Cuộc hội ngộ bất ngờ mà thân quen của những cựu chiến binh trước giờ tổng duyệt A80
(CLO) Hòa theo dòng người từ muôn ngả đổ về Quảng trường Ba Đình, các cựu chiến binh từ nhiều địa phương cũng có những cuộc hội ngộ đầy bất ngờ mà thân quen trước giờ tổng duyệt A80.

Theo phóng viên ghi nhận, ngày 29/8, một bầu không khí rực lửa lan khắp Thủ đô, người từ muôn ngả như các dòng suối đổ về sông lớn. Còn nhiều giờ nữa mới đến thời khắc buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80), nhưng không khí rộn ràng như ngày hội đã lan tỏa khắp nơi. Những tuyến đường xung quanh Quảng trường Ba Đình đã dần chật kín người. Trong đó, có không ít các cựu chiến binh từ các địa phương trên cả nước, họ nhận ra nhau trong màu áo lính, từ những người xa lạ bỗng trở nên thân quen.
.jpg)
Ngay từ sáng sớm ngày 29/8, cựu chiến binh Trần Minh Bảo (Thái Nguyên) cùng vợ gói gém đồ đạc để bắt xe xuống Thủ đô. Có mặt ở Hà Nội từ 9h sáng, người lính Trần Minh Bảo tỏ ra rất hồ hởi.
"Chúng tôi muốn đến sớm để hưởng cái không khí của toàn dân trong ngày lễ Độc lập, dù biết còn nhiều giờ chờ đợi nữa nhưng không hề thấy mỏi mệt chút nào. Đến với Thủ đô, gặp rất nhiều màu áo lính, chúng tôi chẳng hẹn mà quen. Cùng nhau kể lại những câu chuyện khi còn trong quân ngũ, chia sẻ nhau chai nước, thức ăn, tôi thấy ấm áp tình đồng đội. Tôi có giấy mời tham dự và có cả suất cho 'hậu phương'" - ông Bảo vừa trả lời vừa chỉ vào người vợ bên cạnh.

Cựu chiến binh Hoàng Thị Kim Cẩn, một người lính tổng đài đến từ Bắc Giang cũng có mặt ở Hà Nội từ khá sớm. Cô Cẩn cho biết đã thuê cả nhà trọ để chờ đợi buổi tổng duyệt diễu binh diễu hành: "Nhà trọ thì thuê rồi nhưng cũng không ở, ngồi trong không khí hào hùng thế này cảm giác rất rạo rực. Tôi đã sẵn sàng ngồi đến sáng mai!".

Trong khi đó, cựu binh Trần Văn Luận (Đơn vị pháo mặt đất đóng quân ở Phong Thổ - Lai Châu) cũng có mặt từ rất sớm, để xem diễu binh, diễu hành.
Trò chuyện với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, ông kể về những năm tháng quân ngũ hào hùng. "Đúng 13 ngày sau khi cưới vợ, tôi có lệnh ra chiến trường. Sau 2 năm có đợt nghỉ phép về nhà, vợ chồng tôi mới có đứa con đầu tiên. Chiến tranh vất vả nhưng những người lính chúng tôi luôn một lòng vì đất nước, quyết tâm chiến đấu mong giành chiến thắng để sớm được trở về với người thân yêu. Giờ đây, được sống trong những ngày đất nước yên bình, tôi cảm thấy tự hào và thật hạnh phúc khi gặp những đồng đội, những cựu chiến binh từng lăn xả trên khắp các chiến trường", người cựu binh nói.
Ông Luận cũng vui vẻ cho biết đã chuẩn bị sẵn lương khô và nước để chờ đợi thời khắc thiêng liêng, đợt tổng duyệt A80 vào sáng sớm ngày 30/8.



