẫn đang "chất núi" tại Công viên Tuổi Trẻ Thủ đô để chờ bán đấu giá. Nhiều tháng trôi qua, số gỗ này vẫn chưa được di dời, khiến công viên vốn đã nhếch nhác nay càng thêm bừa bộn, gây không ít bức xúc cho người dân sinh sống xung quanh.
Sau khi siêu bão Yagi quét qua miền Bắc vào tháng 9/2024, hàng loạt cây xanh tại Hà Nội bị quật đổ, trong đó Công viên Tuổi Trẻ Thủ đô trở thành một trong những điểm tập kết chính các khúc gỗ, cành cây bị gãy. Ban đầu, việc này nhằm mục đích gom gọn để xử lý và bán đấu giá theo quy định. Thế nhưng, đến nay, khi đã bước sang tháng 3/2025, đống gỗ khổng lồ vẫn nằm chình ình giữa công viên, làm mất mỹ quan đô thị.

Khúc gỗ lớn, cành cây gãy đổ do ảnh hưởng của siêu bão số 3 (Yagi) hiện vẫn đang "chất núi" tập kết tại Công viên Tuổi Trẻ Thủ đô
Chị Bùi Lan Anh (27 tuổi, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) ngao ngán chia sẻ: "Công viên vốn đã xuống cấp từ lâu, giờ thêm đống gỗ cây nằm ngổn ngang thế này càng khiến nơi đây thêm nhếch nhác. Mỗi lần đi qua, tôi chỉ muốn tránh xa vì mùi ẩm mốc. Người ta bảo để bán đấu giá, nhưng chờ mãi chẳng thấy động tĩnh gì, không biết đến bao giờ mới dọn đi".
Cùng tâm trạng, ông Phạm Đức Cường (66 tuổi, một người thường xuyên tập thể dục gần khu vực công viên) cho biết: "Công viên là nơi vui chơi, thư giãn của nhiều người dân, nhưng giờ nhìn cảnh tượng này ai mà muốn đến. Gỗ cây chất đống không chỉ gây mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ khi thời tiết hanh khô. Chính quyền cần nhanh chóng xử lý để trả lại không gian xanh cho người dân".


Người dân mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng xử lý để trả lại không gian xanh
Theo ghi nhận của PV, lượng gỗ tập kết tại công viên không hề nhỏ, từ những khúc gỗ lớn đến các cành cây nhỏ nằm rải rác khắp nơi. Một số khu vực trong công viên gần như bị "chiếm dụng" hoàn toàn bởi đống gỗ này, khiến lối đi dạo hay sinh hoạt cộng đồng của người dân bị thu hẹp.
Trao đổi nhanh với phóng viên, một cán bộ thuộc UBND phường Thanh Nhàn cho biết, số gỗ này sau khi được tập kết UBND quận Hai Bà Trưng đã giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận lên kế hoạch bán đấu giá.
"Ban Quản lý đang đấu giá theo quy định của Nhà nước và trong tháng này sẽ xong", vị cán bộ cho hay.

Một số khu vực trong công viên gần như bị "chiếm dụng" hoàn toàn bởi đống gỗ này

UBND quận Hai Bà Trưng đã giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận lên kế hoạch bán đấu giá.

Diện mạo bên ngoài công viên Tuổi trẻ Thủ đô trở nên thoáng đãng, sạch sẽ sau khi hoàn thiện tháo dỡ hàng rào và cải tạo một phần vỉa hè tuyến đường xung quanh. Tuy nhiên cũng để lộ rõ ra đống gỗ "chất núi" gây mất mỹ quan đô thị
Công viên Tuổi Trẻ Thủ đô, nơi hiện tập kết số gỗ và củi trên, từ lâu đã xuống cấp và trở thành điểm nóng về tình trạng nhếch nhác. Việc hàng trăm mét khối gỗ nằm ngổn ngang nhiều tháng qua càng khiến không gian công cộng này thêm phần bừa bộn, gây bức xúc cho người dân địa phương.
Được biết, mới đây Công ty Đấu giá Hợp danh Thắng Lợi đã có thông báo sẽ tổ chức đấu giá hơn 354 m3 gỗ và 136 m3 củi thu hồi từ cây xanh gãy đổ sau bão số 3 (Yagi) tại quận Hai Bà Trưng, với giá khởi điểm 435 triệu đồng. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào ngày 20/3.
Mạnh Cường